Hai người đàn ông "huyết chiến" vì chuyện...tranh giành đồ chơi

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Hai bé gái tranh giành đồ chơi khiến mẹ và bà ngoại 2 bên chửi nhau. Tiếp sau đó là một vụ án mạng giữa hai người đàn ông.

Ngày 27/9, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án giết người ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mà nguyên nhân vụ án chỉ xuất phát từ việc trẻ nhỏ tranh giành đồ chơi của nhau.

Theo hồ sơ vụ án, anh Ngô Quang Nam (25 tuổi, quê Hải Phòng) cùng vợ con thuê nhà ở ngõ 105 phố Vọng Hà. Khoảng 21h ngày 7/9/2011, cháu Ngô Trúc Linh (con gái anh Nam) và cháu Vũ Lê Bảo Châu tranh giành đồ chơi tại sân khu tập thể.

Bị cáo Vũ Mạnh Tuấn tại phiên xét xử
Bị cáo Vũ Mạnh Tuấn tại phiên xét xử

Việc tranh giành của trẻ nhỏ đã khiến chị Nguyễn Thị Hạnh (vợ anh Nam) và bà Vũ Kim Yên (45 tuổi, bà ngoại cháu Châu) xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến cãi chửi, đánh nhau. Chị Hạnh điện thoại cho anh Nam về giải quyết.

Anh Nam đi xe máy về đến sân tập thể hỏi mọi người xem sự việc xảy ra như thế nào đồng thời yêu cầu vợ và bà Yên đi về nhà. Lúc này Vũ Mạnh Tuấn (em trai bà Yên) đang ngồi uống bia gần đó, biết chị gái mình đang xô xát với chị Hạnh nên ra xem thế nào.

Khi đến sân tập thể, thấy anh Nam đứng trước cửa nhà gọi điện cho ai đó nói: “Đến đập nát nhà nó đi”. Tuấn chạy về nhà lấy con dao mũi nhọn chạy ra chỗ anh Nam. Thấy Tuấn cầm dao, anh Nam bỏ chạy.

Tuấn đuổi theo anh Nam chạy vào ngõ 117 Vọng Hà, thì anh Nam vấp ngã. Khi vừa đứng dậy, Tuấn đuổi tới, dùng dao chém một nhát vào sau gáy anh Nam. Anh Nam ôm ghì lấy Tuấn rồi giằng co con dao. Lúc này, Tuấn đâm tiếp nhát thứ hai vào nách trái của anh Nam rồi vứt dao bỏ trốn.

Sau khi Tuấn bỏ trốn, anh Nam gượng dậy nhặt một đoạn gỗ ven đường rồi đến nhà Tuấn tìm nhưng không thấy. Anh Nam dùng gậy gỗ đập vỡ ô cửa kính nhà Tuấn rồi bất tỉnh. Được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh Nam đã không tử vong.

Trước khi đưa ra xét xử, gia đình Tuấn đã bồi thường 170 triệu đồng cho bị hại. Phía anh Nam đã có đơn xin bãi nại về trách nhiệm hình sự cho Tuấn và từ chối giám định thương tích. Tại phiên toà, bị cáo Tuấn đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời mong muốn được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Cho rằng nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo nên sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Mạnh Tuấn 7 năm tù về tội Giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại