Pha ăn mừng phản cảm của Đình Luật & sự "chuyên nghiệp" ở V-League

Phan Huỳnh Tuấn |

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người cho rằng giải bóng đá của Việt Nam chỉ mang cái tên chuyên nghiệp, còn lại có quá nhiều vấn đề phải chỉnh sửa.

Trong trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và TP.HCM tại vòng 9 V-League 2017, thủ quân Trương Đình Luật của TP.HCM đã để lại một hình ảnh phản cảm khi ăn mừng bàn thắng của người đồng đội Victor, bằng cách giành lấy quả bóng và sút vào lưới trống liên tiếp 3 lần.

Khán giả và cầu thủ Đà Nẵng phản ứng nhưng trọng tài Nguyễn Văn Kiên chỉ nhắc nhở tuyển thủ quốc gia này chứ không có thẻ vàng nào được rút ra.

Pha ăn mừng phản cảm của Đình Luật, trước hết, hãy nhìn sang một giải đấu chuyên nghiệp ở châu Âu, xem họ làm như thế nào. Năm 2009, tiền đạo Adebayor sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Arsenal, đã chạy hết cả chiều dài sân và hướng tới khu vực cổ động viên Arsenal đang ngồi, chỉ để trượt cỏ ăn mừng bàn thắng.

Hành động cực kỳ khiêu khích của Adebayor đã khiến anh phải trả giá rất nhanh, khi Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đưa ra án phạt 25.000 bảng và treo giò hai trận.

Trong thông báo của mình FA cũng nêu rõ rằng có không khí thù địch, có những lời chửi bới từ cổ động viên Arsenal, điều được cho là nguyên nhân gây nên phút bốc đồng của Adebayor, nhưng "cầu thủ là người có trách nhiệm hành xử một cách đúng đắn, cách ăn mừng sau bàn thắng như vậy là không chấp nhận được, vì nhiều khả năng gây ra rối loạn trên sân cỏ."

Pha ăn mừng phản cảm của Đình Luật & sự chuyên nghiệp ở V-League - Ảnh 2.

Adebayor từng bị phạt vì ăn mừng phản cảm khi chọc thủng lưới đội bóng cũ Arsenal.

Rõ ràng, ở những nền bóng đá phát triển, họ rất chuyên nghiệp và chặt chẽ trong việc ra luật và thi hành luật. Cầu thủ có thể bị chửi bới nên ức chế, nhưng anh khiêu khích khán giả thì là anh sai.

Trong một sân vận động, nơi mà hiệu ứng tâm lý đám đông luôn rất mạnh, thì một sự khiêu khích dù nhỏ cũng có thể dẫn đến một vụ loạn đả lớn, không chỉ là gây "vỡ" một trận đấu, một giải đấu mà còn ảnh hưởng đến tính mạng nhiều người, vì thế cầu thủ không ý thức được hành vi của mình phải bị xử lý nghiêm.

"Đơn giản tôi chỉ bộc lộ cảm xúc vui mừng của mình. Tôi nghĩ hành động của tôi là không có gì xấu hay có đụng chạm đến ai. Và tôi cũng không có lời lẽ gì thô tục, làm gì phản cảm trong tình huống đó" - Đình Luật chia sẻ với báo giới.

Nếu chúng ta để ý, sẽ thấy nhiều cầu thủ nước ngoài sau khi ghi bàn, quá phấn khích mà lao lên ăn mừng với chính cổ động viên của đội nhà, khi quay lại sân nhẹ nhàng cũng bị một thẻ vàng từ trọng tài, mặc dù anh ta không trực tiếp khiêu khích ai cả.

Quay lại với câu chuyện của Đình Luật, dù nguyên nhân thật sự của việc cầu thủ này đột nhiên có "nhã hứng" sút tung lưới trống của đối phương đến 3 lần, đến bây giờ có lẽ chỉ có mình anh biết.

Nhưng một điều chắc chắn rằng anh đã hành động sai. Qua sự việc này, có thể thấy sự thiếu chuyên nghiệp của những người trực tiếp tham gia vào trận đấu.

Pha ăn mừng phản cảm của Đình Luật & sự chuyên nghiệp ở V-League - Ảnh 4.

Đình Luật khiến khán giả Đà Nẵng bức xúc vì cách ăn mừng thái quá. Ảnh: Zing.vn.

Đầu tiên là trọng tài, đáng lẽ khi nhìn thấy hành vi của Đình Luật, ông nên cảnh cáo cầu thủ này bằng một chiếc thẻ vàng, chứ không phải chỉ là lời nhắc nhở. Một thẻ vàng vừa răn đe cầu thủ, lại vừa có thể làm hạ nhiệt kha khá cái đầu đang "bốc hỏa" của cổ động viên trên sân.

May mắn là khán giả Đà Nẵng hiện giờ đã hiền hòa hơn rất nhiều so với cái thời "derby đèo Hải Vân" với Thừa thiên - Huế rực lửa chục năm trước, nên sự việc chỉ dừng lại ở những lời chửi bới, nếu không, với gần 9.000 người trên sân, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tiếp theo tất nhiên là trách nhiệm của cầu thủ, là đội trưởng, là tuyển thủ quốc gia, đáng lẽ Đình Luật phải kiểm soát tất cả các hành vi của mình trên sân, để ít nhất là làm gương cho đồng đội, sau đó là gìn giữ bộ mặt cho CLB của mình.

Mặc dù cựu danh thủ Lê Công Vinh, chủ tịch CLB TP.HCM, luôn muốn xây dựng một hình ảnh chuyên nghiệp cho đội bóng của mình, nhưng nếu các cầu thủ của ông không hành xử một cách chuyên nghiệp, thì dù có sửa sang phòng thay đồ, hay di chuyển bằng xe bus như các đội bóng châu Âu, .. cũng chỉ là lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài mà thôi.

Thế thì cũng không khác gì V-League, chỉ có cái tên là mang danh chuyên nghiệp.

Sáng nay, Đình Luật tiếp tục gây bất ngờ với giới mộ điệu khi giã từ sự nghiệp quốc tế. Tuy nhiên, anh lý giải quyết định này vì đã cao tuổi (33 tuổi), chứ không liên quan gì tới việc bị chỉ trích mới đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại