9X đâm anh họ, cướp xe máy đi 300 km đến với người yêu khai gì?

Ngọc Tú |

Nói đến lý do vì sao đâm anh họ thấu cổ, rồi cướp xe máy đi 300km đến với người yêu, Thương buông 1 câu đến lạnh lùng “nhìn mặt thấy ghét”...

Để hiểu hơn về nguyên nhân của vụ việc anh Hà Văn Ương (42 tuổi) bị chính người em của vợ mình là Hà Thị Thương (19 tuổi, trú tại xã Nghĩa Long, Nghĩa Đàn, Nghệ An) dùng dao đâm vào cổ khiến anh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi đã tìm đến nhà anh Ương.

Hiện tại sức khỏe anh Ương đã tốt hơn trước. Tuy nhiên, do bị dao đâm sâu vào cổ nên vết thương vẫn chưa lành hẳn. Anh đang phải uống thuốc và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi.

Anh Ương với con dao cắm sâu vào cổ.
Anh Ương với con dao cắm sâu vào cổ.

Nhớ lại đêm kinh hoàng bị người em họ của vợ đâm thấu cổ mình, anh Ương mặt xanh xao bàng hoàng như không tin nổi đó là sự thật. Theo anh Ương, khoảng 19h tối 4/9 Thương tới nhà anh chơi. Lúc này chỉ có vợ anh là chị Hà Thị Thu ở nhà, còn anh đi liên hoan ở nhà 1 người bạn. Nói chuyện được một lúc thì Thương ngỏ ý muốn gặp anh Ương để trao đổi một số công việc. Một lúc sau thì anh Ương về. Gặp nhau, giữa mọi người vẫn nói chuyện rôm rả và bình thường.

Đến khoảng 22h tối cùng ngày, Thương xin phép về và nhờ anh Ương chở về. Tuy nhiên, ngay khi anh Ương vừa dắt xe ra đến sân thì bất ngờ Thương dùng con dao nhọn đã thủ sẵn từ trước bước tới đâm vào cổ anh. May thay, nhát dao đầu tiên chỉ sượt qua da ở cổ.

Sau cú đâm trượt, Thương hoảng loạn nên chạy một mạch vào nhà bếp để trốn. Tuy bất ngờ khi bị đâm, nhưng anh Ương vẫn kịp chạy theo Thương. Trong lúc đang vặn hỏi lí do vì sao mình bị đâm thì Thương tiếp tục vung dao đâm mạnh anh Ương thêm một lần nữa, khiến dao cắm sâu vào cổ anh tới 11 cm.

Sau nhiều ngày điều trị, hiện tại sức khỏa của anh Ương đã tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, do vết đâm sâu nên anh vẫn phải được các bác sĩ theo dõi và uống thuốc.

Sau nhiều ngày điều trị, hiện tại sức khỏa của anh Ương đã tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, do vết đâm sâu nên các bác sĩ vẫn theo dõi và cho uống thuốc.

Thấy anh Ương loạng quạng sắp ngã, Thương tiếp tục vớ chiếc ghế gỗ trong bếp toan đánh vào đầu nhưng rất may anh đã đỡ được. Ngay sau đó, Thương bỏ chạy ra sân và cướp chiếc xe máy của anh Ương và bỏ đi mất. Riêng anh Ương gục ngất trên vũng máu và được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó.

Sự việc nhanh chóng được gia đình anh Ương báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, công an huyện Nghĩa Đàn để nhờ sự giúp đỡ.

Về phần hung thủ Thương, sau khi đâm anh họ và cướp được xe máy, Thương bỏ trốn ra Bắc Ninh đi chơi cùng người yêu với chiếc xe máy của nạn nhân. Được biết, sau khi tốt nghiệp THPT Thương không thi đại học mà đi làm công nhân ở Bắc Ninh đã một năm nay. Thời gian trước khi vụ việc xảy ra, Thương về nhà để chuẩn bị cho việc cưới hỏi của mình.

Sau khi đâm anh họ, Thương cướp xe máy của nạn nhân và phóng ra Bắc Ninh ở với người yêu. Ít ngày sau đó, Thương bị công an bắt giữ cùng với tang vật là chiếc xe máy.
Sau khi đâm anh họ, Thương cướp xe máy của nạn nhân và phóng ra Bắc Ninh ở với người yêu. Ít ngày sau đó, Thương bị công an bắt giữ cùng với tang vật là chiếc xe máy.

Cũng theo anh Ương thì từ lâu đến nay, giữa 2 gia đình anh và Thương không hề có mâu thuẫn gì to tát và vẫn cư xử bình thường với nhau. Khi anh hỏi vì sao Thương lại hành động “dã man” như vậy thì Thương chỉ buông một câu lạnh lùng: “ Nhìn mặt thấy ghét”. “Tôi không ngờ nó lại có thể làm như vậy với mình. Từ trước đến nay, giữa 2 gia đình tôi và Thương không hề có bất cứ mâu thuẫn nào, vậy mà lần này nó dùng dao đâm tôi như thế…”, anh Ương chia sẻ.

Nói về Thương, bác Hà Thị Ân - một người hàng xóm cạnh nhà Thương chia sẻ: “Thương là đứa hiền lành, tuy ít nói nhưng chưa bao giờ để lại điều gì tai tiếng. Thế mà lần này không hiểu sao nó lại có thể làm như vậy. Thật là khó hiểu”.

Trao đổi với PV, anh Trương Văn Tám - Trưởng công an xã Nghĩa Long, cho biết: Từ trước tới nay Thương chưa hề có tiền án tiền sự. Về phần anh Ương cũng có mối quan hệ tốt với bà con hàng xóm. Trong xã cũng chưa hề có vụ việc xảy ra tương tự.

Chiếc xe máy là tang vật cùng với con dao mà Thương đã dùng để đâm anh họ chỉ vì nhìn mặt thấy ghét.

Chiếc xe máy là tang vật cùng với con dao mà Thương đã dùng để đâm anh họ chỉ vì "nhìn mặt thấy ghét".

Sau nhiều ngày lẩn trốn, Thương đã bị cảnh sát bắt giữ cùng tang vật là chiếc xe máy tay ga hiệu Nouvo khi thị đang ở tại 1 phòng trọ ngoài Bắc Ninh với người yêu. Ngày 20/9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nghĩa Đàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hà Thị Thương về hành vi cướp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại