Giây phút giáp mặt với hung thủ vụ thảm án 3 người chết

Nhóm PV |

(Soha.vn) - Nhân chứng giáp mặt với nghi phạm trong vụ thảm án 3 người chết vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Như đã thông tin, vào khoảng 10h30, ngày 6/1, tại căn nhà số 2 ngõ 493, phố Trương Định (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) xảy ra vụ thảm án thương tâm khiến 2 vợ chồng ông Nguyễn Xuân Độ (72 tuổi), bà Tạ Thị Nam (69 tuổi) và 1 nam thanh niên được cho là hung thủ của vụ án thiệt mạng. 

Kể lại sự việc này, các nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút giáp mặt với hung thủ và hình ảnh hắn đánh đập, ra tay sát hại ông Độ qua khe cửa gỗ hé mở. 

Mời bạn đọc xem clip lời kể về diễn biến, giây phút giáp mặt hung thủ của chị D. khi xảy ra sự việc dưới đây:

 

Trở lại diễn biến vụ án được người dân phát hiện sau những tiếng cầu cứu yếu ớt của ông Độ từ trong nhà ông này phát ra. Tuy nhiên, mọi lỗ lực cứu người, ngăn chặn hành động tàn ác của hung thủ cũng đều đã quá muộn. Hai vợ chồng thầy giáo già nghỉ hưu sống cùng với nhau và nghi phạm đều đã tử vong khi lực lượng chức năng tiếp cận được hiện trường.

Thông tin vụ việc bắt đầu từ việc bà C. (gần nhà nạn nhân - PV) đang đưa cháu đi ngang qua nhà ông Độ thì nghe thấy tiếng kêu: "Ối giời ôi giết người cướp của...!". Nhìn vào trong nhà, bà C. hoảng hồn thấy máu vương vãi trên nền nhà nhưng tưởng bố con ông Độ xô xát với nhau. Liền sau đó, bà C. tiếp tục nghe thấy tiếng cầu cứu đứt quãng của ông Độ, nhưng cánh cửa sắt đã khóa bên trong nên tri hô mọi người đến cứu giúp.


	Nhiều người dân tụ tập trước lối vào nhà nạn nhân

Nhiều người dân tụ tập trước lối vào nhà nạn nhân

Vội vã chạy đến nhà nạn nhân lúc này có ông Trần Văn T. và hai mẹ con nhà bà S. ở cách hiện trường vụ án chưa đầy 20 m để xem đang xảy ra chuyện gì. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt của rất nhiều người là hình ảnh một đối tượng bịt kín mặt đang đuổi đánh ông Độ, rồi hắn lấy con dao cứa cổ tước đi sinh mạng nạn nhân.

"Không ngăn được tiếng kêu cứu thều thào của ông Độ từ phía trong nhà, hung thủ tiếp tục xô đẩy, đánh, truy sát ông ấy ra gần cửa nhưng cửa đã bị khóa trong, không thoát ra được. Người đàn ông kia tiếp tục kéo ông Độ vào giữa nhà và lấy con dao gần đó kè vào cổ, máu vương ra khắp sàn nhà. Sợ quá, tôi lúc đó như cứng hết lưỡi mãi không kêu rõ thành lời...

Sau đó, lực lượng công an có mặt, mọi người cũng kéo đến rất đông phá cửa, thì nam thanh niên lạ mặt đang ở trong nhà ông Độ vội chạy lên trên tầng 4 tìm cách thoát thân. Thấy vậy, lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận chặn đầu ở tầng 4 nhà ông Độ từ một ngôi nhà của hàng xóm thì hung thủ lại quay xuống tầng 1 để cố thủ.

Nhưng khi thấy bên ngoài đông người, lực lượng công an cũng đã phá được cửa xông vào thì tên này đã dùng dao tự sát ngay bên cạnh ông Độ đang nằm bất động trên vũng máu. Còn bà Nam (vợ ông Độ) đã bị hung thủ dùng dao sát hại trong nhà tắm” - bà S., một nhân chứng chứng kiến sự việc bàng hoàng kể lại.

Nghi phạm sát hại vợ chồng ông Độ và tự sát sau đó được xác định tên là Nguyễn Quốc Anh (SN 1983, quê ở Thanh Hóa) trước đây từng thuê phòng của chủ nhà.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại