Khởi tố vụ cứa cổ đánh ghen rúng động Nghệ An

Ngọc Tú |

Vượt gần 300km, Ngoan tìm đến "nhân tình" của chồng để "hỏi tội" rồi dùng dao đã thủ sẵn đâm, chém vào cổ khiến nạn nhân mất máu và tử vong tại chỗ.

Ngày 12/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam nghi can Lê Thị Ngoan (33 tuổi, trú Thanh Hóa) để điều tra hành vi giết người.

Cơ quan điều tra cho hay, sau khi sự việc xảy ra, nghi can Ngoan bị rơi xuống suối ở độ cao khoảng 10m nên chấn thương và ngất xỉu.

Ngôi nhà chị Vân nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.
Ngôi nhà chị Vân nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Sau gần 2 ngày nằm điều trị tại bệnh viện huyện Tương Dương, nghi can 33 tuổi này đã được đưa về tạm giam để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 6h30’ sáng 1/6, Lê Thị Ngoan vượt gần 300km từ Thanh Hóa vào nhà chị Vi Thị Vân (35 tuổi, trú tại bản Vẽ, Yên Na, Tương Dương) để “hỏi tội” người này nghi có quan hệ tình cảm với chồng Ngoan đang làm việc tại đây.

Tại đây, trong cuộc nói chuyện, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn cãi cọ rồi xô xát. Sau 1 lúc vật lộn đánh nhau, cả chị Vân cùng Ngoan đã bị rơi và lăn xuống suối sâu khoảng 10m.

Cơ quan chức năng đang đưa nạn nhân Vân từ dưới suối lên bờ.
Cơ quan chức năng đang đưa nạn nhân Vân từ dưới suối lên bờ.

Phát hiện sự việc trên, người dân xung quanh chạy đến thì hoảng hồn khi phát hiện chị Vân đã tử vong, nằm trên vũng máu, trên cổ có vết cắt dài. Cạnh đó, Ngoan nằm bất tỉnh nhân sự và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau vụ việc xảy ra, nghi can Ngoan bị thương, bất tỉnh và được đưa vào khoa ngoại bệnh viện huyện Tương Dương để cấp cứu dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng công an.
Sau vụ việc xảy ra, nghi can Ngoan bị thương, bất tỉnh và được đưa vào khoa ngoại bệnh viện huyện Tương Dương để cấp cứu dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng công an.

Mấy năm trước, chị Vân mở hàng tạp hóa, cà phê bên suối nhưng bị lũ quét cuốn trôi mất. Thời gian qua, chị mưu sinh bằng nghề đi nương rẫy, sống thiếu thốn với đứa con 6 tuổi.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại