Đưa vợ đi khám thai, bị côn đồ rút súng ra uy hiếp

Thế Long |

(Soha.vn) - Trong lúc đưa vợ đi khám thai, anh Khánh bất ngờ bị 3 đối tượng đi trên hai xe máy áp sát và rút súng ép vợ chồng anh chị dừng xe để hành hung.

Sự việc xảy ra lúc 17giờ 30 phút, ngày 24/7, tại khu vực trước cửa nhà hàng Hải Yến trên đường Phùng Hưng, quận Hà Đông.

Tâm trạng vẫn còn hoảng loạn, anh Trần Đăng Khánh (SN 1981, trú tại Cầu Đơ, Hà Cầu Hà Đông, Hà Nội) kể lại, vào khoảng thời gian trên, anh đang đèo vợ đi khám thai, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ bị 3 thanh niên đi trên hai xe máy không mang BKS áp sát, khống chế.

Anh Khánh đang điều trị tạ bệnh viện
Anh Khánh đang điều trị tạ bệnh viện

Theo bản trình báo của anh Khánh, người điều khiển xe Dream tên là Huy Toàn, trú tại làng Đơ và người điều khiển xe SH là Tuấn Anh, người ngồi sau là Luận. Khi xe SH của Tuấn anh áp sát xe anh Khánh, Luận rút một khẩu súng ngắn ra uy hiếp và ép anh Khánh phải dừng xe. Đồng thời Luận vung ra một thanh đao dài khoảng 80cm chém mạnh vào khuỷu tay trái anh Khánh, khiến cánh tay anh Khánh gần đứt lìa. Chiếc xe máy do anh Khánh điều khiển bị đổ làm vợ anh ngã xuống đất.

Chưa dừng tại đó, các đối tượng trên tiếp tục lao vào hành hung 2 vợ chồng anh. Tuy nhiên, anh Khánh đã may mắn tránh được các nhát chém tiếp theo. Thấy chồng bị hành hung, chị Lý vùng dậy van xin và can ngăn nhưng các đối tượng không những không tha mà còn quay ra đấm đá, đạp vào bụng bầu chị Lý.

Chứng kiến cảnh đau thương trên, nhiều người dân sống quanh hiện trường chạy tới can ngăn. Tuy nhiên không ai dám lao vào vì ba người đàn ông kia dọa nếu vào can sẽ chém chết.

Lợi dụng lúc mọi người hô hoán can ngăn thì vợ chồng anh Khánh, chị Lý vùng dậy cố chạy vào nhà hàng Hải Yến gần đó để tránh sự truy sát. Lúc này, ba người đàn ông kia mới lên xe bỏ đi.

Ngay sau đó, vợ chồng anh Khánh, chị Lý được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 103. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã phải tiến hành mổ nối ổ khớp tay và nối gân khuỷu tay trái cho anh Khánh. Còn chị Lý bị đa chấn thương ở tay, chân và bị động thai.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, anh Khánh cho hay, trước đó vài ngày, anh Khánh đã có xích mích khi va chạm tại quán bi-a với Luận và Tuấn Anh. Tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết. Thế nhưng, tối các ngày 16 và 18/7, Tuấn Anh và Luận đã tới cửa hàng bán đồ ăn của anh Khánh tại vỉa hè trước cửa số 1 Quang Trung (Hà Đông) đập phá, truy sát anh Khánh nhưng rất may anh chạy thoát.

Hiện vụ việc đã được trình báo lên công an quận Hà Đông, Hà Nội tiếp tục làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại