Con giết cha và những án mạng kinh hoàng vì kẻ tâm thần

Nguyễn Song |

Mắc căn bệnh liên quan đến thần kinh nhưng không được điều trị một cách nghiêm túc, cẩn thận đã khiến các đối tượng gây án mạng kinh hoàng.

Thảm kịch 2 mạng người trong một gia đình

Thời gian gần đây có nhiều vụ án mạng đau lòng xảy ra mà hung thủ lại chính là những người thân, người quen biết không hề có mâu thuẫn gì với nạn nhân.

Nguyên nhân gây ra những vụ thảm án cũng không phải từ cuộc cãi vã, ẩu đả kịch liệt mà lại là hậu quả của những lần nổi "cơn điên" của kẻ tâm thần.

Mới cách đây mấy ngày, hôm 29/4, người dân thôn Bì La, xã Đông Ích, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc bàng hoàng phát hiện 3 người trong một gia đình nằm thoi thóp trên vũng máu.

Các nạn nhân là bà Phạm Thị Phần (SN 1955) nằm ở ngay cổng nhà mình. Cách đó khoảng vài mét, ông Đặng Văn Hợp (SN 1954, chồng bà Phần) đang nằm bất động, trên người có nhiều vết thương sâu, rộng ở phần đầu và chân.

Nơi xảy ra sự việc

Nơi người dân phát hiện sự việc kinh hoàng (Ảnh: Thế Long)

Người dân định chạy sang nhà con trai ông bà Phần để báo thì lại tiếp tục phát hiện anh Đặng Văn Lý (SN 1984) - con trai ông bà cũng trong tình trạng thoi thóp. Sau khi người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu thì 2 bố con ông hợp đã tử vong, bà Phần nguy kịch.

Những tưởng đây là một vụ thảm sát do tên tội phạm khát máu nào gây ra với mục đích giết người cướp của hay trả thù dã man nhưng sau đó không lâu, cơ quan điều tra đã tạm giữ Đặng Duy Điền (SN 1987, con trai út của ông Hợp) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Được biết, Điền đang học ĐH Sư phạm Tây Bắc thì bị phát bệnh tâm thần nên gia đình đã phải đưa về. Tuy nhiên vì thương con mà vợ chồng ông Hợp không làm cũi nhốt con để rồi một ngày xảy ra thảm án đau lòng.

Đến ngày 1/5, cơ quan điều tra đã đưa Đặng Ngọc Điền đi giám định  tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc để có hướng điều tra, xử lý.

Văn phòng luật sư Giang Thanh
Luật sư Giang Hồng Thanh
Tôi chưa bao giờ gặp trường hợp cơ quan tố tụng “tha” cho những đối tượng này (tức là không xử lý hình sự), cho dù họ có tiền sử về mắc bệnh tâm thần. Thông thường cơ quan tố tụng vẫn buộc họ phải chịu trách nhiệm hình sự, chỉ giảm nhẹ một phần hình phạt cho họ mà thôi. (Nguồn: VOV)

3 bà cháu vô tội chết thảm dưới tay người đàn bà bất thường

Vụ án mạng ở Vĩnh Phúc xảy ra khiến nhiều người ghê sợ hơn về chuyện những kẻ tâm thần gây án mạng. Chẳng vì lý do gì nhưng 3 bà cháu ở xã Hải Tân (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã chết thảm dưới tay nữ hung thủ có quan hệ họ hàng.

Cụ thể, lúc 10 giờ sáng ngày 11/4, Mai Thị Vóc (SN 1975, xã Hải Tân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) bất ngờ chạy sang nhà anh Đỗ Văn Kiên (SN 1981) và chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1985) lấy dao truy sát cả gia đình anh.

Hậu quả khiến mẹ anh là bà Đỗ Thị Ngọc (52 tuổi) và 2 con trai Đỗ Thành Đạt (8 tuổi), Đỗ Công Minh (3 tuổi) tử vong ngay tại chỗ, anh Kiên bị trọng thương được đưa đi cấp cứu do bị chém nhiều nhát và đùi và vùng mặt.

Góc nhà nơi bà Ngọc bị Mai Thị Vóc truy đuổi tới và chém chết

Góc nhà nơi bà Ngọc bị Mai Thị Vóc truy đuổi tới và chém chết (Ảnh: Người lao động)

Sau khi tìm hiểu được biết, Vóc trước kia là một người đàn bà bình thường. Tuy nhiên, không hiểu sao sau khi bà ngoại của chồng Vóc qua đời vào cuối tháng 2 thì đối tượng đột ngột thay đổi tính nết.

Chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1985, là vợ anh Kiên và là mẹ của 2 cháu bé) cho biết, gia đình chị và gia đình bà Vóc sống cạnh nhau và không có mâu thuẫn gì.

“Kể từ ngày qua mẹ chồng qua đời tháng 2/1015, bà Vóc thay đổi nhiều lắm, rất ít nói, lầm lì, có nhiều hành động không bình thường và hay cáu gắt, chửi bới chồng con, hàng xóm” - một người thân của gia đình nạn nhân cho biết.

Ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Vóc để điều tra về hành vi “Giết người”, song nghi can này vẫn chưa chịu khai báo, mắt cứ trợn ngược lên trần nhà.

Chỉ trước đó đúng 6 ngày (5/4), tại thôn Ninh Duy, xã Khởi Nghĩa, Tiên Lãng, Hải Phòng cũng đã xảy ra vụ vợ cầm dao chém chồng nhiều nhát.

Nghi phạm Trần Thị Đôi (45 tuổi) là vợ anh Dương Văn Quảng (48 tuổi) lợi dụng lúc chồng ngủ say đã dùng dao đâm anh này nhiều nhát vào gáy, bả vai, đùi và cổ chân khiến bị đứt đa mạch máu, mất máu nhiều phải cấp cứu.

Được biết, Đôi là con thứ 5 trong gia đình có 7 người con và không được bình thường, lanh lợi như các anh chị em khác. Đôi đã từng khám tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng và đang lấy thuốc uống của bệnh viện.

“Nhiều năm nay, gia đình phát hiện cháu bị bệnh liên quan tới thần kinh. Còn tôi thì biết con gái mình bị bệnh “hoang tưởng”.

Nhiều lần cháu có biểu hiện khác thường và luôn ám ảnh với suy nghĩ có người giết mình. Lần gần đây nhất, cháu hớt hải về bên ngoại đập cửa, kêu cứu con vì có người muốn giết” - Ông Phạm Văn Úy (80 tuổi) - bố đẻ của Đôi xót xa nói.

Khi các vụ án nghiêm trọng xảy ra hàng loạt, nhiều người đặt câu hỏi về cách xử lý với các đối tượng tâm thần gây án, liệu người thân của các đối tượng có phải chịu trách nhiệm và những người tâm thần có bị bắt buộc phải đi chữa trị tại các cơ sở hay không?

Các câu hỏi sẽ được giải đáp trong bài Người mắc bệnh tâm thần giết người, ai phải chịu trách nhiệm? đăng tải sáng ngày 5/5.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại