Ma men dẫn lối, 6 "quý tử" đi trộm vịt bị đánh giữa đêm

Đức Nguyên |

Cảm thấy chưa đủ đô sau một chầu nhậu, nhóm thanh niên bày nhau đi trộm vịt. Bị chủ nhà phát hiện, các "quý tử" lao vào tấn công ông này rồi bị người dân địa phương vây đánh.

Vụ việc đáng buồn trên xảy ra trên địa bàn huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế.

Theo đó, vào khoảng 0 giờ sáng 6/10, trong lúc ông Đặng Ất (49 tuổi, trú xã Phú Dương, huyện Phú Vang) đang ngủ tại trại nuôi gia cầm nằm giữa đồng vắng thuộc xã Phú Thanh thì phát hiện 6 đối tượng lén lút bắt trộm vịt.

Bị ông Ất phát hiện hô hoán và dùng đèn pin rọi theo truy đuổi, nhóm "vịt tặc" quay lại đánh chủ trại ngất xỉu tại chỗ.

Nghe tiếng tri hô vọng lên giữa đồng, người dân địa phương chạy đến ứng cứu, giải vây cho ông Ất và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại Y dược Huế.

Bà Trần Thị Loan (vợ nạn nhân) thông tin trên báo GD&TĐ: "Hiện sức khỏe chồng tôi đã khá hơn, tuy nhiên tinh thần vẫn còn hoảng loạn, cơ thể bị đa chấn thương. 

Đây là lần thứ ba trong năm trại vịt đàn gần 1.200 con của gia đình bị kẻ xấu đến bắt trộm".

Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện hai xe máy, trên đầu xe còn móc 5 con vịt vừa lấy trộm. Sau khi bị người người dân truy bắt, cả 6 thanh niên đã bỏ 2 xe máy lại và chạy trốn, (1 người chưa rõ danh tính).

Quá trình vây đuổi, do bức xúc trước thái độ quá khích của nhóm thanh niên này, người dân đã đánh Lê Văn Hòa (20 tuổi, trú tại thành phố Huế) gãy tay trái, rách da đầu phải nhập viện. Các thanh niên còn lại bị tạm giữ, sau đó được giao về cho công an xử lý.

Được biết, 6 thanh niên này chỉ từ 19 đến 23 tuổi, đều trú tại thành phố Huế, phần đông thuộc con nhà khá giả, trong đó có người hiện là sinh viên.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, sau chầu nhậu ở thành phố Huế, 6 "quý tử"” này chở nhau trên hai xe gắn máy tìm về chuồng trại của ông Ất để trộm vịt.

Vụ việc hiện tiếp tục được Công an huyện Phú Vang đang điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại