Anh rể đoạt mạng 2 người nhà vợ rồi trốn vào nhà nghỉ uống thuốc độc tự tử

ĐĂNG KHOA |

Trước khi uống thuốc độc để tìm đến cái chết, Trần Xuân Vinh (32 tuổi, ở TP.Huế) đã viết thư tuyệt mệnh kể lại những biến cố trong cuộc sống và lý do tại sao ra tay tước đoạt mạng sống của em vợ, lẫn người bà con nhà vợ.

Dù sau đó, Vinh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đang được các bác sĩ giành giật lại mạng sống, nhưng những bí ẩn đằng sau vụ án mạng chấn động xảy ra tại ngôi nhà 2 tầng bề thế ở làng biển Xuân An (thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã được mở ra, mà ở đó, có cả sự đớn đau, phẫn uất, lẫn bi kịch của những gia đình bé nhỏ.

Thảm án rúng động làng biển

Khoảng hơn 3h sáng 25.6, người dân miền biển Xuân An bị đánh thức bởi tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ ngôi nhà 2 tầng bề thế của ông Huỳnh Thủy và bà Trần Thị Bẹ - ngôi nhà thuộc diện giàu có ở cụm dân cư này, bởi có người thân định cư ở nước ngoài.

Ông Lươn Lòn (cụm trưởng cụm Xuân An) vẫn chưa hết bàng hoàng khi thuật lại sự việc: “Thằng Tương nằm sõng soài ở trước mái hiên. Trước cổng nhà, thằng Nhật nằm gục, người bê bết máu”.

Nạn nhân Huỳnh Văn Nhật (23 tuổi) là con trai của vợ chồng ông Thủy, còn Huỳnh Tương (38 tuổi) là anh em con chú bác của Nhật, nhà ở cách đó không xa.

Ngôi nhà 2 tầng khang trang của ông Huỳnh Thủy (thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đ.K

Ngôi nhà 2 tầng khang trang của ông Huỳnh Thủy (thôn Hòa Duân, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế), nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Đ.K

Người trực tiếp lái ôtô đưa Nhật, Tương đi cấp cứu tại BV T.Ư Huế, ông Nguyễn Văn Đức (ở cách nhà nạn nhân 50m) kể, bế lên xe, Tương đã chết, Nhật lúc đó còn thở thoi thóp. Khi xe ôtô đến được BV T.Ư Huế, chưa kịp vào viện thì cả hai đã chết.

Ông Đức nhìn thấy trên người của anh Tương và Nhật đều có ít nhất 4 vết đâm bằng dao ở cổ, sau gáy, vùng tim và bụng.

Trở lại diễn biến bên trong ngôi nhà ông Huỳnh Thủy thời điểm xảy ra án mạng, bà Trần Thị Bẹ cho hay, bà đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của Nhật. Bà bật đèn lên thì chứng kiến cảnh Nhật vừa chạy vừa kêu đau, máu chảy khắp người.

Cùng lúc, anh Tương cũng chạy từ trên lầu 2 xuống và gục ngã. Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó, bà Bẹ không còn đủ sức kêu cứu nữa, bà ngã quỵ xuống nền nhà.

Lúc này, chị Huỳnh Thị Lành (chị gái Nhật) thấy chồng là Trần Xuân Vinh bước từ trên lầu xuống, trên người dính máu, vứt dao giữa nhà và bỏ chạy.

Hôm ấy, trời còn chưa hừng sáng, hàng trăm người miền biển Hòa Duân đã kéo về nhà ông Huỳnh Thủy nghe ngóng, bàn tán xôn xao, dù hiện trường đã bị cơ quan CA phong tỏa nhiều lớp. Sau khi gây án, Vinh trốn thoát. Trên các tuyến quốc lộ 49A, 49B, lực lượng CSGT đã được huy động để chốt chặn, bắt hung thủ chạy trốn.

 Nghi can Trần Xuân Vinh.

Cha bị đoạt mạng trước ngày con đầy tháng tuổi

Khi chiếc xe cứu thương đưa thi thể anh Huỳnh Tương trở về từ bệnh viện đổ xịch trước căn nhà cấp bốn cũ kỹ, chật chội nằm sát ngay quốc lộ 49, những người thân khóc thét trong đớn đau, tuyệt vọng.

Ông Huỳnh Đình Lộc (71 tuổi, người thân của 2 nạn nhân) kể lý do vì sao anh Tương có mặt ở ngôi nhà 2 tầng trong đêm xảy ra án mạng.

Do là con chú bác, trong khoảng một tháng qua, khi ông Huỳnh Thủy đi nước ngoài du lịch - ông Thủy có người thân định cư ở Mỹ - cứ mỗi tối, anh Tương vào ngủ cùng với Nhật cho vui, cùng là giữ nhà cho bác.

Anh Tương là con út trong gia đình có 4 người con. Hằng ngày, anh hớt tóc và phụ mẹ bán bún ở vỉa hè trước nhà. “Thằng Tương vì hoàn cảnh khó nên lấy vợ muộn. Vợ hắn cũng khổ, làm công nhân may ở dưới khu công nghiệp Phú Bài ấy.

Giờ đang ở nhà ngoại sinh con, ngày mai đầy tháng con hắn. Chừ cha, chồng chết mà không dám báo tin, sợ vợ hắn sốc, nghĩ mà làm chuyện quẩn thì con không ai nuôi”, ông Lộc nói trong đau đớn. Đón con về, bà Phan Thị Cưỡng ngất lịm.

Bà trách oán số phận, kẻ thủ ác đã không cho con bà được sống trọn vẹn: “Con dậy đi. Ngày mai cháu tròn tháng mà không có cha, làm răng được, con ơi!”, bà khóc.

Ngày cháu đầy tháng, dù nghèo khó, nhưng gia đình bà Cưỡng cũng đã lên kế hoạch làm vài ba mâm cỗ mời bà con đằng nội ngoại, mừng cho anh Tương có đứa con trai kháu khỉnh.

Nằm dưới nền đất, hễ có ai hỏi han, bà Cưỡng khóc than “chết oan quá con ơi!”, khiến không khí ngôi nhà vốn đã buồn bã nay càng thêm u sầu, uất ức.

Hé lộ nguyên nhân từ những bức thư tuyệt mệnh

Theo những người thân gia đình, Trần Xuân Vinh và chị Huỳnh Thị Lành quen yêu nhau được thời gian rồi được gia đình tác thành bằng đám cưới rất to. Vinh trước đây từng đi xuất khẩu lao động ở Malaysia. Về Huế, Vinh mở tiệm sửa điện.

Nhưng từ sau khi cưới chị Lành, Vinh bỏ bê công việc, sa đà vào cờ bạc, số đề. Của nả hai bên gia đình cho làm vốn, Vinh đều lấy đi ghi đề. Thấy con không được hạnh phúc, gia đình khuyên con nên chia tay Vinh dù chị Lành đang mang thai con đầu lòng.

Chị Lành về nhà cha mẹ ở mấy tháng nay. Vào khoảng 2h30 sáng 25.6, Vinh đi taxi từ Huế về nhà vợ và gọi chị Lành dậy mở cửa cho mình vào thăm trước khi Vinh vào Nam làm ăn.

Vào nhà, Vinh lấy chai rượu nốc hết một nửa, rồi gây sự với chị Lành. Bất ngờ, Vinh đi lên lầu 2, nơi anh Tương và Nhật đang ngủ, rồi xảy ra thảm án như đã kể.

Sau khi vứt hung khí xuống, Trần Xuân Vinh hốt hoảng trốn chạy ra phía Bắc. Khi đi ngang qua xã Triệu Giang (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), anh ta quyết định ghé vào nhà nghỉ N.A thuê phòng.

Tại đây, Vinh viết liền 3 bức thư gửi cho cha mẹ, vợ và gửi chủ nhà nghỉ xin cho được chết ở nơi mình trú chân lần cuối. Viết xong 3 bức thư tuyệt mệnh, Vinh đã uống thuốc trừ sâu tự tử.

Sau nhiều giờ không thấy Vinh rời khỏi phòng, gọi cửa không trả lời, chủ nhà nghỉ ngay lập tức báo cơ quan chức năng phá cửa xông vào kiểm tra.

Tại hiện trường, Vinh nằm quằn quại, sủi bọt mép, bên cạnh còn có 3 chai thuốc trừ sâu và CMND mang tên Trần Xuân Vinh (32 tuổi, trú TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Vinh được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Quảng Trị trong tình trạng nguy kịch.

Trong thư, Vinh thú nhận chính là người đã gây ra cái chết đối với hai anh em Tương và Nhật. Theo nội dung bức thư, Vinh gây án vì hận Tương. Vinh cho rằng, Tương hay dựng điều nói xấu Vinh nên khi chết Vinh cũng phải kéo cho bằng được Tương chết cùng.

Còn về Huỳnh Văn Nhật, Vinh nói không ghét gì Nhật cả, do lúc đâm Tương, Nhật ở đó kháng cự nên Vinh lỡ tay đâm Nhật. Trần Xuân Vinh còn viết rằng, vì muốn nhanh chóng kiếm nhiều tiền đã trót sa chân vào số đề, mang nợ ngân hàng quá nhiều tiền.

Sau khi vợ chồng ly thân, Vinh nhận ra mình không thể sống thiếu vợ: “Sống không có Lành con không sống được vì con yêu Lành bằng cả trái tim…”.

Cũng trong bức thư, Vinh tỏ lòng xin lỗi cha mẹ đẻ, đồng thời nhắn gửi cha mẹ hãy chăm sóc cho đứa con mà chị Lành đang mang trong bụng; Vinh còn ngỏ lời “cầu xin” vợ hãy thương và nuôi dạy con khôn lớn đừng để con sa ngã vào con đường như cha nó từng đi…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại