Con rể hờ làm loạn, phóng hỏa đốt nhà cha mẹ vợ

Minh Toàn |

Sau mâu thuẫn cãi vã, chị T. đưa con về ngoại, Trung tìm cách đòi gặp không được nên đã quậy phá, phóng hỏa đốt nhà cha mẹ vợ hờ.

Cơ quan Công an quận 4, TP.HCM đang điều tra vụ việc Trần Ngọc Trung (36 tuổi, ngụ quận 4) phóng hỏa đốt nhà cha mẹ của vợ hờ mình trong đêm 25/1 trước đó.

Được biết, trong đêm 25/1, gia đình của vợ chồng ông Võ Văn N (41 tuổi) – bà Lưu Kim P (43 tuổi) tại con hẻm số 64 đường Nguyễn Khoái, phường 2 , quận 4, TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Vợ chồng ông N hoảng sợ hô hoán nhờ mọi người xung quanh tìm cách đập lửa nhưng hơn 20 phút sau mới khống chế được ngọn lửa. Căn gác và nhiều tài sản của gia đình bà P. bị thiêu trụi và hư hại hoàn toàn.

Trong lúc dập lửa thì vợ chồng ông N – bà P đã bị bỏng nặng nên được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sự việc được thông báo cho cơ quan chức năng.

Ngay lập tức, cơ quan Công an quận 4 đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Tổng hợp điều tra và qua đó xác định được hung thủ gây án chính là đối tượng Trần Ngọc Trung.

Sau khi gây án xong thì đối tượng Trung đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tiến hành truy xét được biết đối tượng cũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ở địa phương.

Hiện trường vụ hỏa hoạn do đối tượng Trung gây ra
Hiện trường vụ hỏa hoạn do đối tượng Trung gây ra

Theo điều tra ban đầu xác định, Trung chung sống như vợ chồng và có 1 con chung 1 tháng tuổi với chị V.T.K.T (25 tuổi), con gái của ông N.

Chị T và Trung thường xảy ra mâu thuẫn vì Trung hay ghen tuông, nhậu nhẹt nên chị T đã đưa con về gửi cho cha mẹ ruột của mình để chăm sóc.

Đêm 25/1, thì giữa chị T và Trung lại xảy ra mâu thuẫn nên Trung dọa sang nhà mẹ vợ phòng hỏa đốt nhà, chị T có can ngăn thì bị Trung chích roi điện ngất xỉu tại chỗ.

Sau đó, Trung điều khiển xe gắn máy, cầm theo 1 can xăng đã mua sẵn chạy sang nhà cha mẹ vợ của mình để thực hiện ý định trên.

Tại nhà cha mẹ vợ, Trung đập phá, yêu cầu vợ chồng ông N phải trả lại đứa con của mình nhưng ông N nhất quyết không đồng ý.

Khi cha mẹ vừa dứt lời thì Trung liền lên căn gác, gom quần áo, vật dụng lại rồi chích roi điện vào, gây bốc cháy. Ngọn lửa bùng phát nhanh chóng, dù có con mình ở trên căn gác nhưng Trung vẫn tìm cách tháo chạy khỏi hiện trường.

Khi thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội, vợ chồng ông N cùng hàng xóm xung quanh đã dập được ngọn lửa, cứu cháu bé ra khỏi đám cháy an toàn.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại