Lời khai của gã cha dượng bạo hành kinh hoàng con riêng của vợ

Nguyễn Đạt |

Sau hơn 10 giờ nhập viện, Trần Văn Minh Hiếu vẫn hôn mê. Ngoài việc bị gãy tay chân, cháu bé 6 tuổi này còn bị nứt sọ, tụ máu não do va đập mạnh.

Chiều ngày 5/11, tại cơ quan Công an quận Bình Tân, Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê ở Bến Tre, hiện tạm trú tại hẻm 218, đường Tân Hòa Đông, Q. Bình Tân) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sĩ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Sĩ tại cơ quan điều tra

Trước đó, theo lời khai của tên Sĩ, vào khoảng 18h10 ngày 4/11, y trở về nhà trong tình trạng say khướt do vừa đi nhậu về. Đặt lưng xuống giường khoảng 30 phút mà vẫn không ngủ được, Sĩ bắt cháu Hiếu phải tắt ti vi. Thay vì nghe lời cha dượng, Minh Hiếu không những không tắt mà còn liên tục chuyển kênh khiến Sĩ nổi trận lôi đình.

Gã  đứng dậy nhấc bổng cháu Hiếu lên ném mạnh vào tường khiến phần đầu cháu bé đập mạnh vào ống nước. Tiếp đó, sau khi vớ được cây gậy bằng gỗ, y liền giáng xuống con riêng trận đòn như mưa vào người, tay, chân tới khi cháu bé bất tỉnh mới dừng tay.

Lúc này, gã cha dượng mới gọi cho vợ là chị Trần Ngọc Liên (1975, mẹ Hiếu) để thông báo, sau đó đưa máy cho cháu Hiếu, cháu chỉ kịp nói: "Mẹ ơi con bị dượng đánh gẫy chân tay rồi" sau đó ngất lịm.

Tức tốc chạy về nhà, chị Liên bàng hoàng thấy trên cơ thể cháu bé là vô số vết thương. Mặc chị gào khóc thảm thiết một lúc lâu, tên Sĩ mới cùng chở con tới bệnh viện quận 6. Nhưng sau đó, vì vết thương quá nặng, cháu Hiếu được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiếu bị nhiều chấn thương do cha dượng đánh. Ảnh: Thiên Chương.

Cháu Hiếu bị đa chấn thương sau trận đòn của cha dượng

Bà Tiên (54 tuổi, hàng xóm của vợ chồng Sĩ - Liên) kể: “Lúc đầu, tôi có nghe tiếng khóc của cháu Hiếu nhưng chỉ nghĩ có lẽ do Hiếu làm vỡ chén, ly gì đó nên bị Sĩ la mắng. Cháu bé khóc một lúc lâu chị Liên mới về, một lát sau, thấy hai đứa bế cháu Hiếu ra ngoài. Chúng tôi cứ ngỡ cháu ốm đau gì, khi nghe tin cháu bị chính Sĩ hành hạ dã man, ai cũng ngỡ ngàng”.

Cũng theo thông tin từ những người hàng xóm cho biết, cách đây khoảng gần 2 năm, sau khi li dị chồng, chị Liên cùng con dọn về ở cùng Nguyễn Tấn Sĩ, kém chị Liên 9 tuổi.

Thời gian đầu, tên này luôn làm tròn trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Nhưng sau đó ít lâu, y lộ nguyên bản chất là tên du côn, liên tục chửi mắng vợ con và nhất là bạo hành cháu Minh Hiếu. Bất kể lỗi to hay nhỏ, y đều tìm cách thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cháu bé.

“Đã nhiều lần tôi nói với con Liên là đừng để con ở nhà với cha dượng mà nó không nghe. Giờ xảy ra sự việc thế này thì trách ai, chỉ mong pháp luật trừng trị thích đáng kẻ nhẫn tâm đó” - bà Nguyễn Thị Bê (80 tuổi, bà ngoại Hiếu) bức xúc.

Sáng 5-11, bác sĩ Trần Thị Mai Linh (Khoa ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy), cho biết, Cháu Hiếu bị gãy 1/3 chân phải, gãy đôi hai cánh tay, tụ máu ở não, nứt sọ bên trái.

Sau khi tiếp tục kiểm tra, bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang, Phó khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin thêm là bệnh viện sẽ theo dõi sát sao tình trạng cháu trai, nếu chuyển biến xấu sẽ tiến hành phẫu thuật. Theo như tình trạng của Hiếu thì rất có thể sẽ để lại di chứng, trường hợp xấu là giảm nhanh nhẹn, giảm trí nhớ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại