"Ông Hải làm dữ quá. Tôi không tháo dỡ thì quận cũng cưỡng chế thôi"

Thành Công |

Sau nhiều lần từ chối tháo dỡ ki-ốt lấn vỉa hè ở đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM, sáng nay (28/3), ông Nguyễn Huỳnh đã tự nguyện tháo dỡ.

"Ông Hải (Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1) làm dữ quá, công trình nào lấn chiếm vỉa hè đều bị xử lý. Tôi không tháo dỡ thì quận Tân Bình cũng cưỡng chế thôi", tờ Pháp luật TP.HCM thuật lại lời ông Nguyễn Huỳnh.

Ki-ốt lấn vỉa hè của ông Huỳnh nằm ở đầu hẻm 437 đường Hoàng Văn Thụ. Trước đó quận đã nhiều lần có văn bản yêu cầu tháo dỡ nhưng chưa giải quyết được do phản ứng từ phía người dân.

Ông Huỳnh tự nguyện tháo dỡ ki-ốt dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.

Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải khẳng định trên tờ Vietnamnet, trong việc xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, tinh thần của quận là "lấn một tấc cũng phải đập" để trả lại vỉa hè cho người đi bộ và chỉnh trang diện mạo đô thị.

Có thể thấy sự quyết liệt, nghiêm minh của ông Đoàn Ngọc Hải cùng với giới chức quận 1 trong việc dẹp vỉa hè đã tác động mạnh đến người dân mà trực tiếp là những người có công trình vi phạm như ông Nguyễn Huỳnh.

Ông Huỳnh chỉ là một trong số ít người tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Chia sẻ trên tờ Một thế giới, ông Đoàn Ngọc Hải bày tỏ, với các trường hợp vi phạm không thể nhân nhượng, nhưng cũng không quá cứng nhắc. 

"Trừ trường hợp thật sự đặc biệt. Tôi đã thông cảm, tháo dỡ niêm phong, không cẩu một chiếc xe đưa người nhà đi cấp cứu trên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo và một trường hợp xe đậu dưới lề đường có bảng cấm đậu, cấm dừng không quá 5 phút trên đường Hải Triều", nguồn trên dẫn lời ông Hải.

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại