Bị sa thải, ném “bom xăng” trả thù

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Bị đuổi khỏi đoàn múa lân và chưa được trả đủ tiền công nên Phúc rủ thêm bạn, đem "bom xăng" đến ném vào nhà chủ đoàn lân để trả thù.

Chiều 27/2, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Phúc (SN 1996, quê Phan Thiết, Bình Thuận, tạm trú ấp Bình Phước, xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An) và Vương Tấn Tài (SN 1989, thường trú số 422, KP Nguyễn Trãi, P Lái Thiêu, TX Thuận An, Bình Dương) để điều tra về những hành vi vi phạm pháp luât.

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, cả gia đình anh Nguyễn Tấn Phi ( SN 1972, ấp Hưng Phước, xã

Hưng Định, thị xã Thuận An) đang ngon giấc thì giật mình tỉnh dậy bởi một tiếng nổ lớn trước nhà. Khi mọi người trong gia đình anh Phi chạy ra đến cửa thì thấy lửa đang cháy và 2 người lên xe máy vụt đi.

Từ những thông tin ban đầu do gia đình cung cấp, cơ quan điều tra công an TX Thuận An xác định, Phúc và Tài là thủ phạm ném "bom xăng" vào nhà nạn nhận.

Hai nghi phạm ném bom xăng bị bắt giữ

Được biết Phúc từng là thành viên đoàn múa lân của anh Phi nhưng do nhiều lần gây gổ đánh nhau với các thành viên khác trong đoàn nên bị sa thải.

Bực tức vì mất việc và anh Phi cũng chưa trả đủ tiền công nên Phúc nhiều lần gọi điện đòi tiền và hăm dọa sẽ đánh anh Phi. Rạng sáng 23/2, Phúc rủ Tài cùng đến nhà anh Phi để hỏi chuyện. Do anh Phi vắng nhà, cả hai chửi vợ anh Phi rồi xộc vào nhà lấy đầu lân đi.

Khi anh Phi gọi điện đòi lại đầu lân Phúc không trả mà còn đe dọa. Biết chuyện anh Phát (em trai anh Phi) gọi điện nói chuyện nhưng Phúc vẫn không chịu trả.

Khoảng 1 giờ đêm ngày 27-2, Phúc và Tài đến nhà anh Phát tìm cách gây sự. Cả hai dùng đá ném vỡ kính cửa nhà và kính 2 xe ô tô 16 chỗ, 20 chỗ.

Sau đó cả hai chạy qua nhà anh Phi dùng bom xăng tự chế ném thẳng vào cửa. Gây án xong, cả hai về phòng trọ ngủ thì bị công an bắt giữ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại