Mua 9 lít xăng đi thiêu sống hai mẹ con vì bị từ chối tình cảm

Lâm Phương |

Bị người tình nói lời chia tay, dù tìm mọi cách níu kéo nhưng bất thành, Tấn cay cú mua xăng đến phòng trọ thiêu sống hai mẹ con chị T. để trả thù.

Ngày 29/11, công an quận 8, TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (43 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi giết người.

Kết quả điều tra ban đầu, Tấn và chị Nguyễn Thị Bạch T. (45 tuổi, ngụ quận 8) đều  đã qua một lần đò nên khi làm chung hai người nảy sinh tình cảm.

Sau một thời gian quen nhau, thấy tính cách của Tấn nóng nảy, hay ghen tuông vô cớ nên chị T. nói lời chia tay nhưng người tình không chấp nhận.

Tấn thường xuyên gọi điện, nhắn tin năn nỉ rồi đe dọa sẽ giết chị T. nếu một mực chia tay.

Không chỉ vậy, Tấn còn tìm đến nhà trọ của hai mẹ con chị T. hăm dọa. Dù đã dung nhiều cách nhưng người tình vẫn một mực chia tay, Tấn nảy sinh ý định sát hại chị T. để trả thù.

Sáng ngày 22/11, Tấn đi xe máy từ Gò Vấp qua phòng chị T. ở quận 8. Trên đường đi Tấn mua 9 lít xăng để lên xe chở đến phòng người tình để thực hiện ý định thiêu sống hai mẹ con trả thù tình.

Đến phòng người tình Tấn gõ cửa và đi vào nhà như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này cháu Q. (16 tuổi) con gái chị T. cũng đang có mặt trong phòng.

Nhân lúc hai mẹ con chị T. đang nấu ăn Tấn bất ngờ hất xăng vào cả hai. Lửa bén từ bếp gas mini bùng cháy vào quần áo của chị T. và cháu Q. Tấn cũng bị lửa cháy gây phỏng hai cánh tay nên leo lên xe gắn máy rời khỏi hiện trường.

Nghe tiếng kêu cứu của hai mẹ con những người trong nhà trọ chạy đến tìm cách dập lửa và đưa hai mẹ con vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Chị T. bị phỏng 62% độ II, cháu Q. bị phỏng 55% độ II, III. Trưa 25/11, Tấn bị bắt khi đang điều khiển xe gắn máy trên đường Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp.

Tại cơ quan điều tra, Tấn thừa nhận hành vi của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại