Cơn cuồng ghen của gã chồng và nhát dao trúng tim vợ cũ

Ngọc Hằng |

Sau nhiều năm ly hôn, chị B. quay về ở với chồng cũ nhưng trong một lần nổi cơn ghen, nạn nhân đã bị chính chồng mình cầm dao đâm trúng tim.

Mấy ngày qua, người dân ấp văn hóa Trường An, xã Trường Khánh (huyện Long Phú, Sóc Trăng) xôn xao về cái chết của chị Trần Thị B. (40 tuổi, ngụ tổ 4, ấp Trường An). Vì nạn nhân là một phụ nữ khá đẹp nên nhiều người cho rằng cô “hồng nhan bạc phận".

Đâm vào ngực mình rồi nằm ôm thi thể vợ

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, đêm 8/6, Nguyễn Vĩnh Trường Sơn (42 tuổi, quê xã Châu Khánh, huyện Long Phú) cãi nhau với vợ là chị B. khi hai người ăn cơm. Lúc này, trong nhà còn có con riêng của người vợ là bé Trần Hoàng H. (5 tuổi).

Đến 20h30, bé H. khóc la thảm thiết, đập cửa kêu mọi người cứu mẹ khi thấy người chị B. máu chảy đầm đìa. Tuy nhiên, cửa trước và sau của gia đình này đều khóa chặt.

Hàng chục người quanh khu vực chạy đến nhà Sơn, gọi tên vợ chồng này nhưng không nghe ai lên tiếng. Cố kéo tấm rèm xanh che phên tre trước nhà, hàng xóm nhìn vào trong thấy Sơn và chị B. nằm trên nền xi măng ở phía nhà sau.

Nơi này là nhà bếp, giường ngủ và đối diện là nhà vệ sinh.

“Khoảng 30 phút sau chúng tôi mới dùng dao phá được cửa nhà. Vào đến hiện trường thấy chị B. đã chết, nằm ngửa. Lúc này, Sơn bất tỉnh, nằm sấp và ôm vợ khi con dao Thái Lan cán vàng còn cắm trong ngực anh ấy”, nhân chứng L.M.D. kể.

Một lúc sau, trưởng Công an xã Trường Khánh cùng các công an viên đến bảo vệ hiện trường khi nhận được tin báo từ người dân. Cảnh sát 113 sau đó cũng có mặt nhưng chỉ đưa một mình Sơn đi cấp cứu, vì mọi người xác định chị B. đã chết.

Hiện trường án mạng tại nhà sau.
Hiện trường án mạng tại nhà sau.

Đến gần 10h ngày 9/6, cơ quan chức năng mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tử thi. Nhà chức trách xác định, chị B. bị đâm một nhát chí mạng vào tim nên tử vong. Thi thể sau đó được người thân đưa về nhà cha mẹ của nạn nhân để an táng.

Đối với Sơn, tuy vết thương thủng tim và phổi nhưng được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cứu sống. Nghi can này đang được cảnh sát canh giữ và ghi lời khai tại bệnh viện.

“Tình cũ, không rủ cũng đến”

Người dân xã Trường Khánh cho biết, gia đình chị B. đông con và người phụ nữ này là con thứ 6 trong nhà. Học gần hết cấp 2, B. nghỉ ở nhà một thời gian rồi học nghề uốn tóc, làm móng tay.

Gia đình Sơn ở ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu (giáp với xã Trường Khánh) nên gần 10 năm trước nghi can và chị B. quen nhau khi đi chơi nhà bạn bè và được cha mẹ hai bên cho phép tiến đến hôn nhân.

Sau ngày cưới, Sơn về nhà vợ ở nhưng khi chị B. sinh con gái được 1 tháng thì người chồng bỏ vợ để theo tình cũ.

“Trước khi đến với B., Sơn có một mối tình với cô giáo ở huyện Cù Lao Dung. Hai người có cưới hỏi gì không thì tôi không biết, nhưng khi Sơn bỏ con B. đi là qua Cù Lao Dung sống với cô giáo”, hàng xóm L.V.S. cho biết.

Theo anh S., Sơn được cho là người đàn ông khỏe mạnh, chịu khó làm ruộng, phụ hồ, lái xe. Tuy nhiên, mọi người thấy anh ta không giữ được tiền vì “làm giỏi mà chơi cũng hay”, trong đó có thú vui là thích đá gà.

Sau khi chồng bỏ, chị B. rất buồn và gửi con gái cho bên ngoại nuôi để lên Sài Gòn thuê nhà mở tiệm uốn tóc. Tại đây chị gặp và sống với một người đàn ông quê Hà Nội một thời gian rồi về quê sinh một đứa con trai là bé H.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Hơn hai năm trước, chị B. thuê nhà của một người quen để tiếp tục theo nghề uốn tóc. Lúc này, láng giềng thấy Sơn tới lui thăm con gái của mình và ngủ lại qua đêm.

Gạt qua những lời dèm pha của lối xóm, Sơn với chị B. tiếp tục “yêu lần nữa” và được mọi người nói vui là “tình cũ không rủ cũng đến”.

Nửa năm trước, chị B. mua đất của một người anh gần cầu số 3 rồi Sơn đứng ra lo toan chuyện xây dựng ngôi nhà lá. Hàng ngày, Sơn đi lái xe, vợ ở nhà uốn tóc và khách trong ấp đến ủng hộ ngày một nhiều.

Sơn tại bệnh viện.
Sơn tại bệnh viện.

“Con gái của Sơn tối nào cũng vào nhà ngoại ở. Tiệm uốn tóc ngoài này ban đêm có Sơn và mẹ con B.. Mỗi khi cha bé H. gọi điện hỏi thăm sức khỏe của con thì thằng Sơn lại ghen. Cứ 2 ngày là tụi nó cãi nhau và thằng Sơn lúc nào cũng nhịn trước”, anh S. cho biết thêm.

Theo cơ quan điều tra, trong lúc cự cãi, chị B. cầm dao dọa đâm Sơn. Trong cơn cuồng ghen, người đàn ông đã không làm chủ được mình nên giật lại dao và đâm chết người đầu ấp tay gối với mình hằng đêm. Sau đó, Sơn tự tử nhưng được cứu sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại