Bị chém gần 20 nhát trên mảnh rừng nhà mình

Minh Nhiên - Nguyễn Ngọc |

(Soha.vn) - Mảnh rừng keo anh Lương đã mua lại của một người khác, sau đó tên Lượng ở xã khác kéo lên chặt cây và bị phát hiện. Trong lúc can thiệp, anh Lương bị nhóm người của Lượng chém gần 20 nhát ngay mảnh rừng của nhà mình.

Theo trình bày của anh Trần văn Lương (SN 1980, trú tại xóm Bắc Sơn, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An): Vào khoảng tháng 8/2012, anh Lương có mua một vạt rừng trồng keo của ông Nguyễn Đăng Dương (trú xóm Hồng Nam, xã Quang Thành, Yên Thành) với giá 8.800.000 đồng để thu hoạch cây keo.

Vào sáng ngày 05/03, anh Lương có nhận được cuộc điện thoại của ông Dương về việc ông muốn mua lại mảnh rừng mà trươc đó ông đã bán cho anh Lương. Đến trưa cùng ngày, anh Lương sang nhà ông Dương để nói chuyện về việc mua bán rừng. Vì không muốn mất công bao nhiêu ngày tháng mình trông coi, chăm sóc, và muốn giữ lại mảnh rừng mà mình khi đã đến kì thu hoạch nên anh Lương đã thương lượng và có đưa cho ông Dương thêm 500.000 đồng để ông Dương không mua lại mảnh rừng mà ông đã bán cho anh Lương nữa, và ông Dương chấp nhận.

Sáng ngày 06/03, anh Lương đưa 6 người công nhân vào rừng của mình để thu hoạch cây thì phát hiện một nhóm người đang cắt cây trong mảnh rừng của mình. Phát hiện không phải công nhân của mình, anh Lương liền vào và nói với nhóm người đó: “anh em thông cảm, rừng này tôi đã mua thì khoan đã cắt”. Sau đó, nhóm công nhân dừng lại không cắt cây nữa. Lúc này anh Lê Trọng Lượng, đứng ở đó và không chấp nhận, vẫn bảo mấy người kia lên cắt cây.

Anh Lương không chịu, chạy lên kéo mấy người công nhân xuống và nói: “anh em khoan đã chặt, có gì thì còn có chủ ở đây, chứ không phải không có mua bán”. Nhưng anh Lượng vẫn không chịu và chạy lên đòi cắt cây, thấy thế anh Lương núm áo anh Lượng và lôi xuống để ngăn lại.

Giữa hai bên có lời qua tiếng lại một lúc. Sau đó anh Lương biết được ông Dương sau khi đã bán vạt rừng kia cho anh Lương thì ông Dương cũng đã bán vạt rừng đó cho cả anh Lượng. Ngay sau đó, anh Lương liền đề nghị anh Lượng về gọi ông Dương (chủ của mánh rừng đã bán cho anh Lương) để nói chuyện rõ ràng.

Một lúc sau, ông Dương có mặt, khi đó anh Lượng cũng đã về nhà gọi thêm 2 người anh em đi cùng đến gây gổ và chém a Lương nhiều nhát.

Nhóm công nhân thấy anh Lương bị chém dã man nghĩ anh Lương đã chết nên chạy về báo công an và người nhà. Một lát sau, anh Lương tỉnh dây, rất may đúng lúc đó có chị Phượng (công nhân của anh Lương) lên để lấy đồ và anh Lương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa xã Quang Thành và ngay sau đó được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện 115 (T.P Vinh).


	Hiện tại anh Lương đang nằm điều trị tại bệnh viện 115 (T.P Vinh).

Hiện tại anh Lương đang nằm điều trị tại bệnh viện 115 (T.P Vinh).

Tại đây, các bác sĩ cho biết, anh Lương bị bể bánh chè đầu gối chân trái; bàn chân phải bị đứt gân và 4 mạch máu; ống xương chân phải bị chém mẻ xương; bàn tay phải bị đứt gân ở ngón giữa và nhiều vết chém khác trên khắp cơ thể.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Lương đã có đơn tố cáo Lê Trọng Lượng và hai người khác đã chém anh tới cơ quan điều tra công an xã Quang Thành. Ngay sau đó, đối tượng Lê Trọng Lượng cùng đối tượng Lê Trọng Lệnh đã nhận có chém anh Lương, còn một đối tượng khác cũng đã tham gia chém anh Lương nhưng không chịu nhận.

Chiều ngày 13/4, Đại tá Lê Xuân Điệp - Trưởng CA huyện Yên Thành cho biết, đã nhận được đơn thư tố cáo của anh Lương và đang vào cuộc điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại