Truy nã người tình thiếu nữ trong vụ bố đi tìm con gái bị đánh tử vong

H.Hải-H.Sơn |

Sau khi đến nhà Thành để tìm con gái không thấy, trên đường về ông Tuấn bị nhóm đối tượng đánh tử vong ngay ở chợ.

Ngày 19/11, trong lúc đi tìm con gái, ông Nguyễn Minh Tuấn (SN 1970, thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, HN) bị nhóm đối tượng dùng hung khí, gậy gộc đánh tử vong tại chợ Nhị Châu

Ông Nguyễn Văn Bẩy, Trưởng Công an xã Liên Ninh cho biết, nguyên nhân bắt nguồn từ việc cháu Nguyễn Thị L. (SN 1998, con gái ông Tuấn) và Vũ Văn Thành (SN 1992, trú tại thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) có tình cảm yêu đương với nhau, nhưng gia đình ông Tuấn phản đối.

Đặc biệt, ông Tuấn đã gửi đơn đến Công an huyện Thanh Trì tố cáo Thành có quan hệ với trẻ vị thành niên nên mâu thuẫn hai gia đình càng gay gắt.

“Vụ việc của Vũ Văn Thành và Nguyễn Thị L. bỏ nhà đi từ đầu tháng 5/2014 đến nay, chúng tôi đã nhận được đơn thư của gia đình ông Tuấn từ trước đó. Tuy nhiên, khi chúng tôi mời Thành ra công xã để làm rõ vụ việc thì cậu này không có ở địa phương. 

Hiện cơ quan Công an huyện Thanh Trì đã ra lệnh truy nã đối với Vũ Văn Thành về hành vi “giao cấu với trẻ vị thành niên” - ông Bẩy cho hay.

Cũng theo ông Bẩy, sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Liên Minh phối hợp với Công an huyện Thanh Trì đã mời 3/5 nghi can (trong đó có ông Hoàn, bố đẻ của đối tượng Thành) liên quan đến án mạng của ông Tuấn lên làm việc.

Nói về vụ án mạng, bà Vũ Thị V. (SN 1971, vợ nạn nhân) cho biết: “Cách đây gần 5 tháng, Thành đã lén lút qua đưa L. đi trốn và từ đó không có tin tức gì. Buồn bực, thương con đi lang thang không biết sinh sống như thế nào nên chồng tôi thường xuyên đến nhà ông Hoàn để đòi con. Cũng chính vì vậy mà hai gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Đỉnh điểm của vụ việc là ngày 19/1, chồng tôi nhận được tin nhắn với nội dung: “Con mày bị bán sang Trung Quốc rồi”. Thấy vậy chồng tôi liền sang nhà ông Hoàn để hỏi chuyện thì sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhau. Lúc ra về, ông Tuấn có lớn tiếng chửi đổng nên khi đi đến khu vực chợ Nhị Châu (xã Liên Minh) thì xảy ra vụ việc đau lòng trên…” – bà V. nói đứt quãng.

Bà Vũ Thị Việt chia sẻ với PV

Bà Vũ Thị V. chia sẻ với PV

Bà V. chia sẻ tiếp: “Đầu năm 2014, vợ chồng tôi biết chuyện thằng Thành có quan hệ tình cảm với con L. Khi ấy cháu nó còn đang đi học, chúng tôi không muốn ảnh hưởng đến việc học hành nên một mực ngăn cấm.

Dù cố gắng ngăn cấm nhưng 2 đứa chúng nó cứ lén lút qua lại với nhau. Đến cuối tháng 3 Âm lịch thì con L. bỏ nhà đi gần 10 ngày mới về. Đến khi về thì con L. về thẳng nhà thằng Thành, khiến ông Tuấn hết sức bực tức. Không những thế, khi chúng tôi đến đón thì con L. bảo ở đấy chờ thằng Thành về mới về.

Quá bực tức vì con gái đang tuổi đi học lại bỏ nhà đi nên ông nhà tôi bắt nó về. Sau đó gia đình gặng hỏi nhưng con bé nói đi với chị Mai, là chị gái của bạn học. Nhưng ông nhà tôi không tin nên đã viết đơn gửi lên Công an xã Liên Ninh để nhờ giải quyết vụ việc.

Ai ngờ đến ngày hôm sau, công an xã gọi Thành lên làm việc thì nó đã đưa con L. bỏ trốn biệt tích không hề có liên lạc gì cho đến nay”.

Gia đình tổ chức đám tang cho nạn nhân

Gia đình tổ chức đám tang cho nạn nhân

Cũng theo bà V., từ ngày con gái bỏ đi, chồng bà bắt đầu thay đổi tính nết, thường xuyên cáu gắt, cục cằn với vợ con. Nhiều đêm ông Tuấn không ngủ, loay hoay đi tìm kiếm gì đó trong làng. Biết chồng yêu thương, lo lắng cho con cái nên bà thường xuyên động viên an ủi. Nhưng việc ông Tuấn sang nhà ông Hoàn để “đòi” con gái và xảy ra chuyện đau lòng trên thì bà không thể ngờ được.

“Cách đây mấy ngày, chồng tôi lên nhà ông Hoàn bảo đúng một tháng nữa phải đưa con L. về nếu không gia đình sẽ làm đơn kiện. Ai ngờ đến chiều tối 19/11 thì đã xảy ra chuyện này…

Mọi chuyện cũng là do lỗi của chúng tôi giáo dục con cái không đến nơi đến chốn nên mới xảy ra chuyện đau lòng như vậy” – bà V. sụt sùi nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại