Ám ảnh hãi hùng của nữ sinh bị người yêu kề dao vào cổ

Đức Nguyên |

Cách đây 2 năm, một nữ sinh cùng trường với V bị bạn trai sát hại khi cô này chia tay mà gã kia không đồng ý, nghĩ đến đó gia đình bà ai cũng ớn lạnh.

Cuộc rượt đuổi như trong phim hành động

Một tuần sau khi sự việc xảy ra, mỗi lần nhớ lại cảnh bị người yêu kề dao vào cổ dọa giết, cô nữ sinh hiện đang theo học tại Khoa Kinh tế, ĐH Hồng Đức, Đinh Thị V không khỏi rùng mình.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, vào trưa 4/1, đối tượng Dương Văn Cường (người yêu của V) chặn đầu xe máy và dùng dao uy hiếp nữ sinh đoạn trước cổng trường Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ở phường Đông Vệ.

Mặc cho nạn nhân hoảng sợ la hét, xin tha mạng và người dân xung quanh can ngăn nhưng Cường vẫn không buông tay. Ngay lập tức thông tin được báo cho cơ quan công an.

Chừng mươi phút sau, một tổ công tác của Công an TP Thanh Hóa đã có mặt thuyết phục Cường thả con tin nhưng không có kết quả.

Sau khoảng 15 phút giằng co, đối tượng vẫn kề dao ở cổ khống chế, đe dọa giết nữ sinh nếu không thực hiện theo đúng yêu cầu của hắn là cùng nhau về quê. Nhìn con dao sắc lẹm, và thái độ hung hăng của Cường, không ai dám manh động.


Nhìn con dao sắc lẹm, và thái độ hung hăng của Cường, không ai dám manh động. Ảnh: Vietnamnet.

Nhìn con dao sắc lẹm, và thái độ hung hăng của Cường, không ai dám manh động. Ảnh: Vietnamnet.

Chiều theo ý đối tượng để đảm bảo tính mạng con tin, một người được cảnh sát bố trí để đáp ứng yêu cầu của Cường. Đối tượng vẫn khống chế V, buộc nữ sinh ngồi giữa, hắn ngồi sau, chiếc xe máy theo sự chỉ dẫn của Cường đi về phía huyện Triệu Sơn.

Đi theo phía sau là tổ công tác gồm 10 đồng chí công an triển khai đuổi theo để tìm cơ hội giải cứu con tin.

Đi được khoảng 20km, khi đến thị trấn Giắt, tổ trinh sát phát hiện đối tượng rút điện thoại ra gọi nên ra tín hiệu cho một chiến sĩ vượt lên đi song song bên trái để lôi kéo sự chú ý.

Sau đó, một cảnh sát ngồi sau trên chiếc xe máy đi bên phải nhảy sang khống chế Cường. Cả 3 chiếc xe máy đổ ra đường, nghi can nhanh chóng bị cảnh sát khống chế.

Nữ sinh V được giải cứu an toàn, bị xây xát nhẹ, ngồi phịch xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, dường như V chưa tin điều vừa xảy đến. Trong lúc giải cứu, con dao văng xuống đường khiến một chiến sĩ cảnh sát bị thương.

Trao nhầm tình yêu cho kẻ... không ra gì

Nhận được tin báo con gái mình vừa thoát khỏi lưỡi dao của người yêu một thưở, bà Nguyễn Thị N ở xã Thọ Vực, Triệu Sơn, Thanh Hoá vẫn không tin điều đó là sự thật.

Ngay lập tức bà nhớ đến sự việc cách đây khoảng 2 năm, một nữ sinh trường Đại học Hồng Đức bị bạn trai sát hại khi cô gái này chia tay mà gã kia không đồng ý, gia đình bà ai cũng ớn lạnh khi nghĩ đến số phận của cô con gái.

V năm nay tròn 20 tuổi. Khi còn học phổ thông ở quê, V quen rồi yêu Dương Văn Cường, 23 tuổi. Vì thấy mặt mũi Cường cũng dễ ưa, gia đình tử tế nên gia đình bà N khá hài lòng và thường vun vén cho hai đứa.

Tuy nhiên, sau khoảng 2 năm yêu nhau, V phát hiện ra Cường có nhiều tính xấu, không có chí tiến thủ. Đặc biệt khi vào học một trường Trung cấp trên địa bàn TP Thanh Hoá, Cường rất hay rượu chè say sưa rồi có biểu hiện càn quấy, nói năng mất tự chủ.

Nhận thấy đây không phải là người đàn ông chỗ dựa cho cả cuộc đời mình, V đã quyết định chia tay. Tức tối vì bị người yêu bỏ rơi, Cường đã nhiều lần tìm V để nói chuyện nhưng cô nữ sinh này tránh mặt. Điều này càng khiến Cường tức tối hơn.

Sự việc lên tới đỉnh điểm khi Cường gọi điện, nhắn tin đe doạ sẽ giết V nếu không gặp hắn. Bị đe doạ, gia đình V rất hoảng sợ, nhiều lần gọi điện cho con, dặn dò không được đi ra ngoài, nếu đi đâu phải che mặt thật kín đáo.

Về phía Cường, khi thấy mọi nỗ lực níu kéo người yêu không thành, hắn quyết tâm sát hại V sau đó tự sát để được "trọn đời bên nhau". Chính vì vậy, Cường mua 1 con dao nhọn để cùng sống chết với người yêu, đợi cơ hội bắt cóc V.

Vào ngày 4/1, Cường mang theo dao đi xe ôm đến cổng trường Đại học Hồng Đức sau đó nấp sau một chiếc ô tô tại Cổng trường Đại học Văn hoá thể thao (cách cổng trường Hồng Đức mấy chục mét) để tránh bị phát hiện.

Đợi V đi qua, Cường lao ra chặn xe, dí dao vào cổ, yêu cầu cô nữ sinh chở mình về quê. Sợ bị Cường làm hại, V không đồng ý chở xe đi nên hai người dùng dằng, xô đẩy nhau.

Thấy thế, một số sinh viên đứng lại xem. Điều này khiến Cường kích động, hắn đè lưỡi dao sắc bén vào yết hầu V rồi lôi vào bãi đất trống gần đấy. Sau đó tổ công tác của CA TP Thanh Hóa có mặt và có màn rượt đuổi đối tượng như trong phim như đoạn kể trên.


Dương Văn Cường tại cơ quan công an. Ảnh: CAND.

Dương Văn Cường tại cơ quan công an. Ảnh: CAND.

Tại cơ quan CSĐT Dương Văn Cường vẫn hết sức hung hăng, muốn tự sát, nhưng được các cán bộ công an khuyên giải, hắn đã dần bình tĩnh trở lại, tỏ ra ân hận vì đã trót làm chuyện dại dột.

Cường còn cho biết thêm, vì đã rắp tâm giết V nên hắn đã chuẩn bị cho "cuộc ra đi" này hết sức kỹ lưỡng.

Ngày 6/1, Công an TP Thanh Hoá cho biết đã tạm giữ hình sự Dương Văn Cường để điều tra hành vi  bắt giữ người trái pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại