Bi kịch của người vợ vì tin lời năn nỉ của gã chồng nát rượu

Trang Trần |

Tính lười nhác, bê tha của Sơn khiến cho cuộc sống ở miền đất hứa không như mong đợi. Cứ có hơi men trong người, Sơn lại sinh sự đủ điều rồi ghen tuông vô lối với vợ mình.

Tưởng rằng, câu nói của Sơn chỉ là lời hù dọa, nhưng nào ngờ, ma men đã đẩy Sơn đến hành động mất kiểm soát gây nên bi kịch cho chính gia đình mình, cho những đứa con của mình.

Trần Hoài Sơn (SN 1987) và chị Đ.T.T (SN 1993) sinh ra, lớn lên tại huyện miền núi Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Vì cuộc sống có nhiều khó khăn nên sau ngày cưới, Sơn chấp nhận “ở rể”.

Chị T lần lượt sinh hai người con, khiến cuộc sống chỉ dựa vào công việc làm thuê, làm mướn càng chật vật. Đồng tiền hai người kiếm được chẳng đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Chán nản vì áp lực kinh tế, Sơn thường xuyên tìm đến rượu giải sầu. Sơn bỏ bê công việc, vợ con, theo đám bạn bè lêu lổng, nhậu nhẹt triền miên, rồi về nhà chửi bới, đánh đập vợ con.

Có thời gian, Sơn còn bỏ nhà đi làm ăn xa nhưng khi trở lại ôm thêm khoản nợ khiến cả nhà điêu đứng. Cuộc sống bê tha của Sơn đẩy tình cảm vợ chồng trở nên lạnh nhạt.


Phòng trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trang Trần

Phòng trọ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trang Trần

Trước cảnh chồng, nhậu nhẹt, chị T luôn cố gắng tìm mọi cách thay đổi Sơn, chị đưa ra ý kiến hai vợ chồng nên vào TP HCM lập nghiệp, tìm cơ hội thay đổi số phận.

Sơn đồng ý chấp thuận. Hai vợ chồng gửi lại đứa con lớn cho ông bà ngoại chăm sóc, bế cháu bé ba tuổi dắt díu nhau Nam tiến...

Tại vùng đất mới, hai vợ chồng Sơn thuê một phòng trọ và đi bán vé số dạo. Tưởng rằng, có công việc mới với quyết tâm chí thú làm ăn để thoát nghèo, Sơn sẽ thay đổi nhưng nào ngờ, Sơn vẫn “chứng nào tật nấy”.

Chị T chịu khó, tằn tiện bao nhiêu thì Sơn phá phách bấy nhiêu. Thay vì  chăm chỉ đi mời chào khách mua vé số, thì Sơn chỉ làm việc kiểu đối phó, thời gian chủ yếu hắn trốn đi ăn nhậu.

Nhận vé số đi bán nhưng ngày nào gã cũng thua lỗ hơn 200 nghìn đồng vì nướng vào rượu bia, lô đề. Không có tiền bù cho đại lý, Sơn bị người ta từ chối giao vé.

Hơn nữa, số tiền hắn nợ, chủ đại lý đều trừ vào phần tiền lãi chị T kiếm được nên công sức cả ngày của chị T, vì gã chồng vô lối mà trở nên công cốc.

Chị T cố gắng bao nhiêu thì Sơn “đạp đổ” bấy nhiêu, một mình chị không thể cáng đáng nổi tiền phòng trọ, tiền sữa cho con, tiền ăn uống, sinh hoạt và cả tiền rượu cho gã chồng.

Đã không làm ra tiền, nhưng uống rượu vào, Sơn lại nghe người ta nói xỏ xiên rằng vợ có bồ nên càng tỏ ra hậm hực, ghen tuông về nhà là lại trút cơn bực dọc lên vợ con khiến nhà chẳng có lúc nào “cơm lành, canh ngọt”.

Giận chồng, chị T ôm con bỏ về quê lánh nạn, cũng là có ý định làm thủ tục li hôn nhưng chỉ là động thái để mong Sơn tỉnh ngộ.

Sau đó, nghe Sơn năn nỉ, hứa hẹn sẽ thay đổi tâm tính, nghĩ thương con, chị lại bằng lòng quay lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng rồi, mọi chuyện vẫn đi theo lối cũ, ma men đã biến Sơn thành con người khác, hắn còn tuyên bố sẽ giết chết vợ nếu chị đòi ly hôn.

Tưởng rằng, trong lúc say xỉn nên Sơn chỉ hù dọa vậy thôi nên chị T cũng không màng tới. Nhưng không ngờ, ma men xui khiến, cùng với lòng ghen tức đã đẩy Sơn đến hành động mất kiểm soát.

Ông Huỳnh Bửu, một người hàng xóm sống cạnh nhà Sơn cho biết, hai vợ chồng Sơn cãi vã nhau như cơm bữa. Nhiều lần, còn nghe thấy Sơn dọa giết vợ mình, nhưng ai cũng nghĩ đó là lời nói khi say, khi tức giận nên chẳng ai quan tâm.

Sự việc xảy ra vào khoảng 2g sáng, ngày 12-10, tại khu nhà trọ chật hẹp trên con hẻm thuộc đường Vườn Chuối, phường 4, quận 3, TP HCM. Sơn đi uống rượu về đòi “tình cảm” với vợ nhưng bị chị T từ chối.

Sẵn hơi men trong người, hai bên lời qua tiếng lại. Trong lúc tức giận, Sơn chạy xuống bếp lấy con dao đâm liên tiếp vào người vợ mình khiến chị T ngã gục.

Quá hoảng sợ, ngay sau đó, Sơn đến CA phường đầu thú còn chị T được những người hàng xóm quanh khu nhà trọ đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng chị đã không qua khỏi.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại