Hoàn tất việc an táng nạn nhân vụ xả súng tại UBND TP Thái Bình

Nhóm PVPL |

(Soha.vn) - Sáng nay, gia đình và người thân, bạn bè đã tổ chức lễ an táng nạn nhân Vũ Ngọc Dũng, nguyên PGĐ Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Bình....

Vụ Đặng Ngọc Viết vào trụ sở UBND TP.Thái Bình chiều 11/9 nổ súng vào 5 cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố khiến Phó giám đốc Trung tâm là Vũ Ngọc Dũng tử vong, bốn cán bộ khác bị thương đang khiến dư luận quan tâm.

Vào sáng nay, ngày 13/9/2013, gia đình đã tổ chức lễ đưa tang ông Dũng về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngay từ sáng, lãnh đạo các chính quyền, các ban ngành của tỉnh, thành phố Thái Bình và bà con hàng xóm, thân thuộc đã có mặt đông đủ để làm các thủ tục cần thiết.

Theo một số người thân của gia đình nạn nhân chia sẻ, ông Dũng vốn là người hiền lành, không có mâu thuẫn gì với đối tượng.

Ngay từ sớm đã có có đại diện của nhiều cơ quan, ban ngành, người dân đến chia buồn và làm các thủ tục cần thiết để chuẩn bị đưa tang nạn nhân Dũng.

Ngay từ sớm đã có đại diện của nhiều cơ quan, ban ngành, người dân đến chia buồn và làm các thủ tục cần thiết để chuẩn bị lễ tang nạn nhân Vũ Ngọc Dũng, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình.

“Sao đối tượng lại có thể hành động như thế, giờ gia đình mất đi trụ cột chính, nỗi đau này bao giờ mới nguôi ngoai được đây”, một người thân của ông Dũng tâm sự.

Trong câu chuyện của mình, một số người dân xung quanh nhà nạn nhân Dũng cũng vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của ông.

"Do bận công việc nhà nước nên ông Dũng ít qua lại với hàng xóm nhưng gia đình sống bình thường, không mâu thuẫn với bất cứ ai. Thế mà lại đến cơ sự này...", một người hàng xóm nói.

Theo những người thân trong gia đình cho biết thì vợ ông Dũng hiện đang công tác tại trường chuyên Lương Thế Vinh (TP.Thái Bình). Ông có hai con, người con trai lớn đã lấy vợ và làm việc trên Hà Nội, còn người con gái thứ hai vừa thi ĐH.

Cũng trong sáng nay, gia đình hung thủ đã tổ chức đưa thi hài Đặng Ngọc Viết đi Hải Phòng hỏa thiêu và mang tro cốt về chôn tại nghĩa trang địa phương.

Bàn thờ của hung thủ Đặng Ngọc Viết tại gia đình.
Bàn thờ của hung thủ Đặng Ngọc Viết tại gia đình.

Một người bạn học cùng cấp 3 của hung thủ Đặng Ngọc Viết cũng cho hay: "Trước đây, tôi và viết học cùng tại trường bổ túc (nay là trung tâm giáo dục thường xuyên - PV) của thị xã cũ. Viết là người bình thường, ít nói và lực học lúc đó cũng thuộc dạng trung bình. Sau khi trở về từ Nga, Viết không công ăn việc làm và hiện đang "cặp" với chị Ng.

Khi dự án lấy đất, gia đình đền bù được khoảng mấy trăm triệu đồng gì đó, Viết cùng các hộ dân đều đã nhận tiền. Nhưng không biết vì sao, giờ Viết lại quay sang đòi thêm tiền gì đó từ dự án...", người bạn này nói.

Còn theo một người dân cho biết, đang được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong khu vực nhà hung thủ Viết chia sẻ: "Hầu như ngày nào ra vào tôi và Viết cũng gặp nhau. Viết là người hiền lành, tử tế, không nghiện hút, rượu chè, tham gia đóng góp vào mọi hoạt động quyên góp của địa phương. Còn chuyện cờ bạc chỉ là chuyện như những người đàn ông bình thường, ai cũng có mà thôi...".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại