Hotgirl gọi "cứu viện" khi bị bắt quả tang hành nghề "đạo chích"

Đức Nguyên |

Mới 19 tuổi, nhưng hotgirl đã kịp có một tiền án và nhiều tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Trong tài liệu của cơ quan công an còn lưu giữ đầy đủ những "chiến tích" của đối tượng.

Nhân vật "nổi tiếng" ở địa phương

Lê Thị Tố Vân (19 tuổi, ngụ thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) có vẻ mặt xinh xắn và dáng người ưa nhìn, tuy vậy cô gái trẻ này khá "nổi tiếng" ở địa phương không phải vì nhan sắc hơn người mà do trộm cắp vặt nên có biệt danh là “hotgirl” trộm cắp.

Mới 19 tuổi, nhưng hotgirl đã kịp có một tiền án và nhiều tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Trong tài liệu cơ quan công an còn lưu giữ đầy đủ những "chiến tích" của đối tượng, có thể kể ra đây như:

Khi 16 tuổi, Vân đã gây ra vụ trộm tài sản tại gia đình bà Võ Thị Sáu (79 tuổi, trú ấp Quảng Thành II, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) vào ngày 6/12/2012. Trong vụ này hotgirl lấy trộm 4,3 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Ngày 28/01/2013, đối tượng lại tiếp tục hành nghề "đạo chích" tại nhà ông Nguyễn Thanh Phong (thôn Gio An, xã Suối Nghệ, H. Châu Đức). Tài sản thiệt hại: 01 ĐTDĐ trị giá 7.000.000 đ. Sau vụ này hotgirl đã phải nhận một bản án thích đáng.

Ông Đặng Văn Thành, Trưởng công an xã Suối Nghệ cho biết, hồi chưa đủ tuổi thành niên, cô gái này liên tục trộm cắp vặt nhưng chỉ bị phạt hành chính. Còn bây giờ đã có đến 1 tiền án và mấy tiền sự.

Cũng theo một vị lãnh đạo chính quyền địa phương (xin được giấu tên), gia cảnh hotgirl cũng không đến nỗi khó khăn, thậm chí thuộc dạng có của ăn của để ở địa phương.

"Đối tượng tuy còn trẻ nhưng đã trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, có thâm niên thuộc diện theo dõi tại địa phương.

Sau mỗi lần phạm tôi, chính quyền địa phương đều đến nhà nói chuyện, động viên, tuy nhiên mới đầu đối tượng còn hợp tác, càng về sau càng tỏ thái độ chống đối, bất mãn.

Qua các lần tiếp xúc, chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân hành động của đối tượng, có thể do bản tính ham chơi, lười lao động, muốn sử dụng những đồng tiền, những thứ tài sản không do công sức mình làm ra, hoặc cũng có thể vì "nghiện" trộm cắp vặt.


Đối tượng Lê Thị Tố Vân tại cơ quan công an.

Đối tượng Lê Thị Tố Vân tại cơ quan công an.

Chống đối và gọi "cứu viện" khi bị bắt quả tang

Cũng chính vì khá "nổi tiếng" ở địa phương nên hotgirl đi đâu cũng bị mọi người dè chừng, cảnh giác. Gần đây nhất, cái "tiếng" của đối tượng đã hại chính bản thân cô gái trong một lần hành nghề.

Theo anh Lê Quốc Đống, ngụ thôn Gio An, xã Suối Nghệ kể lại, vào khoảng 15 giờ ngày 22/11/2015, anh phát hiện hotgirl “nổi tiếng” về trộm cắp đang điều khiển xe lòng vòng ngoài đường mắt láo liên quan sát.

Đối tượng định quẹo xe vào nhà anh Đống nhưng thấy có người nên đảo qua nhà hàng xóm là bà Thái Thị Liêu (71 tuổi). Anh Đống đoán hotgirl sẽ thực hiện hành vi trộm cắp vì biết chỉ có mình bà Liêu ở nhà.

Mất gần 15 phút theo dõi, anh Đống thấy đối tượng lật đật dắt xe ra nên chạy sang chặn đầu và yêu cầu hotgirl xuống xe, quay vào nhà để kiểm tra tài sản.

“Cô ta chống đối quyết liệt và cào cấu rất hung dữ nên tôi phải kêu lớn để nhiều người hàng xóm đến hỗ trợ”, anh Đống kể.

Qua kiểm tra, bà Liêu phát hiện chiếc ví để trong phòng ngủ bị lấy ra để trên bàn bếp. Lục tìm thì thấy mất số tiền gần hai triệu đồng. Xét trên người cô gái thì thấy những tờ tiền như lời bà Liêu miêu tả.

Ngay lập tức, Vân liền lấy điện thoại gọi cho cha mẹ chạy đến giải cứu. Khi thấy cha mẹ đến nơi, hotgirl cùng mẹ đẻ lu loa lên, cha mẹ đối tượng lao vào giành con rồi thu hút sự chú ý của mọi người hòng cho đối tượng thừa cơ tẩu thoát.

Tuy nhiên người dân kiên quyết giữ hotgirl cho đến khi lực lượng công an xã xuất hiện.

Khi lực lượng công an xã đến nơi, người cha lên xe máy bỏ về, còn bà mẹ liên tục kêu con vào nhà xin lỗi bà Liêu để được bỏ qua.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng lực lượng công an xã cũng áp giải được đối tượng cùng tang vật về trụ sở công an xã.

"Tôi và mọi người cương quyết giữ đối tượng lại để chờ công an xã xuống giải quyết vì đã quá biết rõ cô này rồi, đâu phải chỉ lần này thôi, có quá nhiều lần rồi.

Đáng nói là trong khi mẹ hắn (Vân - PV) xin lỗi bà Liêu thì hắn lại tỏ thái độ thờ ơ, rất thách thức, vậy nên càng không thể bỏ qua được" anh Đống thông tin thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại