Bi kịch gái bán dâm chết dưới tay "thượng đế" sau cuộc "mây mưa"

Đan Mạch |

(Soha.vn) - Mỗi ngày vẫn có hàng loạt các vụ bắt mại dâm, các gái bán dâm bị xử lý còn "thượng đế" thì chỉ lộ diện khi những vụ hành hung hay án mạng xảy ra.

Không ít gái mại dâm cùng các “tú ông”, “tú bà”, chủ nhà nghỉ... bị khách mua dâm “dằn mặt” bởi chưa đi đến thống nhất giá cả mua dâm. Tuy nhiên, gái mại dâm là đối tượng luôn trực chờ những hiểm họa. Không nói đến những căn bệnh có thể lây nhiễm, hàng ngày, các cô gái phải đối mặt với những vị khách “quái dị”, không khéo chiều lòng khách các cô có thể mất mạng như "đùa với tử thần".

Nhiều gái bán dâm tủi nhục bị khách mua dâm đánh đập, quỵt tiền

Nhiều gái bán dâm tủi nhục bị khách mua dâm đánh đập, quỵt tiền

Không ít gái bán dâm bị hăm dọa bởi những "thượng đế" lưu manh, bị đánh đập hành hạ sau khi "mây mưa". Gái bán dâm bị đánh bởi những lý do ‘vô lý’ như dám đòi tiền sau khi quan hệ hoặc thiếu nhiệt tình là chuyện xảy ra hàng ngày với nhiều cô gái bán dâm khi không có đội ngũ “bảo kê” theo sát.

"Thượng đế" U60 giết gái bán dâm vì dám...tăng giá

Công an tỉnh Tiền Giang ngày 24/9 cho biết rạng sáng cùng ngày, cơ quan này đã bắt khẩn cấp Cao Văn Chính (SN 1955, ngụ ấp Ấp Bắc B, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.

"Thượng đế" U60 Cao Văn Chính

Trước đó, trưa 22/9, người dân phát hiện xác một phụ nữ đang phân hủy trong bao tải nằm bên đường ở xã Điềm Hy. CQĐT xác định nạn nhân tên Nguyễn Thị Nhị (SN 1975, ngụ xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành).

Tại cơ quan công an, Cao Văn Chính khai nhận tối 21/9 đã điện thoại cho Nhị đến nhà riêng để bán dâm. Sau đó, do Nhị đòi thêm tiền nên Chính đã dùng cây tre nối với một khúc sắt câu điện và chích vào người cô đến tử vong. Sau đó, Chính bỏ nạn nhân vào bao tải rồi chở đi phi tang.

Chiều 24-9, các chiến sĩ công an đã khám xét nhà riêng của Chính, thu giữ chiếc điện thoại và sợi dây chuyền của nạn nhân.

Túng quẫn, "mây mưa" xong giết gái bán dâm cướp tài sản

Trường hợp của "thượng đế" Nguyễn Văn Thành (SN 1987, ngụ Củ Chi) khiến nhiều người phẫn nộ nhưng cũng thương cho một người đàn ông vốn chân chất, vì cuộc sống túng quẫn, trong lúc quá cần tiền đã tìm gái mại dâm để cướp tài sản.

Ngày 23/7 vừa qua, Thành bị TAND TP.HCM tuyên án Tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, với ý định tìm gái mại dâm để cướp tài sản, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 07/11/2011, Thành chuẩn bị một con dao Thái Lan, một cuộn dây nylon rồi điều khiển xe đến quán cà phê Chợt Nhớ (thị trấn Hóc Môn).

Tại đây, trong lúc quan sát, Thành “tia” được “con mồi” là Lương Thị L. (nhân viên của quán).

Bi kịch gái bán dâm chết dưới tay

Bị cáo Nguyễn Văn Thành tại phiên tòa.

Vì thấy L. đeo rất nhiều trang sức nên Thành thỏa thuận giá mua bán dâm với L. là 1 lần 250 ngàn đồng. Đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, Thành chở L. đến thuê phòng tại nhà nghỉ L.Q (xã Tân Thuận, huyện Hóc Môn) để vào cuộc “mây mưa”.

Khi vào phòng, lợi dụng lúc L. đi tắm, Thành lấy hung khí đã chuẩn bị sẵn dấu ở dưới gối. Sau khi “yêu” xong, Thành lấy dao kề vào cổ L. để khống chế. Trong lúc vật lộn, rất nhiều lần L. cố vùng dậy chạy thì Thành lấy dao đâm vào vùng bụng, ngực, tay của L.

Sau khi nghe tiếng kêu cứu, 2 nhân viên nhà nghỉ tông cửa chạy vào nhìn thấy Thành đang đè lên người và cầm dao đâm liên tục vào người L. Tiếp đó, hắn dùng dao uy hiếp nhân viên nhà nghỉ rồi tẩu thoát. L. được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đã tử vong trước lúc nhập viện.

Đến 0 giờ ngày 08/11/2011 Thành bị bắt giữ.

Cuồng sát gái bán dâm vì bị lấy mất tiền

Trước đó, ngày 28/9/2013, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt án tử hình đối với bị cáo Tô Văn Thảo (24 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKS, tối 2/12/2011, Thảo đến khu vực cầu vượt An Sương (Q.12) điều một gái mại dâm về phòng trọ của mình để… vui vẻ. Sau hồi “mây mưa”, Thảo vào nhà vệ sinh tắm. Khi quay ra thì “người đẹp” vừa đưa về cùng chiếc điện thoại di động và 1,8 triệu đồng của Thảo “bỗng dưng biến mất”.

Bị cáo Thảo tại tòa sơ thẩm

Bị cáo Thảo tại tòa sơ thẩm

Nghi ngờ cô gái mới quen đã lấy trộm tài sản của mình, Thảo rất tức giận, lập cách trả thù. Thảo đến nhà một người quen mượn 200 nghìn đồng và một con dao rồi ra lại cầu vượt An Sương để tìm cô gái lúc nãy.

Đứng một lát nhưng không thấy, trong đầu Thảo nghĩ cô gái bán dâm nào cũng giống nhau nên quyết định mua dâm một cô gái khác và sẽ dùng dao giết cô gái này. Thảo đưa một gái bán dâm khác về phòng.

Sau khi quan hệ tình dục, Thảo thản thiên sát hại cô gái bán dâm này rồi tự tử. Tuy nhiên, được mọi người phát hiện, đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên cô gái không qua khỏi. Riêng Thảo được cấp cứu kịp thời nên đã được cứu sống.

* Mời độc giả xem thêm các vụ án mạng liên quan đến gái bán dâm ở đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại