Lời thú tội rợn người của hung thủ đốt xác người tình trong bụi chuối

Lâm Phương |

Bị chị B. đòi chia tay, Tú giết người tình dã man rồi hơn một ngày sau mới đem thi thể nạn nhân ra bụi chuối phi tang.

Đến 21h ngày 13/11, Công an quận 9 và phòng nghiệp vụ công an TP.HCM vẫn đang tiến hành lấy lời khai và lục soát nơi ở của Đỗ Thanh Tú (34 tuổi, ngụ quận 9) để thu thập các vật chứng liên quan đến hành vi sát hại người tình là Nguyễn Thị B. (SN 1980, quê Bến Tre, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bị cháy
Hiện trường nơi phát hiện thi thể bị cháy

Tại cơ quan điều tra, Tú thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên trước những câu hỏi của cán bộ điều tra mặt Tú vẫn lạnh tanh và trả lời đứt đoạn. Tú khai bản thân đang làm nghề cơ khí, thời gian gần đây thông qua chương trình phát thanh nên làm quen được với chị B., sau đó hai người thường nhắn tin, gọi điện qua lại và nảy sinh tình cảm với nhau. Trong quá trình tìm hiểu Tú có đến nhà chị B. chơi một lần và tự nhận đang làm công an tại quận 4.

Đêm 10/11, sau khi đón chị B. đi chơi, Tú chở bạn gái về nhà trọ của mình tại phường Tăng Nhơn Phú A. Tại đây, Tú và chị B. nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc hai bên cãi nhau chị B. đòi chia tay. Tức giận với câu nói của bạn gái, Tú lấy cây sắt đập vào đầu chị B. nhiều lần khiến nạn nhân tử vong.

Chiếc ga giường dính máu được phát hiện cạnh hiện trường
Chiếc ga giường dính máu được phát hiện cạnh hiện trường

Sau khi gây án, Tú để xác nạn nhân trong nhà và đi ngủ. Đến trưa 12/3, lợi dụng lúc vắng vẻ Tú chở thùng phuy chứa thi thể người tình đến hất xuống bụi chuối cách phòng trọ khoảng 100m. Khi vừa hất thùng phuy xuống thì nghe tiếng xe máy nổ đang chạy tới, sợ bị lộ Tú vội ném điếu thuốc đang hút và rồ ga bỏ chạy.

Về số nữ trang lấy của nạn nhân, Tú khai đang cất giấu ở phòng trọ. Sau khi gây án, Tú vẫn tỏ ra bình tĩnh chứ không hề lo sợ. Trong ngày 13/11, Tú vẫn đi làm bình thường cho đến khi bị công an ập vào bắt.

Hung thủ Tú (áo đen) khai sát hại người tình do bị đòi chia tay
Hung thủ Tú (áo đen) khai sát hại người tình do bị đòi chia tay

Thượng tá Trịnh Văn Sâm, Đội trưởng Hình sự Công an quận 9 cho biết trong quá trình lấy lời khai Tú chỉ nhận mình đã sát hại chị B. chứ không nhận đã đốt xác. Cũng theo thượng tá Sâm thì kết quả giám định ban đầu cho thấy chị B. bị 3 vết thủng ở sọ trước khi bị đốt cháy.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 12/11, bảo vệ dân phố đi tuần tra đến vườn chuối ở hẻm 20, đường số 160 P.Tăng Nhơn Phú A thì phát hiệnthi thể cháy đen trong tư thế nằm sấp sát mép đường. Nạn nhân không mặc quần áo, thi thể bị cháy gần hết. Kế bên có một ga giường dính nhiều vết máu không bị cháy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại