Chân dung nghịch tử vác dao bầu giết bố mẹ rồi trèo rào ra đường

Hoàng Hải |

Theo đánh giá của người dân địa phương, kẻ giết bố mẹ là một thanh niên chơi bời và không có công ăn việc làm ổn định.

Vụ việc Đỗ Đức Mạnh Hùng (SN 1988, trú tại tổ 21, số nhà 3, phố Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) ra tay sát hại bố mẹ một cách dã man vào đêm ngày 11/9, đã gây xôn xao dư luận địa phương.

Điều khiến dư luận địa phương hết sức bàng hoàng, sợ hãi đó chính là việc nghi can Hùng ra tay sát hại bố là ông Đỗ Đức T. (70 tuổi) và mẹ là bà Nguyễn Thị Đ. (62 tuổi) một cách hết sức tàn độc với nhiều vết thương trên cơ thể.

Để hiểu rõ về con người đối tượng Hùng, PV đã về địa phương tìm hiểu.


Bà Phạm Thị Tuyết – Chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 21 (phường Trần Quang Khải) 

Bà Phạm Thị Tuyết – Chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 21 (phường Trần Quang Khải) 

Trao đổi với phóng viên về sự việc vừa xảy ra ở địa phương, bà Phạm Thị Tuyết – Chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 21 (phường Trần Quang Khải) và cũng là người sống cạnh nhà đối tượng cho biết:

“Vào tối ngày 11/9, tôi thấy có tiếng cãi vã rất lớn phát ra từ nhà ông T. nhưng do nhà có lắp cửa kính rất kín nên không nghe rõ là có chuyện gì xảy ra. Vì bên ông T. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nên tôi nghĩ mọi chuyện như ngày thường.

Đến khoảng gần 23h, tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà Đ. : “Bà con ơi cứu tôi với, thằng Hùng nó giết vợ chồng tôi rồi”.

Sau tiếng kêu thất thanh của bà Đ., tự dưng im lặng hẳn, tôi không còn nghe thấy tiếng động hay kêu gì nữa.

Khoảng 10 phút sau, tôi ra ngoài cổng xem có chuyện gì xảy ra thì vô cùng sợ hãi khi thấy thằng Hùng đang cầm 2 con dao bầu trên tay múa máy rất đáng sợ".

Một lúc sau, Hùng bị cơ quan công an bắt giữ thì mọi người mới biết Hùng đã ra tay sát hại bố mẹ.

Cũng theo lời bà Tuyết cho biết, Hùng và bố mẹ rất ít khi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và đối tượng rất tôn trọng bố mẹ.

Tuy nhiên, ở địa phương, Hùng là một thanh niên nghịch ngợm, đã lập gia đình nhưng vẫn thường xuyên tụ tập với thanh niên chơi bời trên địa bàn.

"Hùng cũng đã có một tiền án. Trước đó 3 ngày, Hùng và vợ đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, Hùng đã đánh và đuổi vợ về nhà mẹ đẻ.

Rất may, vợ Hùng bị đuổi về nhà nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa.

Trong thời gian hai vợ chồng Hùng sinh sống ở địa phương thì cứ 4 – 5 ngày lại xảy ra mâu thuẫn, cãi vã vì cả hai đứa đều tính trẻ con, ham chơi và không có công việc ổn định", bà Tuyết nhận xét về đối tượng Hùng.


Người dân tập trung bàn tán xôn xao về sự việc vừa xảy ra.

Người dân tập trung bàn tán xôn xao về sự việc vừa xảy ra.

Bà Đỗ Thị Thu (65 tuổi), sinh sống gần gia đình ông T. cho hay: "Thằng Hùng ở đâu nghịch ngợm chơi bời, phá phách như thế nào thì tôi không biết nhưng tuyệt nhiên về nhà nó là một đứa rất tử tế với bà con hàng xóm, gặp ai cũng chào hỏi lễ phép.

Mặc dù bố nó (ông T.) bị liệt hơn 4 năm nay nhưng thằng Hùng ân cần chăm sóc và không bao giờ to tiếng hay mâu thuẫn gì với bố mẹ.

Không hiểu vì lí do gì nó lại ra tay sát hại bố mẹ mình một cách dã man như vậy".

Bà Vũ Thị Lân - Tổ trưởng tổ dân phố 21, phường Trần Quang Khải cho biết, Hùng lập gia đình từ rất sớm, từ năm 19 tuổi, hai vợ chồng Hùng hiện đã có một con trai 3 tuổi.

Hai vợ chồng không có công việc ổn định nhưng Hùng lại là đối tượng trong diện theo dõi nghiện của địa phương.

Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, giữa Hùng và bố mẹ không xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã gì lớn.

Hiện, 2 người con lớn của ông T. đều đi làm ăn xa và đang trên đường về nhà, ông T. bị tai biến dẫn đến bị liệt từ hơn 4 năm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại