Người đàn ông chết bất thường sau khị bị CSGT đo nồng độ cồn

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Người nhà nạn nhân nghi vấn về cái chết bất thường của ông Chín sau khi bị CSGT đo nồng độ cồn.

Ngày 28/6 thi thể ông Nguyễn Văn Chín (43 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) tử vong sau khi bị cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn tại giao lộ Trường Chinh – Tân Kỳ Tân Qúy (quận Tân Bình) đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Ông Nguyễn Văn Tình (anh ruột nạn nhân) kể lại, khoảng 23h00’, ngày 25/6, ông Chín gọi điện thoại cho anh trai là Nguyễn Văn Nhân (SN 1957, ngụ tại quận 7) báo bị công an giữ xe mô tô tại  giao lộ Trường Chinh – Tân Kỳ Tân Qúy (quận Tân Bình). Do đường xa, đêm đã khuya nên ông Nhân bảo em trai bắt taxi về nhà, có chuyện gì thì để ngày mai giải quyết.

Giao lộ Trường Trinh - Tân Kỳ Tân Quý (vòng tròn đen) nơi ông Chín bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn
Giao lộ Trường Trinh - Tân Kỳ Tân Quý (vòng tròn đen) nơi ông Chín bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn

Nhưng khoảng 10 phút sau, ông Nhân tiếp tục nhận được điện thoại của ông Chín báo rằng vừa bị đánh cần giúp đỡ. Nghe em trai nói vậy, ông Nhân báo cho ông Tình rồi cùng chạy đến hiện trường. Đi được nửa đường thì cả hai nhận được điện thoại báo ông Chín đang được cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất. Khi ông Nhân và ông Tình đến bệnh viện thì ông Chín nói bị đau nhiều ở vung bụng nhưng vẫn cố gắng kể lại sư việc.

Cụ thể tối 25/6 sau giờ Chín cùng đồng nghiệp đi dự tiệc và có uống bia. Đến hơn 23h cùng ngày, ông Chín chạy xe máy về nhà, đến giao lộ đường Trường Chinh giao Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Bình) thì bị một nhóm cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe kiểm tra. Ông Chín bị giữ xe và yêu cầu cảnh sát giao thông cung cấp biên bản để có thông tin địa chỉ nơi lấy xe ra. Cảnh sát giao thông không cung cấp biên bản mà vẫn đưa xe lên xe chuyên dụng chở đi.

Người nhà nạn nhân bức xúc và đặt câu hỏi về cái chết bất thường của ông Chín
Người nhà nạn nhân bức xúc và đặt câu hỏi về cái chết bất thường của ông Chín

Ông Chín không chịu cho đưa xe đi và vẫn yêu cầu cảnh sát giao thông cung cấp biên bản. Một lát sau có hai người mặc thường bước tới và đề nghị Chín đi bộ ra gần đó lấy biên bản. Khi đang đi cùng hai người này thì bất ngờ Chín bị đánh bất tỉnh. Đến lúc tỉnh dậy không thấy cảnh sát giao thông đâu nữa, Chín lết ra đường tự gọi taxi đến bệnh viện cấp cứu.

Cũng theo lời ông Tình thì căn cứ vào kết quả thăm khám của bác sĩ, ông Chín bị thương tích, đau thắt vùng bụng được chuyển lên khoa ngoại tổng quát theo dõi. Đến 0 giờ ngày 26/6 Chín được mổ khâu lại ruột vì bị vỡ ruột non. Tuy nhiên đến khoảng 1h ngày 27/6, Chín đã tử vong. Những người trong gia đình nạn nhân bức xúc đặt câu hỏi về cái chết bất thường của người thân.

Theo người nhà gia đình nạn nhân hiện tại chiếc xe của ông Chín vẫn đang bị đội cảnh sát giao thông, công an quận Tân Bình tạm giữ. Hiện Công an quận Tân Bình đang thụ lý vụ việc, điều tra nguyên nhân gây ra cái chết bất thường của ông Chín.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại