Giây phút hớ hênh, quên gài cửa phòng của thiếu nữ trẻ

Đức Nguyên |

Sau phút hốt hoảng khi thấy người lạ ở trong phòng, cô gái đã hô hoán và cùng mọi người trong khu trọ khống chế được tên trộm và giải hắn đến công an phường.

Thời gian qua, các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng tình huống người dân ở một số khu nhà trọ mất cảnh giác, không đóng cửa cẩn thận để ra tay trộm cắp tài sản. Mới đây, một thiếu nữ mưu trí, dũng cảm đã tóm gọn đối tượng nghiện trộm cắp tài sản.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 12h ngày 23/11, tại một khu nhà trọ, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Vào thời điểm trên, cô gái Nguyễn Thị Nhung (SN 1993), trong lúc ngủ trưa ở phòng trọ đã quên không gài cửa cẩn thận nên một đối tượng đã lợi dụng lúc đó, lẻn vào lấy trộm chiếc điện thoại di động iphone 6 đang sạc pin trong phòng.

Chiếc điện thoại thiếu nữ mới mua và có giá gần 20 triệu đồng. Đúng lúc đối tượng đang định tẩu thoát thì thiếu nữ choàng tỉnh.

Sau phút hốt hoảng khi thấy người lạ ở trong phòng, cô gái đã hô hoán và cùng mọi người trong khu trọ khống chế được tên trộm và giải hắn đến công an phường.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Trần Huy (SN 1984, trú tại phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột). Huy đã nghiện ma túy từ năm 2012 đến nay. Hiện mỗi ngày, Huy nướng vào ma túy khoảng 200 ngàn đồng.

Đối tượng từng có 1 tiền án 6 tháng tù giam vào năm 2014 do có hành vi tiêu thụ của gian. Nhưng khi ra tù cho đến nay, Huy không chịu tu chí làm ăn, mà tiếp tục lao vào con đường nghiện ngập nên đi trộm cắp để có tiền mua ma túy về hút chích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại