Anh rể côn đồ đánh chết em vợ 7 tuổi

Cường dùng tay bịt miệng, kéo Tuấn ra một đoạn gần bờ sông Phát Lát tiếp tục dùng tay phải bóp cổ Tuấn, tay trái đánh vào mặt làm em ngã đập đầu xuống nền đất bất tỉnh.

Gia cảnh nghèo khó, chồng làm nghề xe ôm, nhưng thường xuyên say xỉn, bản thân lại mắc chứng bệnh tâm thần nhẹ nên những lúc tỉnh táo, bà Nguyễn Thị Út (trú kiệt 42 Đào Tấn, phường Phước Vĩnh, TP Huế) luôn khuyên 3 cô con gái đã lập gia đình cố gắng bảo bọc, che chở cho đứa em út tên Lê Văn Tuấn (7 tuổi). Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ vì một phút nóng giận, gã anh rể độc ác đã đánh chết cậu bé chỉ mới học hết lớp 1 này...

Nhà nghèo, để có tiền đóng học phí cho năm học mới nên trong thời gian nghỉ hè, em Lê Văn Tuấn được chị gái là Lê Thị Tâm Liên (18 tuổi) đưa về nhà chồng ở số 64A Hàn Mặc Tử, phường Vỹ Dạ, TP Huế; để mưu sinh bằng công việc bán kẹo cao su dạo. Chiều nào cũng vậy, chồng của Liên là Lê Viết Cường (23 tuổi) đều đèo em Tuấn đi khắp các công viên, nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn TP Huế để bán kẹo cao su.

Chiều tối 13/6, Cường chở em Tuấn đến nhà hàng Ớt Xanh (phường Xuân Phú, TP Huế) để bán kẹo cao su như thường lệ. Trong lúc em Tuấn vào bên trong nhà hàng để chào mời khách mua kẹo thì Cường đứng ngoài để đợi. Theo dõi thấy em Tuấn không chịu bán kẹo mà đùa giỡn với khách trong quán nên Cường tỏ ra bực tức bèn gọi em Tuấn ra để hỏi chuyện; nhưng Tuấn không ra.

Gần 21h cùng ngày, Cường chở em Tuấn ra công viên Sông Đà để “dạy bảo” và hỏi lý do vì sao lại có thái độ đùa giỡn khi bán hàng; nhưng em Tuấn chỉ im lặng không trả lời. Tức giận, Cường nổi máu côn đồ rồi dùng hai tay bóp cổ Tuấn, nhấc bổng khỏi mặt đất.

Vì sợ bị người khác phát hiện, Cường dùng tay bịt miệng, kéo Tuấn ra một đoạn gần bờ sông Phát Lát tiếp tục dùng tay phải bóp cổ Tuấn, tay trái đánh vào mặt làm em ngã đập đầu xuống nền đất và bất tỉnh. Thấy em Tuấn không còn cựa quậy, Cường mới chợt tỉnh, liền điện thoại gọi vợ đến để đưa Tuấn lên Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ cho biết em Tuấn bị đa chấn thương sọ não, khả năng sống chỉ còn 1%. 5 ngày sau, em Tuấn tử vong. Ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã vào cuộc xác minh, làm rõ, bắt tạm giam Cường về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Chúng tôi gặp Lê Viết Cường tại cơ quan điều tra Công an TP Huế, ngay sau khi các điều tra viên vừa lấy lời khai của hắn để bổ sung vào hồ sơ vụ án. Vẻ mặt phờ phạc, thất thần, Cường nói trong sự hối hận muộn màng: “Nếu lúc đó em tỉnh táo hơn thì có lẽ em đã không có hành vi dẫn đến tội ác tày trời như vậy. Giờ em hối hận quá, không còn mặt mũi nào để gặp gia đình phía nhà vợ cả. Em mong thời gian trôi thật nhanh để có thể bù đắp tội lỗi do bản thân mình gây ra”…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại