Thảm án 3 người chết: Nạn nhân giơ tay cầu cứu, sát thủ không tha

Nhóm PV |

(Soha.vn) - "Ông Độ đưa tay ra chỗ tôi cầu cứu nhưng tôi bất lực không làm được gì" - bà X., người chứng kiến thảm án khiến 3 người chết cho biết.

Như đã thông tin, vào khoảng 10h30, ngày 6/1 tại nhà số 2 ngõ 493 phố Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội xảy ra vụ thảm án kinh hoàng khiến 2 vợ chồng ông Nguyễn Văn Độ (72 tuổi), bà Tạ Thị Nam (69 tuổi) và 1 nam thanh niên được cho là hung thủ của vụ án thiệt mạng.

Theo thông tin chúng tôi mới cập nhật, đến khoảng 13h30, 3 thi thể trên đã được lực lượng chức năng đưa đi làm các thủ tục cần thiết. Công an quận Hoàng Mai, cho biết, nghi can được xác định là Nguyễn Quốc Anh, sinh năm 1983, quê Thanh Hóa.

Từ đầu ngõ vào hiện trường xảy ra vụ án mạng, người dân vẫn tụ tập kín đường bàn tán xung quanh vụ việc kinh hoàng trên. 

Một người dân tên T. ở cạnh nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng gần 11h hôm nay (6/1) gia đình ông đang nấu cơm ở trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng kêu thất thanh hướng từ nhà ông Độ (nạn nhân). Ông T. hốt hoảng vội chạy sang thì thấy cửa đã khóa bên trong. 


	Bên ngoài hiện trường thảm án

Bên ngoài hiện trường thảm án

"Sau đó, tôi liền hô hoán nhiều bà con hàng xóm khác tới để phá cửa, gọi lực lượng cảnh sát 113 tới ứng cứu đồng thời chạy lên tầng nhà mình để tìm cách sang bên nhà ông Độ. Khi lực lượng cảnh sát tới, một nam thanh niên lạ mặt đang ở trong nhà ông Độ vội chạy lên trên tầng 4 tìm cách thoát thân" - ông T. cho biết.

Cũng theo ông T., lực lượng chức năng sau đó đã lên tầng 4 của nhà ông Độ và giáp mặt với nam thanh niên lạ mặt. Thấy cảnh sát, nam thanh niên này vội chạy xuống tầng 1, nhưng đã bị lực lượng cảnh sát phá cửa chặn đường. Đối tượng bị bao vây đã dùng dao tự sát bên cạnh là ông Độ đang nằm bất tỉnh, trên cổ có một sợi dây. Còn bà Nam (vợ ông Độ) đã bị nam thanh niên dùng dao đâm trọng thương trong nhà tắm.

Theo một người dân ở đây cho biết, vào khoảng thời gian trên, bà có đi qua nhà nạn nhân và nghe có tiếng kêu thất thanh trong nhà. Thấy vậy, bà này còn khuyên hung thủ đang đuổi theo ông Độ và xin tha cho nạn nhân nhưng đối tượng vẫn xuống tay với hai vợ chồng ông lão đã ngoài 70 tuổi.

"Tôi nhìn thấy một thanh niên cầm dao đang truy đuổi ông Độ nên đã bảo: Cháu ơi có gì từ từ hãy nói chuyện, tha cho ông ấy. Nhưng cậu kia vẫn không dừng lại và đuổi theo ông Độ ra đến tận cửa nhà. Ông Độ đưa tay ra chỗ tôi cầu cứu nhưng tôi bất lực không làm được gì. Cùng lúc đó, bà Nam chạy xuống cứu ông Độ liền bị người này truy đuổi vào bên trong mà tôi không hay biết chuyện sau đó thể nào nữa. Sau đó, tôi hô hoán mọi người đến cứu vợ chồng ông ấy..." - bà X. kể lại sự việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước thời điểm gây án mạng, nam thanh niên đã đi xe máy Airblade đến trước cửa nhà sau đó vào nhà ông Độ gây án. Đối tượng này được cho là người đã thuê trọ tại tầng 3 của căn nhà.

Được biết, ông Độ và bà Nam quê ở Nghệ An là giáo viên về hưu. Gia đình ông có 3 người con, 1 người đang sống làm việc ở nước ngoài.

Theo những người dân sinh sống gần nhà nạn nhân, vợ chồng ông Độ ít giao lưu với hàng xóm, thi thoảng mới gặp mặt.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại