Hành hung liên tiếp nhóm người lạ do "dám giỡn mặt đại ca"

Đức Nguyên |

Do đoạn đường vắng, thời điểm xảy ra vào đêm khuya, nên khi người dân và lực lượng Công an chạy đến hiện trường thì nạn nhân đã tử vong với vết thương trên đầu.

Mất mạng vì chê ly nước mía... đắt

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ án "Chê nước mía 8.000 đắt, bị chủ quán gọi người truy sát" mà chúng tôi đã đăng tải trước đó, ngày 28/3 Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cho biết:

Đơn vị đã hoàn tất kết quả điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND đồng cấp truy tố các bị can Nguyễn Thành Trường (1983), Phan Minh Tuấn (1990) và Ngô Hà Công Lý (1993, cùng trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) về tội danh “Giết người” theo Điều 93 BLHS.

Trước đó, sáng 2/8/2015, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê đã mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động vụ án và tuyên phạt Nguyễn Thành Trường 11 năm tù, Ngô Hà Công Lý và Phan Minh Tuấn cùng 10 năm tù về tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Tại phiên xử phúc thẩm, sau khi cân nhắc các tình tiết liên quan đến cái chết của nạn nhân, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã quyết định hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ sang VKS đồng cấp điều tra, truy tố nhóm bị cáo về tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng, vợ chồng Trường là chủ 1 quán bán nước mía bên bờ biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê).

Tối 17/8/2014, do mâu thuẫn trong lúc tính tiền, nhóm bạn của anh Phan Thành Luân (1995, trú xã Phú Thọ, H. Quế Sơn, Quảng Nam) đã xảy ra xô xát với Trường vì cho rằng giá của ly nước mía quá cao.

Khoảng 20h tối cùng ngày, Trường gọi điện thoại rủ Tuấn, Lý đến đánh dằn mặt nhóm của Luân. Cả ba đã đuổi nhóm Luân chạy ra khỏi quán, và tiếp tục rượt theo để đánh.

Khi nhóm của Trường đuổi theo nạn nhân Luân đến khu vực cầu mới trên kênh Phú Lộc (tổ 62, P. Thanh Khê Tây), Tuấn dùng mũ bảo hiểm đánh Luân rồi điều khiển xe máy tông thẳng vào người Luân ngã xuống đường.

Tiếp đó, Lý đá, đạp vào mặt, đầu của Luân khiến nạn nhân đập đầu xuống nền đường bất tỉnh.

Do đoạn đường vắng, thời điểm xảy ra vào đêm khuya, nên khi người dân và lực lượng Công an chạy đến hiện trường thì nạn nhân đã tử vong với vết thương trên đầu.

Kết quả giám định pháp y tử thi xác định: Phan Thành Luân tử vong do chấn thương sọ não. Vùng thái dương và xương gò má trái bầm tụ máu và có nhiều vết rách da cơ do vật cứng gây ra…


Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: TT.

Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: TT.

Nỗi đau của gia đình bị hại

Dẫu cho tội danh của các bị cáo có được xem xét lại, dẫu cho mức án dành cho các bị cáo trong phiên tòa sắp tới có tăng nặng hơn, đúng với tội lỗi đã gây ra thì nỗi đau mất mát của gia đình bị hại vẫn không hề nguôi ngoai.

Nạn nhân Phan Thành Luân sinh trưởng trong một gia đình thuộc diện khó khăn nhất tại huyện miền núi cao của Quảng Nam. Cả cha và mẹ Luân đều già yếu, đau ốm quanh năm.

Thuở bé Luân phải nghỉ học sớm, sẵng sàng làm bất cứ công việc gì để có tiền phụ giúp cha mẹ, từ chăn trâu, mót củi, phụ hồ, đến gặt lúa thuê.

Nhờ đức tính siêng làm, chịu thương chịu khó mà Luân được đánh giá là một thành niên nghèo biết vượt lên hoàn cảnh, được bà con lối xóm quý mến.

Khi ra Đà Nẵng làm việc, nhận được đồng lương nào, Luân cũng chắt chiu, tiết kiệm để cuối tháng mua thuốc, mua gạo phụ giúp gia đình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, nhìn hình ảnh ông ông Phan Văn Bảy (SN 1958), cha của nạn nhân đau đớn, kêu gào tên con trong nước mắt khiến cho những người chứng kiến trong phiên tòa không khỏi xúc động.


Các đối tượng Phan Minh Tuấn, Ngô Hà Công Lý và Nguyễn Thành Trường (từ trái sang). Ảnh: B. Vân.

Các đối tượng Phan Minh Tuấn, Ngô Hà Công Lý và Nguyễn Thành Trường (từ trái sang). Ảnh: B. Vân.

Trái ngược hoàn toàn với gia đình nạn nhân, hung thủ Nguyễn Thành Trường là đối tượng côn đồ, có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Mãn hạn về lại địa phương, Trường không “cải tà quy chính”, chí thú làm ăn mà còn tỏ ra là một đầu gấu tại khu vực, gây mất an ninh trật tự địa phương. Người dân quanh khu vực không dám lên tiếng phản ánh vì họ không muốn "dây dưa" vào đối tượng như Trường.

Cũng theo bản cáo trạng, khi bị anh Luân phàn nàn về giá cả, Trường đáp trả bằng thái độ quắc mắt, gằn giọng.

Sua đó đối tượng sai vợ là Phan Thị Kim Phượng (SN 1982) gọi cho em vợ là Phan Minh Tuấn và đàn em Ngô Hà Công Lý đến để cùng trị nhóm đối tượng "dám giỡn mặt đại ca"...

Chưa đầy 10 phút sau, Tuấn, Lý phi xe đến, cũng chẵng cần hiểu rõ đầu đuôi sự việc, đã cùng Trường cứ vậy sấn tới và dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nhóm thanh niên trong đó có cả nam lẫn nữ.

Bị đánh, quá sợ hãi sự hung hãn của anh em chủ quán Trường, nhóm bạn của Luân hoảng loạn bỏ chạy. Riêng Phan Thành Luân là người phải nhận lấy hậu quả của đòn ác nặng nề nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại