Phản ứng bất ngờ của hung thủ vụ thảm án khi tra tay vào còng

Nguyễn Song |

Khi bị các trinh sát hình sự khống chế, nghi can vụ thảm án ở Quảng Ninh vẫn ngơ ngác hỏi: "Tại sao các ông lại bắt được tôi?".

Dùng kế "điệu hổ ly sơn" để kéo đối tượng ra ngoài

Sau 3 ngày tung hàng trăm trinh sát, công an để truy bắt hung thủ vụ thảm án giết 4 bà cháu ở Quảng Ninh, đến 20h30 tối 26/9, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú phường Trưng Vương, TP Uông Bí).

Theo thông tin trên trang Tuổi trẻ, cơ quan chức năng đã tính toán việc Dũng chắc chắn sẽ về quê tại Thủy Nguyên, Hải Phòng để nhờ vả bạn bè thân quen giúp đỡ nhằm trốn tránh sự truy lùng gắt gao của cơ quan điều tra.

Do đó, tất cả các đầu mối quan hệ của Dũng tại quê nhà ở Hải Phòng đều được các trinh sát bí mật theo dõi 24/24 giờ.

Đúng như dự đoán, tối 26/9, các trinh sát phát hiện Dũng xuất hiện tại nhà một người bạn ở xã Tam Hưng, Thủy Nguyên. Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình thấy trong nhà người bạn này có người già và trẻ nhỏ, sợ đối tượng sẽ làm liều nên ban chuyên án đã họp bàn, thống nhất chọn phương án "điệu hổ ly sơn".

Nhờ các mối quan hệ từ người quen và thông qua các cuộc điện thoại, các trinh sát đã dụ được Dũng ra một quán cà phê ở gần cây xăng, thuộc địa bàn xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Tại đây, lực lượng phá án bất ngờ ập vào khống chế Dũng.

Chị Ngọc Anh, chủ quán café tại khu vực chân cầu Bính (xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho hay, lúc bị bắt đối tượng Dũng tỏ ra khá bình thản.

Phản ứng bất ngờ của hung thủ vụ thảm án khi tra tay vào còng - Ảnh 1.

Quán cà phê N. A, nơi các trinh sát ập vào bắt Doãn Trung Dũng - Ảnh: Tiến Thắng. Ảnh nhỏ: Doãn Trung Dũng tại cơ quan công an sau khi bị bắt - Ảnh: Tuổi trẻ

Chị Ngọc Anh chia sẻ trên trang Tiền Phong, khoảng hơn 20h chị thấy có một nam giới trung niên mặc áo sơ mi trắng mang theo một túi xách nhỏ, đi taxi tới bước vào quán (sau đó được xác định là Doãn Trung Dũng).

Người khách ngồi ngay chiếc bàn gần cửa quán cùng với 2 người đàn ông khác và nhanh tay kéo những dây hoa giả trang trí ở cửa quán che lại. Một nhân viên quán thấy tối định bật đèn thì vị khách ra hiệu ngăn lại.

Lát sau, có một số thanh niên bước vào quán, một nhóm 3 người ngồi gần bàn kẻ sát nhân án ngữ ngay cửa, một nhóm 6 người khác ngồi chặn ngay cửa còn lại của quán café.

Sau khi những nhân viên rời khỏi quán, từ phía trong chị Ngọc Anh nhìn qua cửa kính thấy các trinh sát bật dậy lao tới khống chế nhóm ngồi cùng bàn với kẻ sát nhân Doãn Trung Dũng.

Theo một lãnh đạo của phòng CSĐT (PC45) Công an TP Hải Phòng, khi các trinh sát ập vào bắt đối tượng, với vẻ mặt hết sức lạnh lùng, Dũng bình thản hỏi: "Tại sao các ông lại bắt được tôi?".

Vay tiền không được, sát hại người dã man

Theo lời khai của nghi can Doãn Trung Dũng tại cơ quan công an, Dũng khai vào tối 23/9, bị can có đến nhà bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955, trú tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí) chơi và thấy chị Vũ Thị Thanh (33 tuổi) không có nhà nên đã xin ngủ lại và được đồng ý. Sau khi cả nhà đi ngủ, đối tượng đã lấy ma túy đá sử dụng và lên cơn phê ma túy.

Khi có tiếng động cửa và nhìn thấy bà Hát, đối tượng đã dùng dao, khống chế, sát hại bà và 3 nạn nhân còn lại.

Trên trang Công an nhân dân cho hay, tối hôm đến nhà chị Thanh thì cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007) - con trai chị Thanh ra chào hắn là chú, lập tức Dũng chửi cháu bé: "Thằng chó này, mày phải tao bằng bác". Không ngờ, cháu bé vặc lại khiến Dũng nổi cơn điên nhưng hắn không làm gì được nên ấm ức phóng xe máy về nhà và sử dụng ma tuý đá.

Phản ứng bất ngờ của hung thủ vụ thảm án khi tra tay vào còng - Ảnh 2.

Giây phút bắt giữ Doãn Trung Đức tại Hải Phòng (Ảnh: CAND)

Tối hôm sau, Dũng quay lại nhà bà Hát xin tiền nhưng bà Hát nói không có, hắn lại giở giọng vay 20 triệu nhưng không ai cho hắn vay. Dũng xin ngủ nhờ thì bà Hát đưa cho hắn chiếc chiếu và hắn nằm ở ngay dưới đất ngủ.

Nửa đêm, hắn tỉnh dậy, do ngáo đá nên hắn nghe trong đầu rầm rập tiếng đập cửa và tiếng người xì xào, hắn thấy bực bà Hát vì "đã không cho tiền còn báo Công an". Lại chợt nhớ hôm trước cháu Hưng dám cãi mình, Dũng lẳng lặng vào phòng cháu bé này và sát hại bằng con dao bầu hắn thường mang theo người, kể cả khi đi chơi.

Em gái cháu Hưng là cháu Phạm Thu Hà (SN 2008) nằm cạnh anh trai giật mình tỉnh dậy khóc ré lên, Dũng đã sát hại tiếp cháu bé này rồi bê xác vào kho giấu.

Hắn quay lên trên nhà, đúng lúc này, bà Hát tỉnh dậy thì cháu Vũ Khánh Huyền (SN 2013, cháu họ chị Thanh) ngủ cùng bà Hát cũng dậy theo. Một lần nữa, Doãn Trung Dũng bám sát và ra tay tước đoạt sinh mạng hai nạn nhân vô tội. Sau đó, Dũng lấy xe máy phóng về nhà, thay quần áo, tắm rửa rồi đi ngủ.

Đã bắt được hung thủ thảm sát ở Quảng ninh (Nguồn: ANTV)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại