Nạn nhân bị vợ đâm 9 nhát dao: "Tôi không nhớ gì cả"

Nguyễn Huệ - Lê Minh |

Dù đã qua cơn nguy kịch sau khi bị vợ đâm liên tiếp nhiều nhát dao nhưng anh Quảng vẫn chưa nhớ được những gì đã xảy ra với mình.

Sau khi bị vợ đâm liên tiếp nhiều nhát vào đùi và gáy, anh Dương Văn Quảng (xã Khởi Nghĩa, Tiên Lãng, Hải Phòng) đã qua cơn nguy kịch và được cấp cứu tại Khoa Phẫu thuật Lồng ngực – Tim Mạch (Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng).

Trong buồng bệnh 217, anh Quảng vừa thiếp ngủ sau cơn đau, Cả hai chân anh là rất nhiều vết khâu. Thấy có người tới thăm, anh chỉ mở mắt nói được vài ba câu rồi lại thiếp đi:

“Tôi chưa ăn uống được gì nhiều, giờ vẫn còn đau. Mọi việc xảy ra tôi không nhớ gì cả” – anh Quảng nói.

Anh Quảng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng
Anh Quảng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng

Bố mẹ mất sớm, anh Quảng mưu sinh bằng nghề buôn bán. Hầu hết mọi người ở địa phương đều nhận định anh là người hiền lành, chất phác và hết mực thương yêu, chiều chuộng vợ con.

Chính vì thế, vợ anh sinh ra bản tính lười, thậm chí hay cãi lời chồng và gây sự với cả hàng xóm.

Rạng sáng ngày 5/4, sau những mâu thuẫn vợ chồng đã âm ỉ từ lâu (theo chia sẻ của chị Phạm Thị Đôi là vợ anh Quảng – PV), chị đã dùng con dao mua cách đó 3 ngày ở chợ liên tiếp đâm chồng.

Vợ bị công an tạm giữ, sau khi tại ngoại trở về nhà mẹ đẻ sinh sống, con gái đang học lớp 12 nên chăm anh Quảng những ngày này tại bệnh viện là anh chị em, người thân.

Nói về tình hình sức khỏe của anh Quảng, chị Huyền (chị dâu anh Quảng – PV) cho biết:

“Vì bị mất nhiều máu nên từ lúc nhập viện tới nay Quảng đã phải truyền 5 bịch máu, 2 bịch huyết tương. Tuy nhiên, thời điểm này, Quảng đã qua cơn nguy kịch và chỉ còn truyền nước”.

Theo kết luận của bác sỹ, anh Quảng bị nhiều vết thương do bị đâm, tụ máu đùi và phải khâu vết thương động mạch đùi nông, cơ rách.

“Đây là sự việc không mong muốn xảy ra. Bản thân Quảng cũng không trách gì vợ và chúng tôi cũng thế.

Cùng cảnh làm dâu, cô Đôi lại là người “không bình thường” nên chúng tôi luôn dành cho cô ấy sự cảm thông. Chuyện mâu thuẫn vợ chồng cũng là bình thường.

Giờ chỉ lo cho H. (con gái anh Quảng) đang là năm cuối phổ thông lại tuổi ăn, tuổi lớn nên nếu làm to chuyện sợ ảnh hưởng tới tinh thần của cháu và hậu quả sẽ khôn lường.

Giờ chúng tôi chỉ mong Quảng nhanh khỏi bệnh. Sau đó, hai vợ chồng có hòa hợp và sống cùng nhau được tiếp hay không còn ở cái duyên của chúng nó” – chị Huyền chia sẻ thêm.

Đó cũng chính là mong muốn của ông Phạm Văn Úy – bố đẻ chị Đôi.

Chị Huyền đang chăm em rể trong viện

Chị Huyền đang chăm em chồng trong viện

Bản thân những người trong gia đình cũng không muốn gợi lại câu chuyện đau lòng vừa xảy ra vì sợ anh Quảng suy nghĩ lại ảnh hưởng tới quá trình điều trị.

Cho tới thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn chưa tin chị Đôi có thể gây thương tích cho anh Quảng. Bởi lẽ, với cân nặng chưa tới 40kg của chị Đôi khó có thể ra tay với người chồng nặng gần 70kg nếu kế hoạch không được chuẩn bị chu toàn từ trước.

Hiện tại, phía bên gia đình chị Đôi cũng thường xuyên vào viện để thăm hỏi sức khỏe của anh. Còn bản thân chị Đôi, từ sau khi sự việc xảy ra tới nay chị không hay biết gì về sức khỏe của chồng mình.

 Trung tá Đào Minh Đức, Phó trưởng công an huyện Tiên Lãng cho biết hiện tại cơ quan công an vẫn đang chờ kết quả giám định từ bệnh viện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại