Bí ẩn quán thịt chó Tiên Lãng ở phương Nam

ĐOÀN HUY |

Giữa trung tâm thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, dân nhậu miền Tây lâu nay vẫn truyền tai nhau về quán thịt chó Tiên Lãng ngon nức tiếng, nhất là món rựa mận…

Chủ quán người Bắc, chính gốc người Tiên Lãng, cùng cậu con trai không chỉ nấu ăn ngon mà còn phục vụ nhiệt tình, chu đáo.

Song nhiều người thắc mắc, có phải vì quá đông khách mà bố con chủ quán nhiều năm đằng đẵng làm ăn mà chưa một lần nào về thăm quê?

Bố con cùng… biệt tích

Với người dân ở thôn Tuần Tiến, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thì không ai lạ gì Vũ Đức Kế, sinh 1964. Kế quê gốc xã Hùng Thắng, nằm ở khu vực cuối huyện Tiên Lãng, theo về quê vợ ở rể.

Mặc dù sống nơi đất khách quê người nhưng Kế luôn tỏ ra mình là bậc đàn anh với cánh thanh niên quê vợ. Kế tham gia đủ trò, hết tụ tập đánh nhau rồi đến cờ bạc…

Cho đến khi đã hết tuổi ăn, tuổi chơi, Kế chỉ không đàn đúm chứ thú cờ bạc dường như đã ngấm vào máu không thể bỏ được.

Bất cứ nhà ai trong thôn, trong xã có đám xá tụ tập cờ bạc là y rằng ở đó có mặt Kế.

Một tối cuối tháng 9-2007, bên nhà hàng xóm chuẩn bị tổ chức đám cưới, một số người có máu đỏ đen đến gầy được sòng bạc xóc đĩa, Kế có mặt tham gia.

Trong lúc ăn thua, giữa Kế và Nguyễn Văn Thắng, sinh 1969, người trong thôn, xảy ra mâu thuẫn. Hai bên thách thức rồi kéo nhau ra ngoài đường đánh nhau.

Lúc này em trai Thắng là Nguyễn Văn Bé, sinh 1970, cũng có mặt ở đó vào can ngăn. Bất chấp sự can ngăn, Kế rút con dao nhọn giấu sẵn trong người lao vào tấn công làm cả 2 anh em Thắng và Bé đều bị trọng thương.

Đâm người xong, Kế đi về nhà nghe ngóng, khi biết anh em Thắng phải đi cấp cứu đã bỏ trốn biệt tăm.

Đối tượng Kế

Đối tượng Kế

Sau khi chồng gây án bỏ trốn, vợ Kế đưa con ngược về quê chồng ở xã Hùng Thắng sinh sống.

Đứa con trai đầu của Kế là Vũ Quý Bộ, sinh 1993, không được sự kèm cặp, giáo dục của người cha, lại được mẹ nuông chiều nên cũng sớm hư hỏng.

Học hành dở dang, Bộ thường xuyên tụ tập đám thanh niên trong làng đi gây gổ đánh nhau.

Tối 7-5-2013, Vũ Quý Bộ và một số người bạn khác được Vũ Triều Đà, sinh 1993, là bạn cùng thôn rủ lên đê biển xã Vinh Quang để tìm trả thù một số thanh niên xã bên vì mâu thuẫn trước đó.

Máu côn đồ nổi lên, khi lên đê, bọn Đà và Bộ gặp bất cứ thanh niên lạ nào cũng gây sự. Khi phát hiện thấy một nhóm thanh niên nghi là “đối thủ”, Đà hô Bộ cùng đám bạn dùng gậy sắt mang theo xông vào hành hung.

Bị bất ngờ tấn công, đám thanh niên làng bên sợ hãi lao xuống triền đê bỏ chạy.

Khi đã đánh đuổi được đám thanh niên cho là “đối thủ”, Đà cùng Bộ quay lại thấy 2 chiếc xe máy của đám thanh niên xã bên bỏ lại.

Hả hê cho rằng đó là “chiến lợi phẩm”, Đà đã rủ Bộ lấy đi một chiếc xe Jupier còn cắm nguyên chìa khóa trong ổ mang về bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi lấy được chiếc xe, Đà một mình đi về nhà nghỉ với ý định mang đi cất giấu, chờ có cơ hội sẽ bán. Để tránh bị phát hiện, Đà đã tháo BKS giấu trong cốp xe.

Tuy nhiên, khi về đến nhà nghỉ, Đà nằm nghĩ lại thì giật mình vì biết mình vừa phạm tội nghiêm trọng nên sợ hãi tìm cách trả lại chiếc xe.

Sau khi tìm được một số bạn bè “trợ giúp”, Đà đã mang chiếc xe máy đến trước cổng UBND xã Vinh Quang vứt lại rồi bỏ trốn.

Đối tượng Bộ
Đối tượng Bộ

Cơ quan công an huyện Tiên Lãng sau khi tiến hành điều tra vụ việc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Triều Đà và Vũ Quý Bộ cùng về tội Cướp tài sản.

Do “đánh hơi” được sự nguy hiểm sắp đến với mình, Bộ cũng theo chân Đà nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau gần 5 tháng chạy trốn, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ được Vũ Triều Đà về chịu tội cùng đồng bọn. Riêng Vũ Quý Bộ vẫn biệt vô âm tín.

Lộ diện

Sau hơn 5 năm Vũ Văn Kế bị cơ quan công an truy nã về tội Cố ý gây thương tích, đến lượt con trai là Vũ Quý Bộ cũng bị phát lệnh truy nã về tội Cướp tài sản.

Với nhiều người hàng xóm, từ khi Kế bỏ trốn, sau đó đến đứa con trai hắn thì cũng chẳng ai để ý. Thế nhưng các trinh sát đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Tiên Lãng thì không ngừng nắm bắt thông tin về bố con Kế.

Mọi mối quan hệ của Kế và Bộ đều được rà soát, xem xét kỹ để tìm ra nơi lẩn trốn.

Theo nguồn tin quần chúng cung cấp, trước khi bỏ trốn, Bộ có một người bạn gái khá xinh xắn đang là học sinh một trường trung học trên địa bàn huyện Tiên Lãng.

Tuy nhiên, sau khi người yêu phạm tội bỏ trốn một thời gian thì cô bạn gái của Bộ bỗng nhiên không còn có mặt ở địa phương.

Nhận định có thể cô gái đã đi theo người yêu, trinh sát đã tập trung tìm theo dấu chân cô nữ sinh này. Thông tin nắm được, nữ sinh này đã chuyển trường vào học tại một trường trung học ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nữ sinh này hàng ngày đi học được một thanh niên cũng người miền Bắc đưa đi đón về rất tình cảm

Từ những thông tin có được đã củng cố thêm nhận định ban đầu của trinh sát, rất có thể Vũ Quý Bộ đã bỏ trốn vào An Giang.

Kết hợp cùng lực lượng cảnh sát truy nã - Công an tỉnh An Giang, trinh sát xác định nơi ở của Bộ là quán thịt chó Tiên Lãng nổi tiếng giữa thành phố Long Xuyên.

Chủ quán thịt chó này không ai khác chính là Vũ Đức Kế, bố đẻ của Bộ, kẻ cũng đang mang trên mình một lệnh truy nã về tội Cố ý gây thương tích cách đây 8 năm trước.

Tìm hiểu qua những người xung quanh được biết, từ khi Kế vào đây mở quán thịt chó tỏ ra là con người hết sức hiền lành, chăm chỉ, thậm chí hòa đồng với mọi người xung quanh.

Thấy Kế chẳng bao giờ về quê ngoài Bắc, đến gần đây có thêm cậu con trai vào làm cùng thì có người lấy làm mừng, nghĩ rằng gia đình Kế dần dần sẽ được đoàn tụ.

Cả hai bố con Kế đều cùng tỏ ra là người nhiệt tình, chu đáo nên khách đến quán ăn đã đông lại càng đông hơn…

Không ai có thể ngờ rằng, quán thịt chó lại là bức bình phong để bố con Kế trốn tránh tội lỗi.

Chỉ đến khi lực lượng công an ập vào bắt gọn cả 2 bố con Kế đang lúc say sưa bán thịt chó thì nhiều người mới giật mình biết đó là những kẻ phạm tội đang bị truy nã.

Dẫn giải đối tượng
Dẫn giải đối tượng

Cả 2 vừa được dẫn giải ra Bắc để cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Lãng hoàn tất hồ sơ xử lý trước pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại