Hé lộ nội dung lá thư tuyệt mệnh nghi án mẹ sát hại 2 con rồi tự tử ở Long An

Mạnh Đức - Phú Lữ |

Đã quá giờ đến lớp nhưng bà Trần Thị Phướng ngụ ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thấy dép của hai đứa cháu nội hằng ngày vẫn mang đi học còn để trước sân nên bước vào nhà kiểm tra. Đẩy cửa vào, bà Phướng bàng hoàng khi thấy cô con dâu Đỗ Thị Ái Nguyên (còn gọi là Quyên, sinh năm 1985) nằm chắn ngay trước cửa, cách đó chừng 3m là một con dao bầu dính máu…

Lo cho hai đứa cháu nội, bà Phướng vội chạy vào trong buồng tìm kiếm. Tại đây bà như ngã quị khi hai cháu Nguyễn Thị Hoàng Quyền (11 tuổi) và Nguyễn Hoàng Khang (10 tuổi) nằm bất động trên giường…

Làng quê nghèo dường như dậy sóng, hoang mang, người chồng đau đớn, gục ngã bởi tất cả đều nghi ngờ ba mẹ con chị Nguyên bị kẻ thủ ác sát hại cướp tài sản?

Tuy nhiên khi Công an tỉnh Long An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhiều tình tiết được hé lộ, trong đó nhiều khả năng người mẹ đã sát hại hai con rồi tự vẫn…

Chấn động làng quê nghèo

Đưa tay quệt nước mắt, bà Phướng (mẹ chồng chị Nguyên) kể lại câu chuyện trong tiếng nấc đứt quãng. Mấy hôm trước con trai bà là anh Nguyễn Tấn Thanh, sinh năm 1984 bắt xe lên Bến Tre mua tôm cùng mấy người bạn nên ở nhà chỉ còn lại chị Nguyên và hai cháu Quyền và Khang.

Bởi chỉ có ba mẹ con ở nhà nên bà Phướng hay đến để xem hai cháu ăn ngủ học hành ra sao. Sáng 19/11, bà Phướng đi chợ ngang qua nhà con trai thấy dép của hai đứa cháu nội vẫn còn trước sân.

Hằng ngày giờ này hai đứa cháu đã đến lớp nhưng giờ đã quá giờ sao hai đứa vẫn chưa dậy? Bà Phướng gọi to nhưng trong nhà không ai trả lời.

Khám nghiệm hiện trường vụ ba mẹ con tử vong.
Khám nghiệm hiện trường vụ ba mẹ con tử vong.

Bước vào sân, bà Phướng nhìn qua khe cửa nơi đặt chiếc võng chỗ con dâu bà thường hay nằm xem tivi nhưng chẳng thấy ai.

Nhớ đến chuyện nhà mẹ ruột con dâu chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con trai út, bà Phướng nghĩ hay là Nguyên cho hai con nghỉ học và dẫn về nhà ngoại cách đó 5 cây số phụ gia đình lo tiệc cưới.

Thế nhưng thấy cửa ngoài không khóa nên bà Phướng đẩy cửa bước vào. Bà Phướng hoảng hốt khi phát hiện con dâu nằm chết ngay trước cửa.

Hoảng loạn, sợ hãi bà nghĩ ngay đến vụ cướp của giết người, sợ hai đứa cháu nội bị nguy hiểm, bà Phướng nén sợ hãi chạy vào trong buồng. Tại đây bà Phướng chết lặng khi thấy hai đứa cháu nằm bất động trên giường…

Thông tin ba mẹ con bị sát hại tại nhà riêng nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Ai cũng bàng hoàng đau xót, lên án kẻ thủ ác? Nhiều câu hỏi nghi vấn được đặt ra.

Bình thường ở khu vực này ai cũng nhẵn mặt nhau, chỉ cần nói tên là chỉ ra đúng nhà, vậy mà kẻ thủ ác ra tay mà không để lại dấu vết? Anh Thanh hằng ngày vẫn đi buôn tôm xa, nhà chỉ có ba mẹ con.

Chị Nguyên hiền lành, ít nói không làm mất lòng hàng xóm bao giờ, hai đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương nghe lời cha mẹ, được xóm làng yêu thương vậy mà bị giết một cách đau đớn như thế?

Lời đồn thổi về một vụ cướp nhanh chóng được truyền tai nhau khiến hàng trăm người dân kéo đến hiện trường theo dõi vụ án.

Nhận được hung tin con gái và cháu ngoại bị sát hại, vàng bạc trên người con gái đã bị lấy mất, bà Nguyễn Thúy Phượng cùng chồng hớt hải chạy sang.

Bà Phượng nhận hung tin khi đang đón chồng làm thuê từ Xuyên Mộc (Đồng Nai) về để Chủ nhật này lo đám cưới cho con trai út. Khi đến hiện trường, công an đã phong tỏa người thân không được vào trong, cả gia đình bà Phượng đau đớn gào khóc.

Bà Phướng đau đớn khi con dâu và hai cháu nội ra đi.
Bà Phướng đau đớn khi con dâu và hai cháu nội ra đi.

Khi mọi người còn đang hoang mang về cái chết của ba mẹ con chị Nguyên thì ở Bến Tre, anh Thanh cùng một số người bạn đang chờ mua lứa tôm mới đem đi bán. Nhận được điện thoại của người thân, anh Thanh dường như gục ngã, ú ớ: "Vợ con em chết hết rồi!".

Bạn bè anh Thanh vội vã thuê chiếc xe cùng anh trở về nhà. Khi vừa qua bến phà nhìn thấy cảnh tượng trước nhà anh Thanh quị xuống. Mọi người vội vã đưa anh Thanh vào trạm xá cấp cứu.

"Tối hôm qua con Nguyên còn qua nhà tôi chơi. Hai đứa trẻ thì chơi với mấy bạn trong xóm trước sân. Nhìn hai đứa dễ thương, ngoan ngoãn vậy mà không ngờ chết thảm quá! - chị Nguyễn Thị Nương (nhà sát vách nhà chị Nguyên) buồn bã.

Chị Nương cho hay, con đường đi qua xóm chưa rải nhựa nên bụi bay mịt mù, mỗi khi xe qua lại nên nhà ai cũng đóng cửa im ỉm. Nhà chị Nguyên chỉ có ba mẹ con, anh Thanh thì mỗi tháng ở nhà có vài ngày cho nên khi vụ việc xảy ra không ai hay biết gì.

Có phải mẹ sát hại hai con rồi tự vẫn?

Ba người chết với dấu vết bất thường, tài sản trong nhà bị mất nên đây đang được coi là một vụ án mạng kinh hoàng nhất từ trước đến nay xảy ra ở xã Phước Vĩnh Đông.

Công an tỉnh Long An do Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phía Nam tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nhiều tổ trinh sát đã tiến hành thu thập thông tin từ những nhân chứng, trong khi đó tổ khám nghiệm hiện trường, pháp y với gần 10 tiếng đồng hồ thu thập các dấu vết tại hiện trường.

Anh Thanh thất thần khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng.
Anh Thanh thất thần khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

Thượng tá Nguyễn Thành Thận - Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Long An, người trực tiếp khám nghiệm dấu vết trên cơ thể 3 nạn nhân tại hiện trường đưa ra một số kết luận ban đầu: Các vết thương dẫn đến tử vong của ba mẹ con chị đều do vật sắc nhọn gây ra.

Vết thương trên người ba nạn nhân là vết thương hở gây mất máu. Riêng hai người con của chị Nguyên, khi bị sát hại đang ngủ say nên không có phản ứng gì.

Số vàng mà chị Nguyên hằng ngày vẫn đeo được tìm thấy ở một góc nhà, điện thoại di động của chị Nguyên có nhiều tin nhắn với nội dung chán nản và một lá thư tuyệt mệnh của chị Nguyên được tìm thấy trong buồng.

Trong thư chị Nguyên cho rằng mình là nàng dâu không tốt nên có ý định tự tử? Vì thương hai con nên người mẹ trẻ "xin" đưa hai đứa con theo cùng! Từ những chứng cứ thu thập tại hiện trường, nguyên nhân của vụ án có vẻ như dần được sáng tỏ…

Nhiều người dân xót xa khi chứng kiến ba cỗ quan tài lần lượt đưa vào nhà.
Nhiều người dân xót xa khi chứng kiến ba cỗ quan tài lần lượt đưa vào nhà.

Nhiều người thân hai bên gia đình chị Nguyên đều xác định thông tin thời gian gần đây chị Nguyên có dấu hiệu trầm cảm và đã một lần tự tử bằng thuốc tây nhưng được phát hiện kịp thời nên thoát chết.

Nhắc đến người mẹ trẻ này, nhiều người cho hay, trước đây chị Nguyên bán vé số và gặp anh Thanh. Sau một lần anh Thanh mua vé số của chị Nguyên và trúng giải độc đắc, nghĩ là duyên phận nên được gia đình hai bên vun vén đến với nhau.

Ba đứa con lần lượt ra đời, người con gái lớn là cháu Nguyễn Thị Bình Như (12 tuổi) đã về nhà nội sống khi chị Nguyên mang thai đứa thứ 3. Cuộc sống trở nên khó khăn khi ba đứa con ra đời, nhất là chuyện chị Nguyên phải nghỉ luôn nghề bán vé số.

Thấy cuộc sống khó khăn, anh Thanh theo một số bạn đi buôn tôm, kể từ đó gia đình bớt khó khăn hơn nhưng sự vắng mặt của anh Thanh trong nhà khiến chị Nguyên lúc nào cũng u uất, trầm cảm.

Khi tiếp xúc với bà Phướng (mẹ chồng chị Nguyên) nhiều người trong nhà đã tìm cách để bà Phướng không thổ lộ nỗi niềm với cơ quan bao chí.

Trong cơn đau đớn, bà Phướng vô tình thốt ra câu "Sao nó chết mà không để hai đứa cháu nội lại cho tôi, tôi nuôi được chúng mà đâu cần phải giết chúng! Cũng may mà tối qua tôi không cho con Như sang ngủ với mẹ nó nếu không thì...".

Khi bà Phướng nói câu này, người nhà đã lập tức đưa bà Phướng vào trong buồng (!?). Nhiều người trong gia đình bà Phướng kể lại, thấy Nguyên có dấu hiệu chán chường, người cứ ngây ngây, dại dại cứ như bị "ma ám" nên chiều 18/11, bà Phướng đã đưa con dâu đi xem thầy và xin một lá bùa đeo trên cổ?

Những tình tiết của vụ án và những vật chứng thu được tại hiện trường đã cho thấy nhiều khả năng không hề có kẻ đột nhập và ra tay sát hại ba mẹ con chị Nguyên để cướp tài sản.

Số nữ trang hơn 1 lượng vàng được tìm thấy, chiếc xe gắn máy vẫn còn dựng trong nhà, nội dung tin nhắn trên điện thoại và lá thư tuyệt mệnh của chị Nguyên có vẻ như đã "tố cáo" kẻ sát hại hai đứa trẻ.

Ông Đinh Văn Sang - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long an xác nhận, quá trình điều tra ban đầu tại hiện trường cùng với lời khai của hai bên gia đình nạn nhân cho thấy trước khi vụ án xảy ra, chị Nguyên đã có dấu hiệu trầm cảm, có ý định tự tử.

"Một số lời khai của những người liên quan cho hay, vài ngày trước giữa chị Nguyên và anh Thanh đã xảy ra xích mích mà nguyên nhân chị Nguyên đưa ra là do anh Thanh đi làm ăn xa, mỗi tháng chỉ ở nhà vài ngày, bỏ vợ ở nhà một mình với con.

Có thể nạn nhân bất ổn về tinh thần và gây ra vụ án trên trong lúc tâm trí không được bình thường" - một cán bộ điều tra cho hay.

Trong đêm tối, chiếc xe ba gác lần lượt đưa ba chiếc áo quan đặt trước nhà chị Nguyên khiến ai chứng kiến cũng xót xa. Gia đình đã được cho vào hiện trường để dọn dẹp và khâm liệm cho các nạn nhân.

Nhìn thấy vợ con nằm đó, anh Thanh đau đớn đến tột cùng anh gào thét vật vã và liên tục tỏ thái độ muốn tìm cách quyên sinh. Phải vất vả lắm những người thân trong gia đình mới có thể can ngăn, trấn an tinh thần anh.

Vụ án vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ nhưng những thông tin của cơ quan điều tra ban đầu đưa ra khiến nhiều người cảm thấy xót xa.

Đâu đó có tiếng oán trách sự nông nổi của người mẹ chỉ vì mâu thuẫn của người lớn, sự ích kỷ của bản thân mà đan tâm lấy đi sự sống của hai đứa trẻ vô tội.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại