Chặn đứng thanh niên mang "phóng lợn" đi trả thù

Thế Long |

Mâu thuẫn với một đối tượng ở quán karaoke, Hà chạy về nhà mang theo con dao bầu (phóng lợn) quay lại để trả thù.

Vào khoảng 21h, ngày12/6, tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Tạ Quang Bửu – Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng) đã ngăn chặn thành công 1 vụ hỗn chiến do mâu thuẫn cá nhân.

Trao đổi với PV, Thượng úy Đỗ Thanh Tùng –tổ trưởng tổ công tác cho hay, vào thời điểm trên, các trinh sát phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không BKS, vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tang vật vụ việc
Tang vật vụ việc

Tại thời điểm kiểm tra, các cán bộ của tổ đã phát hiện bên trong chiếc túi xách đeo trên người đối tượng có 1 dao nhọn (loại phóng lợn).

Qua đấu tranh, đối tượng liên tục khai báo quanh co, vòng vo, thái độ bất hợp tác khi làm việc với cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Dũng Hà tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Dũng Hà tại cơ quan công an

Ngay sau đó tổ công tác tiến hành bàn giao đối tượng về trụ sở Công an phường Bách Khoa. Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Dũng Hà (1993), trú tại Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

Biết không thể chối cãi, Hà đã khai nhận đang trên đường đi đến 1 quán karaoke ở Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) để “giải quyết”, do trước đó có mâu thuẫn với một đối tượng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại