Hai tháng sau vụ cướp xe chở vàng: "Chắc là mất thật rồi"

Hà Khê |

Nói về vụ cướp xe chở vàng hồi tháng 1/2016 ở Hà Đông, cụ Vũ Thiên Kỳ buồn rầu nói: "Hai tháng trôi qua rồi mà không có gì, chắc là mất thật rồi".

"Có lẽ là mất thật rồi..."

Một buổi sáng đầu năm 2016, cả phố Bế Văn Đàn (phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) bàng hoàng bởi tiếng hô hoán của gia đình ông Vũ Đức Phi, chủ tiệm vàng Phi Đoan nổi tiếng khắp Hà Đông.

Chạy ùa ra đường, mọi người mới nghe ông Phi thông báo chiếc xe chuyên dùng để chở vàng từ nhà ra tiệm (cách nhà khoảng 200 mét) đang đỗ trước cổng nhà bỗng dưng không cánh mà bay.

Ông Phi cùng người nhà vội vã dùng xe máy đuổi theo tên trộm táo tợn nhưng đã quá muộn. Ngay lập tức, sự việc được báo lên công an quận Hà Đông.

Trao đổi với PV báo điện tử Trí Thức Trẻ sau đó, ông Phi cho biết đích thân ông gọi để báo sự việc cho lãnh đạo Đội điều tra hình sự và Trưởng công an quận Hà Đông đề nghị giúp đỡ truy đuổi.

Đến trưa cùng ngày, chiếc xe chở vàng của ông Phi đã được công an tìm thấy tại một khu vực của quận Hà Đông, cách nơi xảy ra sự việc khoảng 7 km. Cốp xe, nơi được cho là để thùng vàng - tiền đã bị cạy bung. Toàn bộ số tiền, vàng trị giá hơn 15 tỷ đồng đã không còn.

Đó là vào khoảng 7h30 sáng 7/1/2016. Một buổi sáng không thể nào quên với những người trong tiệm vàng có mấy chục năm hoạt động ở Hà Đông.

Đã hơn 2 tháng kể từ khi xảy ra vụ việc chấn động, có một không hai ở Hà Nội, nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra chân tướng sự việc. Kẻ trộm vàng táo tợn đó dù được camera an ninh của nhà ông Phi ghi lại, nhưng vẫn chưa lộ diện.

Sáng 8/3, trời lấm tấm mưa xuân giống như cách đây hai tháng, thời điểm xảy ra vụ mất cắp, chúng tôi có mặt ở hiện trường vụ việc, ngay trước cổng nhà riêng của gia đình ông Vũ Đức Phi, có nhiều thứ đã thay đổi.

Cụ Vũ Thiên Kỳ, bố của ông Vũ Đức Phi, đồng thời là người chứng kiến kẻ lạ mặt leo lên lái xe chở vàng chạy trốn vẫn đang pha trà để bán giống như công việc mà ông vẫn làm hai tháng trước.


Cụ Kỳ gần như hết kiên nhẫn sau 2 tháng xảy ra sự việc. Cụ nói: Chắc số vàng đã mất thật rồi (ảnh: Hà Khê)

Cụ Kỳ gần như hết kiên nhẫn sau 2 tháng xảy ra sự việc. Cụ nói: "Chắc số vàng đã mất thật rồi" (ảnh: Hà Khê)

Trao đổi với PV, cụ Kỳ, bố của ông Vũ Đức Phi cho biết, ông Phi và vợ đều đang đi vắng. Nói về vụ mất vàng, cụ Kỳ buồn rầu nói: "Chưa có tín hiệu gì mới cháu ạ. Hai tháng trôi qua rồi mà không có gì. Chắc là mất thật rồi".

Cụ Kỳ thông tin thêm, thỉnh thoảng ông Phi lại lên làm việc với cơ quan công an về vụ xe vàng bị mất. Tuy nhiên, nội dung làm việc là gì thì cụ Kỳ không nắm được.

Thuê vệ sỹ để bảo vệ vàng

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Vũ Đức Phi, chủ tiệm vàng Phi Đoan thừa nhận đã hai tháng trôi qua nhưng vẫn chưa tìm lại được số vàng đã mất.

"Chúng tôi đã trình báo và cung cấp các thông tin liên quan cho cơ quan điều tra. Giờ chỉ biết chờ đợi kết quả điều tra từ cơ quan công an mà thôi. Nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì mới", ông Vũ Đức Phi nói.

Sáng 8/3, khi PV có mặt trước cổng nhà ông Phi thì thấy một thợ xây đang xây lối lên cho ô tô vào sân. Trước đây, chiếc xe chở vàng của ông Phi không đưa vào sân mà đỗ ngay trên vỉa hè.


Gia đình ông Phi đã cho xây lối lên để ô tô dễ dàng vào đỗ trong sân để an toàn hơn (ảnh Hà Khê)

Gia đình ông Phi đã cho xây lối lên để ô tô dễ dàng vào đỗ trong sân để an toàn hơn (ảnh Hà Khê)

Thông tin thêm với PV, ông chủ tiệm vàng Phi Đoan cho biết, hiện chiếc xe ô tô mà ông dùng để chở vàng vẫn đang được niêm phong ở bãi xe để phục vụ công tác điều tra. Gia đình ông đã sử dụng chiếc xe ô tô khác để thay thế việc chở vàng.

"Sau vụ việc, chúng tôi đã cẩn thận và cảnh giác hơn. Hiện nay, chúng tôi đã thuê vệ sỹ để bảo vệ tài sản, vàng cho tiệm và gia đình", ông Vũ Đức Phi nói.

Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng công an quận Hà Đông cho biết, sự việc đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự công an Hà Nội (PC 45) điều tra làm rõ. Công an quận Hà Đông chỉ phối hợp điều tra.

Trả lời câu hỏi của PV về việc, liệu có phải đây là một vụ tung tin báo thất thiệt, vì đã hơn hai tháng nhưng chưa tìm ra thủ phạm? Đại tá Vương Tiến Dũng phủ nhận điều này.

Đại tá Dũng nói: "Không, tôi không nghĩ là như vậy. Người dân họ báo thì trách nhiệm của công an là phải điều tra làm rõ. Sau này chờ kết quả điều tra như thế nào thì phát biểu cũng chưa muộn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại