Ông Trump khuyên "đừng sợ COVID-19": Nhiều người Mỹ nổi giận và cay đắng khi đứng trước "cửa tử"

Tất Đạt |

Ông Trump đã ngay lập tức được chữa trị với ưu tiên đặc biệt bởi những bác sĩ có nền tảng và kiến thức vững vàng về COVID-19 - điều mà người dân Mỹ bình thường không thể có được.

Không thể tiếp cận bác sĩ

Khi chồng và 3 con của Chanon DiCarlo và nhiễm virus corona, cô đã phải chăm sóc cả gia đình tại nhà ở Chicago, liên tục đi qua đi lại các phòng và phải đảm bảo tiêu chuẩn cách ly. Một ngày hiếm hoi, họ có cơ hội được khám bác sĩ, nhưng không phải gặp trực tiếp, mà qua ứng dụng Zoom (ứng dụng liên lạc trực tuyến).

"Không ai kiểm tra phổi, không ai chụp X-quang, cũng không có bác sĩ nào kiểm tra nhịp tim hay khám cho các con tôi," cô DiCarlo nói.

Khi tổng thống Mỹ Donald Trump rời khỏi Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed, bước lên ban công ở Nhà Trắng và tuyên bố với mọi người rằng không nên sợ hãi virus corona, nhiều người Mỹ ngay lập tức đã thấy được sự khác biệt "một trời một vực" giữa quá trình chữa trị của ông Trump và của họ.

Cô DiCarlo nghĩ lại những ngày phải chật vật để được xét nghiệm virus sớm - khi số lượng thiết bị xét nghiệm vẫn còn hiếm.

Ông Trump khuyên đừng sợ COVID-19: Nhiều người Mỹ nổi giận và cay đắng khi đứng trước cửa tử - Ảnh 1.

Những lá cờ được cắm để tưởng nhớ 200.000 người Mỹ tử vong vì COVID-19. Ảnh: The New York Times

Một phụ nữ khác ở Brooklyn nhớ lại khoản tiền 4.000USD mà cô phải trả cho người cha đã mất vì COVID-19.

Một người đàn ông ở Texas nói ông hiểu tại sao tổng thống Mỹ được chăm sóc bởi các bác sĩ tốt nhất, nhưng không thể không so sánh điều kiện giữa nơi ông Trump chữa bệnh và nơi người mẹ 87 tuổi của ông được chữa trị.

"Ông ấy được chăm sóc với tiêu chuẩn tốt nhất thế giới," Samuel Roy Quinn nói. "Tôi không nghĩ rằng mẹ tôi được chăm sóc tốt như vậy". Mẹ của Quinn qua đời tại viện dưỡng lão vào hồi tháng 4 vì COVID-19.

Một số người sống sót sau COVID-19 - thậm chí cả những người ủng hộ ông Trump - nói rằng họ hiểu thông điệp "đừng hoảng sợ" của ông Trump, nhưng cách ông Trump nói khiến họ không hài lòng.

Dale Grizzle, một thợ sơn về hưu 70 tuổi, nhớ lại cảm giác kinh hoàng khi bác sĩ nói ông sẽ tử vong vì COVID-19.

"Nếu tôi là ông ấy, tôi sẽ không nói 'Đừng sợ virus corona'. Tôi sẽ nói rằng loại virus này có hậu quả nhất định đối với một số người, tôi sẽ không hạ thấp virus như vậy," ông Grizzle nói.

Ông Trump tiếp tục coi nhẹ COVID-19

Khi ông Trump xuất hiện trên TV, Kerri Hill nằm trên giường theo dõi và nghĩ rằng cô và ông Trump đã có điểm chung khi cùng nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, suy nghĩ này nhanh chóng biến mất.

"Tôi cảm thấy giận dữ," cô Hill nói. "Tôi đã phải tự cách ly trong phòng ngủ nhiều tuần, chồng tôi để bữa ăn ở ngoài cửa và tôi chỉ có thể vẫy tay với con trai qua cửa sổ. Trong khi đó, ông Trump tháo khẩu trang xuống chỉ sau chưa đầy 10 ngày, chứ đừng nói là 2 tuần. Ông Trump dương tính và ông ta có thể lây nhiễm cho mọi người".

Sau khi cô Hill bị bệnh, các bác sĩ đã tiêm cho cô một số loại thuốc kháng sinh và steroid. Cô không được điều trị bằng loại thuốc thử nghiệm mặc dù cô rất sẵn lòng.

"Đừng sợ COVID-19? Hãy nói điều đó với những người đã chết, những người phải chôn người thân của mình, những người phải ăn bữa tối cạnh những chiếc ghế trống, và tất cả những người đang chịu đau đớn vì COVID-19," cô Hill nói. Sau 200 nhiễm bệnh, cô Hill vẫn cảm thấy di chứng do COVID-19 để lại. Tháng 11 năm nay, cô dự định sẽ bỏ phiếu cho ông Biden.

Ông Trump khuyên đừng sợ COVID-19: Nhiều người Mỹ nổi giận và cay đắng khi đứng trước cửa tử - Ảnh 2.

Ảnh: The New York Times

Theo New York Times, ngay từ đầu, ông Trump đã có nhiều lợi thế chữa trị hơn so với người thường. Ông Trump nhiễm COVID-19 sau 7 tháng đại dịch, khi nước Mỹ đã có thêm trang thiết bị y tế cũng như kiến thức về loại bệnh này.

Ngay khi cố vấn thân cận Hope Hicks được xác định dương tính, ông Trump và vợ đã được xét nghiệm và có kết quả trả lại chỉ sau vài giờ - điều ít người Mỹ có thể nhận được.

Hồi tháng 3, những người bị sốt ở New York tự quấn mình trong chăn và được khuyên rằng họ nên tự coi rằng mình đã nhiễm COVID-19. Nhiều người tử vong trong cô đơn. Ở một số vùng như Phoenix và New Orleans, người dân phải xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để tới lượt xét nghiệm. Sau đó, họ phải đợi kết quả - đôi lúc phải hơn 14 ngày mới có.

Tại những sảnh bệnh viện ở Texas, nhiều nơi còn không đủ giường bệnh. Bệnh nhân phải đợi xe cứu thương ở bên ngoài bệnh viện. Khi vào được bên trong, họ bị bỏ mặc trên ghế chờ và hành lang.

Điều này gần như đối lập hoàn toàn với ông Trump. Ông Trump đã được sử dụng các loại thuốc không được sử dụng phổ biến, ví dụ như dexamethasone. Khi rời viện, ông Trump tuyên bố rằng cảm thấy "khỏe hơn 20 năm trước" và sẵn sàng tiếp tục vận động tranh cử.

Clement Chow, 39 tuổi, giáo sư về gen người ở thành phố Salt Lake, cho biết anh cảm thấy khó thở khi được nhập viện. Sau đó, Chow được thở oxy trong nhiều ngày nhưng không được sử dụng bất kỳ loại thuốc thử nghiệm nào mà chỉ dùng kháng sinh. Anh mất nhiều tuần mới hồi phục được sau khi điều trị khỏi bệnh.

"Thật điên rồ. Đó là điều kinh hoàng nhất mà tôi từng trải qua," Chow nói và tỏ ra tức giận với ông Trump.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại