Cả nhà bị truy sát: "Tao già rồi mà sao chúng mày cũng không tha"

Hoàng Hải |

Sau khi nhóm côn đồ dùng đồ đạc trong gia đình đánh, ông Thân chỉ kịp kêu lớn "Tao già rồi mà sao chúng mày cũng không tha" rồi ngã gục và tử vong sau đó.

Nhóm côn đồ kéo đến truy sát cả gia đình

Vụ việc gia đình anh Nguyễn Hữu Phong SN 1977, trú tại số nhà 29, phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội chỉ vì mâu thuẫn trong việc đèn xe ô tô chiếu vào mặt mà bị nhóm côn đồ kéo đến truy sát khiến nhiều người bất ngờ.

Không chỉ thế, nhiều người dân sống trong khu vực cảm thấy hết sức căm phẫn, bất bình trước hành động mang tính côn đồ của nhóm đối tượng lạ mặt.


Theo như anh Phong cho biết, nguyên nhân dẫn dến vụ việc là từ bãi trông xe trước cửa nhà mình.

Theo như anh Phong cho biết, nguyên nhân dẫn dến vụ việc là từ bãi trông xe trước cửa nhà mình.

Là một trong những người sinh sống trong khu vực, bà Nguyễn Thị Đáp 69 tuổi, cựu chiến binh phường Hàng Mã tỏ vẻ bức xúc cho biết, sự việc xảy ra với gia đình anh Phong là vô cùng đáng tiếc.

"Không hiểu vì lý do gì mà bọn chúng lại kéo đến truy sát cả gia đình anh Phong, đến ông lão già cả nhóm côn đồ cũng không tha.

Đêm hôm xảy ra vụ việc, vào khoảng 23h, tôi và cháu có đi chơi qua quán nhà anh Phong thì một cảnh tượng kinh hãi hiện ra trước mắt, đồ đạc trong quán lẩu của gia đình anh Phong bị đập vỡ hết, máu me đầy trên mặt đất.

Khi nghe mọi người nói ông Hân (ông Nguyễn Hữu Hân, bố anh Phong – PV) bị nhóm côn đồ đánh trọng thương và đang rất nguy kịch mà tôi bủn rủn chân tay.

Tôi ngày nào cũng đi qua đấy, thấy cửa hàng nhà cháu Phong rất đông khách, hai vợ chồng chịu khó làm ăn nhất là con Tú (chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, vợ anh Phong – PV) là đứa ngoan hiền mà giờ lại xảy ra sự việc đáng tiếc này.

Người dân chúng tôi hết sức bất bình trước sự việc trên, mong cơ quan Công an sớm bắt được hung thủ gây ra vụ việc”, bà Đáp tỏ vẻ bức xúc cho biết.


Bà Nguyễn Thị Đáp 69 tuổi, cựu chiến binh phường Hàng Mã

Bà Nguyễn Thị Đáp 69 tuổi, cựu chiến binh phường Hàng Mã

Là một trong những người chứng kiến vụ việc, anh Nguyễn Văn T, một người dân buôn bán ngay cạnh nhà anh Phong cho biết, trước khi nhóm côn đồ kéo đến đánh gia đình anh Phong thì giữa anh Phong và một lái xe ô tô 16 chỗ loại Ford Transit xảy ra mâu thuẫn.

Một lúc sau, chị P cũng là người buôn bán trong khu vực sang bên nhà anh Phong để nói chuyện nhưng không hiểu sao vừa nói được mấy câu thì chị này ra ngoài đường gọi điện cho ai đó.

Sau khi chị P về thì đồng chí Thắng Công an phường Hàng Mã cùng với một đồng chí khác xuống đưa anh Phong lên Công an phường Hàng Mã làm việc vì mâu thuẫn trước đó, tài xế lái xe ô tô đã đi báo Công an.

Trong lúc 2 đồng chí Công an cùng gia đình, bạn bè anh Phong đang ngồi nói chuyện thì bất ngờ một nhóm thanh niên khoảng 6 – 8 người đi xe máy và đi bộ ập đến quán nhà anh Phong rồi dùng cốc, chai bia, bát… đánh anh Phong.

Hoảng sợ, anh Phong chạy vào nhà. Thấy con trai bị đánh, ông Thân mở cửa cổng phụ đi ra thì liền bị nhóm côn đồ cầm ghế nhựa đỏ đập vào đầu khiến ông cụ ngã gục ngay sau đó.

Sau khi ông Thân ngã gục, nhóm côn đồ mới bỏ đi”, anh T nhớ lại lúc ông Thân bị nhóm côn đồ hành hung.


Sau khi bị nhóm côn đồ truy sát, anh Phong bị thương nặng (ảnh gia đình cung cấp)

Sau khi bị nhóm côn đồ truy sát, anh Phong bị thương nặng (ảnh gia đình cung cấp)

Anh Nguyễn Hữu Thọ (con rể ông Thân) cho biết, ngày thường ông Thân rất chịu khó luyện tập thể dục thể thao và ăn uống điều độ, khoa học.

“Mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng bố tôi rất khỏe, một ngày cụ đi xe đạp khoảng 15 – 20 km để luyện tập thể dục, giữ gìn sức khỏe.

Hôm xảy ra vụ việc, bố tôi đang ở trong nhà chắc nghe thấy tiếng ồn ào nên mới ra kiểm tra xem thế nào. Ai ngờ, khi ra đến nơi bọn côn đồ hung hãn đã dùng ghế đánh luôn vào đầu cụ. Sau khi bị đánh, bố tôi còn kêu lên "tao già rồi mà sao chúng mày cũng không tha".

Sự việc xảy ra gia đình và những người dân sinh sống ở đây hết sức bất bình, chỉ mong cơ quan công an sớm điều tra, làm rõ vụ việc”, anh Thọ cho hay.

Hé lộ nguyên nhân vụ việc?

Nói về nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên, anh Nguyễn Thanh Phong cho biết:

“Cách đây khoảng 2 năm thì P đứng ra thầu lại bãi trông xe trong đó có khu vực trước của nhà tôi. Sau khi xảy ra mâu thuẫn với lái xe ô tô, P sang nhà tôi nói chuyện nhưng tôi không muốn nói gì, nói thẳng ra là không tiếp nên chị P ra ngoài đường gọi điện.

Tước đó, P đã nhiều lần sang nhà tôi chơi lấy câu chuyện làm quà nhưng tôi không thích. Có thể chị ta đã ấm ức, tức tối với tôi từ lâu nay vì khu vực trước cửa nhà tôi hôm nào mà có đông xe gửi thì tôi không cho để nhờ.

Vì thế, P muốn lợi dụng lần này để dọa, uy hiếp tôi”, anh Phong cho biết.


Anh Phong kể lại lúc bị đèn xe chiếu vào mặt.

Anh Phong kể lại lúc bị đèn xe chiếu vào mặt.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Hàng Mã cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng gây ra vụ việc.

Tuy nhiên, công tác truy bắt gặp rất nhiều khó khăn, vì sau khi xảy ra vụ việc, các đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn.

Hiện vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại