3 mẹ con chết thảm: Bất ngờ tìm thấy thư tuyệt mệnh

Thời Sự |

Thấy căn nhà đóng cửa khác với ngày thường, bà Phượng đã mở cửa vào trong thì bàng hoàng phát hiện 3 mẹ con chị Nguyên tử vong trên vũng máu với vết cứa sâu ở cổ.

Theo thông tin trên trang Zing.vn, trong lúc khám nghiệm hiện trường, công an tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh được cho là của chị Nguyên để lại.

Bên cạnh đó, chiếc điện thoại của người phụ nữ này cũng được thu giữ, trong đó có nhiều tin nhắn chị gửi cho chồng nói buồn chán, có ý định tự tử. Số nữ trang của nạn nhân sau đó cũng được tìm thấy tại một góc nhà.

19h30, công tác khám nghiệm hiện trường kết thúc, công an thu dọn đồ đạc ra dời khỏi hiện trường. Ba chiếc quan tài được đưa đến ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

3 chiếc quan tài được đưa đến ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Hứa Phương)
3 chiếc quan tài được đưa đến ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Hứa Phương)

Đến 17h45, Công an tỉnh Long An vẫn đang phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) vẫn đang phong toả tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An đến chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường.

Bên ngoài dù trời đã chập choạng tối nhưng vẫn rất nhiều người dân đứng xung quanh hiện trường theo dõi.

Tại hiện trường chiến sĩ công an đi ra xung quanh ngôi nhà khám nghiệm, tìm dấu vết.

16h: Nhiều người dân vẫn tập trung tại hiện trường để theo dõi quá trình khám nghiệm, điều tra vụ án. Trước đó, một người hàng xóm của nạn nhân kể, mấy năm trước chị Nguyên có nói với bà con hàng xóm là có ý định tự tử nhưng được chị này nhiều lần khuyên can.

15h: Cơ quan công an đã thu tang vật của vụ án là một con dao bầu vẫn nằm trên thi thể chị Nguyên. Trước đó, anh Thanh đã xác nhận đây không phải con dao của gia đình mình và chưa từng thấy nó xuất hiện tại nhà.

14h 45: Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành lấy lời khai của bà Trần Thị Phượng, mẹ chồng và bà nội của các nạn nhân.

14h15: Lực lượng thuộc Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Long An đã vào bên trong căn nhà để khám nghiệm hiện trường. Trong khi đó, rất nhiều cơ quan chức năng liên quan như Viện kiểm sát tỉnh, các trinh sát hình sự đang điều nghiên hiện trường.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra thảm án (Ảnh: Hứa Phương)
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra thảm án (Ảnh: Hứa Phương)

Khoảng 11h50, anh Thanh có mặt lại hiện trường nhưng không được vào nhà do cơ quan công an đã phong tỏa nên anh này đau đớn đứng ngoài gào khóc, nói không nên lời. Sau đó anh Thanh được đưa về trụ sở công an xã phục vụ công tác điều tra.

Đến 11g20 cơ quan pháp y Công an tỉnh Long An đã đến hiện trường, bắt đầu tiến hành công tác khám nghiệm.


Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng khiến 3 mẹ con tử vong (Ảnh: Hứa Phương)

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng khiến 3 mẹ con tử vong (Ảnh: Hứa Phương)

Bàng hoàng phát hiện 3 mẹ con tử vong tại nhà

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng nay 19/11 tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, cách trung tâm tỉnh Long An khoảng 50km.

Sáng nay, mẹ chồng chị Nguyên là bà Trần Thị Phượng thấy ngôi nhà đóng kín cửa có dấu hiệu lạ thường nên đã đến định hỏi tại sao con dâu không đưa cháu đi học thì không thấy ai trả lời nên đã mở cửa vào nhà.

Lúc cánh cửa mở ra, bà Phượng thấy cảnh tượng hãi hùng khi 3 mẹ con nằm trên vũng máu, với những vết cắt sâu trên cổ.


Bà Phượng - mẹ chồng nạn nhân Nguyên đau đớn trước cái chết của con và cháu

Bà Phượng - mẹ chồng nạn nhân Nguyên đau đớn trước cái chết của con và cháu

Nhân chứng cho hay, tại hiện trường người mẹ nằm gục phía ngoài nhà, hai đứa nhỏ nằm trong phòng ngủ. Sàn nhà có nhiều máu và cả con dao khá to. Trước đó không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Ngay khi nhận được thông tin vụ án mạng, lãnh đạo Công an huyện Cần Giuộc cho biết đã nhận được thông tin vụ việc và các lực lượng điều tra đang trên đường xuống hiện trường.

Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh Đông cho biết, nạn nhân là 3 mẹ con. Người mẹ tên Đỗ Thị Kim Nguyên, sinh năm 1985. Hai con ruột cùng tử vong là cháu Nguyễn Hoàng Khang (học lớp 4) và Nguyễn Thị Quyền (học lớp 5).

Được biết chồng chị Nguyên là anh Nguyễn Tấn Thanh, sinh năm 1984, làm nghề mua tôm mướn ở Bến Tre, nghe tin vợ con gặp nạn đang đi làm xa đã vội vàng trở về.

Người thân, hàng xóm bàng hoàng trước thông tin 3 mẹ con tử vong (Ảnh: Hứa Phương)
Người thân, hàng xóm bàng hoàng trước thông tin 3 mẹ con tử vong (Ảnh: Hứa Phương)

Theo người dân cho biết thì hai vợ chồng chị Nguyên còn một con gái lớn tên Nguyễn Thị Bình Như (12 tuổi), ở bên nhà nội cách đó khoảng 300m nên may mắn sống sót.

Thông tin của người dân xung quanh cho biết gần đây chị Nguyên có dấu hiệu bị trầm cảm nhưng thông tin này cũng chưa nói lên điều gì.

Mẹ chồng nạn nhân cho biết, bình thường chị Nguyên có đeo dây chuyền ở cổ và vòng vàng ở tay. Tuy nhiên khi phát hiện thi thể của con dâu thì số tài sản đã không còn.

Cháu Như thẫn thờ, bàng hoàng trước tin mẹ và em trai qua đời (Ảnh: Hứa Phương)
Cháu Như thẫn thờ, bàng hoàng trước tin mẹ và em trai qua đời (Ảnh: Hứa Phương)

Theo thông tin mới nhất từ báo Long An cho hay, từ khi phát hiện vụ việc xảy ra, cháu Nguyễn Thị Bích Như (con của chị Nguyên) không dám ở tại hiện trường, chạy thẳng về nhà nội ngồi thẫn thờ, buồn bã và khóc liên tục.

Vừa khóc, bà Nguyễn Thị Thúy Phượng- mẹ đẻ chị Nguyên, kể chiều thứ bảy tuần trước, vợ chồng anh Thanh chị Nguyên có dẫn hai cháu về thăm ngoại, rồi về. Đó là lần cuối bà Phượng gặp con gái.

Hiện công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Chúng tôi tiếp tục cập nhật...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại