Phạm Lịch tố gạ tình và những cay đắng dành cho "kẻ yếu" trong showbiz

Tùng Lâm |

Có một điều nực cười và ngớ ngẩn đang tồn tại giữa showbiz khi mà người lên tiếng tố cáo bị gạ tình lại chính là người nhận đủ cay đắng, mỉa mai.

Tố cáo hành vi gạ tình trong showbiz đòi hỏi ở nạn nhân nhiều thứ hơn là mỗi sự căm phẫn, tủi nhục. Họ còn cần có cả lòng can đảm và tâm lý vững vàng để đương đầu với những đắng cay rất đỗi phi lý, nếu như trong trường hợp họ trót là "kẻ yếu".

Phạm Lịch tố gạ tình và những cay đắng dành cho kẻ yếu trong showbiz - Ảnh 1.

Phạm Lịch bị nhiều cư dân mạng chửi bới, đe dọa sau khi tố Phạm Anh Khoa gạ tình.

Những điều bất công dành cho "kẻ yếu" trong showbiz

Một ví dụ tiêu biểu nhất chính là Phạm Lịch - cô biên đạo múa vừa đứng ra tố hành vi gạ tình, sàm sỡ của Phạm Anh Khoa. Gần như ngay lập tức, Phạm Lịch phải đối mặt với hàng loạt hồ nghi, mai mỉa, thậm chí là xúc phạm không ngần ngại.

Không quá khó khăn, người ta có thể đọc được những ý kiến kiểu "Phạm Lịch là ai? Đang muốn đu theo danh tiếng của Phạm Anh Khoa hả?" hoặc "chắc cô này phải như thế nào mới nên chuyện vậy".

Đáng sợ hơn, đó không phải là một vài ý kiến hiếm hoi, mà lên tới hàng trăm, hàng ngàn lời tệ hại nhan nhản dưới các bài báo, trên các trang mạng.

Sự suy diễn xấu xí đó lan truyền như một thứ bệnh dịch, khiến cho những độc giả khách quan nhất cũng bị dao động phần nào. Và từ vai trò "người tố cáo", thứ định kiến phi lý đã biến Phạm Lịch thành kẻ có tội không cần xét xử!

Không chỉ riêng Phạm Lịch, trong vụ ồn ào của Minh béo năm nào, những chàng diễn viên trẻ can đảm đứng ra tố cáo hành vi xấu xí của ngôi sao hài cũng từng chịu điều tương tự.

Thay vì cảm thông, an ủi, thứ họ nhận lại là những ánh mắt nghi ngờ, mai mỉa dành cho những kẻ muốn "dựa hơi", "đu đeo" scandal để tiến thân. Chỉ tới khi Minh béo bị bắt tại Mỹ vì tội danh ấu dâm, đám đông mới vỡ lẽ ra "à, thì ra là vậy".

Nhưng những cay đắng, nhục nhã và áp lực mà các nạn nhân từng đứng ra tố cáo Minh béo thì vẫn còn nguyên vẹn, như những vết hằn không thể xoá mờ trong tâm hồn họ. Vết hằn của sự lạnh lùng, độc ác và xấu xí mang tên "định kiến" của người đời!

Cứ hễ là nghệ sĩ ít tên tuổi hơn, họ mặc định sẽ trở thành "kẻ muốn dựa hơi". Cứ hễ là phái nữ, họ sẽ đối mặt với những xì xầm "không có lửa sao có khói". Và cứ hễ là "kẻ yếu" trong showbiz, họ gần như chắc chắn phải chấp nhận những thiệt thòi theo một cách phi lý không sao tưởng tượng!

Phạm Lịch tố gạ tình và những cay đắng dành cho kẻ yếu trong showbiz - Ảnh 2.

Phạm Lịch phủ nhận việc đu bám Phạm Anh Khoa để nổi tiếng.

Đừng tiếp tay cho những điều tồi tệ bằng sự thờ ơ và độc ác

Quay trở lại vụ việc của Phạm Lịch, tất cả vẫn chưa thể khẳng định đúng sai, bởi chưa có một bằng chứng xác thực nào được đưa ra.

Nhưng với riêng Phạm Lịch, áp lực và mỏi mệt cô phải gánh chịu đã vượt quá những gì cô tưởng tượng. Không phải ngẫu nhiên mà người thân của cô đã cắn răng khuyên Phạm Lịch lặng im, dù sự đau đớn họ phải chịu đựng cũng nhiều chẳng kém gì cô cả.

Có một điều nực cười và ngớ ngẩn đang tồn tại giữa showbiz, khi mà người lên tiếng tố cáo lại chính là người nhận đủ cay đắng, mai mỉa và nghi ngờ, ngay cả khi sự việc chưa rõ đúng sai.

Chỉ riêng sự bất công đó đã đủ để nhiều "kẻ yếu" cắn răng chấp nhận những tổn thương, bởi không muốn chúng bị khoét sâu thêm gấp nhiều lần nữa!

Khoan hãy nói về chuyện Anh Khoa sai hay Phạm Lịch đúng, bởi họ sẽ đều phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã nói, đã làm.

Là nạn nhân hay thủ phạm thì những bằng chứng, người xét xử hay thậm chí là toà án sẽ tuyên, chứ không phải là những nhật xét đầy cảm tính từ phía đám đông.

Cũng không cần bất cứ ai phải vội vã ủng hộ hay phản đối, bởi rõ ràng những người chứng kiến câu chuyện qua báo chí không thể là vị quan toà công tâm được.

Điều mà đám đông cần làm là dẹp bớt những thứ nhận định cảm tính và xấu xí kia, học cách tiếp nhận thông tin một cách văn minh và đúng mực.

Đừng tiếp tay cho những hành động bẩn thỉu rơi vào im lặng, khi mà nỗi sợ hãi mang tên "miệng đời" mới là ám ảnh lớn nhất của mỗi nạn nhân!

Cũng đừng thờ ơ khi chứng kiến nỗi đau đớn của người khác, nếu không muốn những điều tồi tệ kia có thêm đất sống. Và cuối cùng, đừng vội phán xử bất cứ ai, nếu không muốn tạo ra thêm những nạn nhân vô tội...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại