“Chỉ thêm một giây nữa thì em đã không còn trên đời”

Thế Long |

Sau vụ nổ mìn tự tạo vào tối 11/9 tại ngõ Thông Phong, quận Đống Đa, các nạn nhân được điều trị trong bệnh viện sức khỏe đã ổn định, nhưng tinh thần vẫn còn rất hoảng loạn.

Theo tin đã đưa, vào khoảng 18h50 phút ngày 11/9, tại ngách 64, ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, phát ra tiếng nổ lớn.

Hậu quả của vụ nổ đã làm 1 người tử vong, 2 người được đưa đi viện cấp cứu.

Vào đầu giờ sáng nay (12/9), PV đã có cuộc tiếp xúc với nạn nhân Nguyễn Anh Lâm (19 tuổi), ở ngõ Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.

Anh Lâm là một trong những nạn nhân bị thương sau vụ nổ. Lâm may mắn chỉ bị thương ở cánh tay trái và lưng, không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong tâm trạng vẫn còn hoảng loạn, và chưa hồi phục hoàn toàn, Lâm kể vào thời điểm xảy ra vụ việc, cũng là lúc nạn nhân này vừa rời khỏi quán game ở ngõ Thông Phong về nhà ăn cơm.

Em mặc quần đùi, áo phông. Sau tiếng nổ, áo của em bị rách, trên người chảy nhiều máu. Em lết đi được một đoạn thì ngã ngục xuống đường.

Người dân ở gần đã ra đưa em vào Bệnh viện đa khoa Tràng An cấp cứu. Giờ định hình lại em nghĩ chỉ thêm 1 giây nữa thì em đã không còn trên đời này ”, Lâm hốt hoảng nhớ lại.

Lâm nói tiếp: “Sau tiếng nổ đó, xe máy của em đổ và em cũng bị vật xuống đường. Nhanh chóng vùng dậy, em chỉ kịp nhìn thấy khói đen xịt, em ngửi thấy mùi thuốc pháo. Rồi mọi chuyện diễn ra thế nào thì em không còn nhớ ra nữa”.

Đứng bên cạnh giường con trai đang được điều trị, ông Nguyễn Chí Dũng, bố của nạn nhân cho hay, lúc hơn 19h ngày 11/9, ông Dũng nhận được điện thoại của Lâm với giọng nói yếu ớt gọi về báo cho gia đình bị thương phải nhập viện.

Khi tôi vào tới bệnh viện đa khoa Tràng An, thấy Lâm đang nằm cấp cứu, trên người chảy rất nhiều máu. Đến 2h sáng 12.9, Lâm được các sĩ ở bệnh viện Việt Đức mổ ở cánh tay trái”, ông Dũng nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho hay, bệnh nhân Lâm bị thương phần mềm ở cánh tay trái. Hiện tại, sức khỏe của Lâm không có gì đáng lo.

 

Nạn nhân Phương và Lâm tại bệnh viện

Nạn nhân Phương và Lâm tại bệnh viện

Cũng trong sáng nay, PV đã tìm đến Bệnh viện Xanh Pôn, nơi nạn nhân Nguyễn Thị Phương (40 tuổi, con gái chủ nhà) đang nằm điều trị, chị Phương tuy đã tỉnh nhưng không tiếp xúc PV và người lạ.

Ngay lúc này tại bệnh viện, ông Phạm Gia Trường (bố chị Phương) và một số người thân cũng có mặt để dõi sức khỏe bệnh nhân.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng - Khoa hồi sức cấp cứu ngoại (Bệnh viện Xanh Pôn) cho biết, hiện chị Phương (nạn nhân trong vụ nổ ở ngõ Thông Phong, quận Đống Đa, Hà Nội vào tối 11/9) đã tỉnh táo và có thể hồi đáp những yêu cầu của bác sĩ.

Tuy nhiên, diễn biến thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân vẫn chưa thể nhớ. Đây là triệu chứng bình thường của người bị sốc, ảnh hưởng do chấn động vùng não. Tuy nhiên, các thông tin cá nhân, gia đình thì bệnh nhân vẫn kể được.

Theo chẩn đoán, chị Phương bị gãy 2 xương cánh tay trái, xương cánh mũi. Vùng mặt có 5 vết rách, cánh tay có 3 vết thương. Qua chụp CT, các bác sĩ không phát hiện tổn thương vùng não, tim, phổi.

Nhóm PV sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ việc trong những tin sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại