Kinh hoàng thủ đoạn dùng xe khách làm “bẫy”, cướp, tống tiền và bắt cóc hành khách

PHÙNG BẮC |

Dùng xe loại 16 - 29 chỗ ngồi làm "bẫy" dụ khách lên xe, chúng thu tiền vé rồi ra tay cướp sạch tài sản. Chưa hết, chúng còn bắt cóc nạn nhân, ép buộc gia đình, người thân nộp tiền thì mới bảo toàn tính mạng cho họ.

Tuyến đường những băng nhóm khét tiếng này gây án là từ Bến xe Miền Tây (TPHCM) đi về các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Bủa lưới… phá án

Sau một thời gian cam go và vất vả, Ban chuyên án - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM, phối hợp Công an quận Bình Tân, TPHCM đã quyết định phá án, qua đó bắt giữ 8 đối tượng về hành vi “cướp tài sản” xảy ra trên địa bàn TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Các đối tượng phạm tội thuộc 2 băng nhóm, chúng cấu kết gây án với nhau bằng cách dùng xe ôtô khách loại 16 - 29 chỗ ngồi đón khách ở các khu vực gần Bến xe Miền Tây (TPHCM).

Phát hiện khách đứng đón xe đi về các tỉnh miền Tây, bọn cò mồi sẽ dụ khách lên xe và thu tiền trước. Đánh trúng tâm lý hành khách muốn đi xe giá rẻ và về quê nhanh mà không phải vào bến xe mua vé, chúng đã khiến rất nhiều nạn nhân sập bẫy.

Thủ đoạn của chúng là dù nạn nhân đã lên xe và trả tiền xe rồi, nhưng sau khi xe vừa chạy một đoạn, chúng lại tiếp tục đòi tiền vé một lần nữa, khách phản ứng thì chúng dở thói côn đồ, đe dọa, uy hiếp và thậm chí là dùng hung khí như cây, gậy, dao… tấn công, cướp luôn tài sản của khách.

Chúng lột sạch tiền, nữ trang, điện thoại…; có trường hợp, chúng buộc khách điện thoại cho gia đình mang tiền đến nộp thì mới thả nạn nhân về.

Sau khi cướp sạch tài sản của các nạn nhân, chúng nhẫn tâm thả các nạn nhân xuống ven lề đường, nơi vắng vẻ, thường là tại các địa bàn tỉnh Long An, Tiền Giang…

Theo điều tra, kinh hoàng hơn, có những lần sau khi cướp tài sản của khách, chúng tiếp tục "sang" khách qua xe đồng bọn… Tới đó, hành khách lại bị trấn cướp lần nữa cho đến nhẵn nhụi tài sản chúng mới buông tha.

Trong 2 băng cướp bị bắt có 1 nhóm 4 tên gồm: Nguyễn Văn Đáng (SN 1982, biệt danh Cu "đất", ngụ ấp An Thái, xã Hội Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) cầm đầu, Võ Hoàng Nhân (SN 1983, ngụ tổ 6, ấp Mỹ Nghĩa 1, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Quách Hoàng Trung (SN 1988, biệt danh là Trung “nhóc”, ngụ ấp 2, Tắc Vân, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Hữu Tâm (SN 1967, biệt danh là Tâm “heo”, ngụ ấp 4, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Băng nhóm của Đáng sử dụng xe ôtô Huyndai 29 chỗ, BKS 53S - 6445 làm phương tiện gây án.

Băng thứ 2 có 3 đối tượng, do Nguyễn Ngọc Đắc (SN 1958, ngụ 551/18A đường Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, TPHCM) cầm đầu, Trần Văn Liêm (SN 1973, ngụ 38/4, khu phố 6, đường Nguyễn Hới, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM) và Hồ Thanh Hải (SN 1977, biệt danh là Bò, quê TP.Vĩnh Long, ngụ 464 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM).

Băng nhóm của Đắc sử dụng xe ôtô Huyndai 29 chỗ, BKS 53M - 2817 để gây án.

2 băng nhóm nêu trên tuy có 2 “đại ca” cầm đầu, nhưng lại quan hệ mật thiết với nhau, đặc biệt là chúng cùng được sự trợ giúp đắc lực của “nữ quái” Nguyễn Thị Hoàng (SN 1973, biệt danh Hoàng “đen”, ngụ lô S, khu phố 3, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM).

Hoàng “đen” cò mồi đưa khách lên xe của 2 băng cướp trên để đồng bọn gây án.


Bọn cướp dùng chiếc xe khách kiểu này để làm bẫy gây án cướp tài sản. 

Bọn cướp dùng chiếc xe khách kiểu này để làm bẫy gây án cướp tài sản. 

Hung thần đường về miền Tây

Vào khoảng 18h chiều 23.7.2015, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1991, quê tỉnh Sóc Trăng) đứng đón xe trước Bến xe Miền Tây, thuộc địa bàn quận Bình Tân, TPHCM.

Lúc này, xuất hiện đối tượng nam thanh niên cò mồi đến dụ dỗ đưa chị Hằng lên xe khách 29 chỗ mang BKS 53S - 6445 do “tướng cướp” Nguyễn Văn Đáng làm tài xế, Nguyễn Hữu Tâm làm phụ xe.

Trước khi lên xe, đối tượng cò mồi thỏa thuận với chị Hằng giá vé về đến Sóc Trăng là 150.000 đồng. Hắn lấy 200.000 đồng của chị Hằng, khi chị Hằng lên tiếng đòi lại 50.000 đồng, hắn bảo chị cứ lên xe, tài xế sẽ thối lại tiền.

Khi xe đến đoạn cao tốc thuộc địa phận Bến Lức, tỉnh Long An, Tâm và Đáng đòi tiền vé, chị Hằng cho biết đã đưa tiền cho đối tượng cò mồi, lúc này Tâm lao vào uy hiếp và đánh chị Hằng, cướp 1,6 triệu đồng, 2 nhẫn vàng.

Kinh hoàng hơn, Đáng và Tâm bắt cóc luôn chị Hằng, lái xe quay về lại TPHCM và ép buộc chị gọi điện cho người thân mang tiền đến chuộc về.

Quá hoảng sợ, nạn nhân đã gọi điện thoại cho bạn thân là anh Trần Út Nhiều (SN 1989, quê tỉnh Kiên Giang) mang 10 triệu đồng lên TPHCM và gặp Tâm tại vòng xoay An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM giao tiền chuộc chị Hằng về trong sự sợ hãi tột độ.

Chiều 25.9.2015, anh Lê Văn Say (SN 1991, ngụ tỉnh An Giang) đứng trước Bến xe Miền Tây đón xe về quê. Một nhóm cò mồi xuất hiện mời chào anh Say lên xe khách do Đáng làm tài xế, Võ Hoàng Nhân và Kim Chanh Tha trong vai phụ xe.

Cũng kịch bản về quê giá vé rẻ (chỉ với 150.000 đồng), anh Say đưa 200.000 đồng thì tên cò mồi giở chiêu cũ là lên xe rồi tài xế sẽ trả lại tiền thừa 50.000 đồng.

Anh Say lên xe (trên xe đã có một số hành khách khác), nhưng mới chỉ chạy được một đoạn ngắn thì cả tài xế lẫn 2 phụ xe đòi tiền vé.

Hành khách phản ứng thì chúng đuổi hết xuống xe chỉ còn mỗi mình anh Say, vì chúng đã phát hiện anh có tài sản giá trị trong người. Khi xe chưa vào đường cao tốc, bọn chúng uy hiếp, đánh và cướp của anh Say số tiền 2,5 triệu đồng rồi tống nạn nhân xuống xe.

Đáng khinh hơn, băng cướp do Đáng cầm đầu không những uy hiếp, tấn công người lớn, mà có nạn nhân là trẻ em chúng cũng không tha.

Vào chiều 9.11.2015, chị Nguyễn Thị Thúy Lùn (SN 1977, quê tỉnh An Giang) dẫn theo con nhỏ, đi cùng với chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1979, quê tỉnh Tiền Giang) đứng ngay cây xăng đối diện Bệnh viện Triều An, quận Bình Tân, TPHCM (gần Bến xe Miền tây) để đón xe về An Giang.

Lúc này, “nữ quái” Nguyễn Thị Hoàng xuất hiện, dụ dỗ hai chị và cháu bé lên xe khách do “tướng cướp” Đáng cầm đầu, các đồng bọn Võ Hoàng Nhân, Kim Chanh Tha và Quách Hoàng Trung trong vai phụ xe.

Trước khi lên xe, Hoàng thu của các chị 80.000 đồng/người. Nhưng khi xe vừa đến đường dẫn cao tốc, thuộc địa bàn Chợ Đệm, huyện Bình Chánh, TPHCM, Đáng và đồng bọn hiện nguyên hình là băng cướp, chúng uy hiếp buộc hành khách đưa tiền.

Chị Lùn và chị Kiều chống cự liền bị chúng đánh đập tàn nhẫn và dùng dao uy hiếp giết người. Chúng lục soát, cướp của chị Lùn số tiền 6,5 triệu đồng, 1 điện thoại di động và 1 nhẫn vàng. Chúng cướp của chị Kiều 350.000 đồng và 1 điện thoại.

Thấy bộ vòng vàng ximen đeo trên tay chị Lùn, chúng định lấy nhưng do nạn nhân van xin và chống cự quyết liệt nên chúng tạm dừng tay.

Khi xe đi ngang trạm thu phí vào đường cao tốc, chị Lùn cố kêu cứu thì bị bọn cướp bóp cổ, đè xuống sàn xe và đe dọa sẽ ném con chị xuống đường khi xe đang chạy, nên chị Lùn đành im lặng.

Một nhân viên trạm thu phí phát hiện có dấu hiệu bất thường trên xe khách do Đáng làm tài xế, liền gọi điện báo công an, tuy nhiên lúc này Đáng đã phóng xe vào đường cao tốc hướng về tỉnh Tiền Giang.

Vừa lái xe, Đáng quát nạt đàn em dùng mã tấu chặt tay chị Lùn để cướp bộ vòng vàng… Đến địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, chúng thả 3 nạn nhân xuống xe rồi tẩu thoát.

Băng cướp do Nguyễn Ngọc Đắc cầm đầu cũng gây án với những thủ đoạn tương tự. 7h sáng 12.11.2015, ông Dương Văn Vĩnh (SN 1953, quê tỉnh Sóc Trăng) đứng trước Bến xe Miền Tây, quận Bình Tân, TPHCM đón xe về quê Sóc Trăng.

“Nữ quái” Nguyễn Thị Hoàng xuất hiện, dụ dỗ ông Vĩnh lên xe mang BKS 53M - 2817 do Nguyễn Ngọc Đắc làm tài xế, đồng bọn là Trần Văn Liêm và Hồ Thanh Hải làm phụ xe.

Cũng chiêu lấy trước của nạn nhân 200.000 đồng, ông Vĩnh yêu cầu trả lại tiền thừa là 70.000 đồng (giá vé thỏa thuận về Sóc Trăng chỉ 130.000 đồng), Hoàng liền trấn an là cứ lên xe tài xế trả lại.

Khi xe chạy đến địa phận tỉnh Long An, Đắc dừng xe, chuyển các hành khách khác sang xe khác, chỉ để lại ông Vĩnh và 2 người đàn ông khác trên xe của chúng.

Bọn đòi ông Vĩnh và 2 vị khách phải trả tiền xe 3 triệu đồng, tức là mỗi người 1 triệu đồng vé xe.

Lúc này, ông Vĩnh mở cửa sổ xe kêu cứu và định nhảy xuống xe thì bị chúng lôi ngược vào trong đánh đập tàn nhẫn, rồi cướp sạch số tiền 25 triệu đồng mà ông Vĩnh mang theo trong người. Hai người đàn ông đi cùng cũng bị chúng lục túi, cướp đi 1,5 triệu đồng.

Sau khi sa lưới, tại Cơ quan điều tra Công an TPHCM, 2 băng nhóm thừa nhận gây ra 11 vụ cướp trên 11 chuyến xe, tuy nhiên đây chỉ là lời khai ban đầu, vì lực lượng công an nhận định có thể chúng gây ra nhiều vụ hơn.

Hiện công an đang mở rộng điều tra, đề nghị những ai là nạn nhân của 2 băng nhóm này sớm ra trình báo. Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng liên quan, đồng thời kêu gọi ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại