*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đó là Phạm Công Giang (SN 1959, trú phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) - anh rể của Vũ Hoàng Dung (tức Dung “Hà”) - bà trùm giang hồ đất Cảng đình đám một thời.
Vũ ạ, hẳn anh đã biết ông trùm khét tiếng Năm Cam, đã vãi cả ra quần khi bất ngờ bị tra tay vào còng.
Hai anh em sư cô Thiện mồ côi cả cha lẫn mẹ, sớm bước chân vào lăn lộn giữa cuộc đời. Thế nhưng, bà vẫn giữ cho mình được bản lĩnh để không bị kéo vào vòng xoáy của những cám dỗ, những cạm bẫy cuộc đời.
Sau khi trở thành đứa trẻ mồ cồi, 2 anh em sư cô Diệu Thiện (tục danh Nguyễn Thị Sự, 75 tuổi) lang bạt kiếm sống trên những con đường sầm uất nhất của Sài Gòn.
Trong ngôi tịnh thất nằm bên bờ sông Vàm Cỏ yên bình, ít ai biết vị sư cô trụ trì từng có một quãng đời sóng gió đầy khốc liệt. Vị sư cô từng bầu bạn với những “ông trùm” giang hồ khét tiếng Sài Gòn một thời.
Với sự ngang tàng, lì lợm, ông trùm Lê Lam đã đưa Hùng lên cầm đầu băng bảo kê với hàng chục đàn em dưới trướng khi mới hơn chục tuổi đầu.
"Trùm" giang hồ Năm Cam từng có câu nói khá “nổi tiếng”: “Những cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền”. Nhưng cuối cùng, rất nhiều tiền của ông trùm này cũng không thể mua được công lý…
Ngày Năm Cam bị đưa ra xét xử, đứng trước vành móng ngựa cùng “ông trùm” tội phạm có 3 người đàn bà hết sức đặc biệt.
Tâm điểm