Ông Đoàn Ngọc Hải tháo dỡ bậc thềm rạp hát - máy móc hay nghiêm minh?

Thành Công |

Hai bậc thềm của rạp hát Công nhân (trước đó có tên gọi là rạp Nguyễn Văn Hảo) bị Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo tháo dỡ gây tranh cãi.

Khi nói về sự việc tháo dỡ bậc thềm rạp hát Công nhân (được xây từ năm 1940) theo chỉ đạo của ông Đoàn Ngọc Hải, có ý kiến cho rằng, việc chỉ đạo tháo dỡ bậc thềm rạp hát này là "suy nghĩ máy móc".

Ý kiến này đã viện dẫn một số lý do, trong đó có nói: Rạp Công nhân được xây từ những năm 40 của thế kỷ trước, từng được xem là thánh đường cải lương, là công trình có ý nghĩa văn hóa, chứng kiến thăng trầm của lịch sử, mỗi bậc thềm là dấu ấn sâu đậm trong lòng người yêu cải lương...

Ánh mắt, những cái chỉ tay... của người thực thi công vụ khi dẹp vỉa hè cũng được ý kiến trên viện dẫn ra với ý nói người đứng đầu này có phần "thiếu thân thiện" với người dân.

Trái ngược điều này, việc cho tháo dỡ bậc tam cấp rạp hát được một số người đánh giá là quyết định cứng rắn, nghiêm minh của ông Hải.

Có lẽ có 2 câu hỏi nên được đặt ra:

- Người thực thi công vụ dẹp vỉa hè mà đứng đầu là ông Đoàn Ngọc Hải có "sai luật" không?

- Người dân, người bị dẹp vỉa hè, bị tháo dỡ bậc thềm, dỡ bảng hiệu... có thấy người thực thi công vụ mang khuôn mặt "hằm hằm" không? Có khó chịu với "cái chỉ tay" của lãnh đạo đi thực thi nhiệm vụ dẹp vỉa hè không?

"Tôi làm gì cũng có căn cứ, mình đi thi hành công vụ nên nhất quyết phải đúng luật", ông Đoàn Ngọc Hải đã khẳng định như vậy cách đây vài ngày.

Và chắc chắn rằng, với cương vị một Phó Chủ tịch quận, ông Đoàn Hải không thể không thượng tôn pháp luật. Bởi ông thực thi nhiệm vụ dưới sự điều hành của cấp trên.

Quận 1 đã dẹp vỉa hè hơn 2 tháng, nếu "vượt mặt" nhiều cấp quản lý cũng như dư luận để thực thi công vụ sai luật trong một số trường hợp, thì cho dù là ông Đoàn Hải hay ai đi chăng nữa cũng không thể làm cho tới thời điểm này.

Với sự việc tháo dỡ bậc thềm rạp Công nhân, trước khi chỉ đạo lực lượng chức năng lập biên bản xử lý, phá dỡ 2 bậc thềm của rạp, ông Hải đã có hội ý với một cán bộ.

Trước đó, quận đã có thông báo cho người dân về việc tháo dỡ bậc thềm vi phạm này, nhưng người dân thừa nhận "không nhớ ngày cụ thể" và không tự giác thực hiện. Người dân cũng không biết vì sao rạp hát này trước đây chỉ có 3 bậc mà bây giờ có đến 5 bậc.

Về phía những người bị ông Hải "xử" trực tiếp, chẳng phải là sự phản ứng dữ dội, mà họ hoàn toàn đồng tình.

Chia sẻ trên tờ Trí Thức Trẻ, ông Lê Quan Ba (cháu rể của ông Nguyễn Văn Hảo – người xây rạp Công nhân) đã khẳng định: "Tôi ủng hộ ông Hải, ông làm chỉ vì cái chung".

Bà Trần Thị Giò (cháu ruột ông Nguyễn Văn Hảo) quả quyết rằng, ông Hải làm vì cái lý.

Về việc xử lý những công trình lâu đời nhưng lấn chiếm vỉa hè ở TP.HCM, trên tờ Công lý, luật sư Trương Quốc Hòe (Trưởng Văn phòng luật sư Interla) cho hay: "Tại vỉa hè Quận 1 TP.HCM có các công trình xây dựng lấn chiếm vỉa hè đã hàng chục năm nay.

Tuy đã được nhắc nhở, thông báo nhiều lần xong vẫn không có dấu hiệu trả lại hiện trạng vốn có cho vỉa hè khu vực này.

Trong trường hợp này dù thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đã hết (tính từ thời điểm phát hiện ra hành vi vi phạm) xong áp dụng quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 thì PCT Quận 1 hoàn toàn có quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ khôi phục lại hiện trạng ban đầu cho các khu vực vỉa hè trên địa bàn quận".

Gần nhất là 2 trường hợp ông Hải cương quyết cho cẩu xe vi phạm, đó là người mẫu Cao Thùy Linh và nhạc sỹ Võ Mạnh Hiền. Cả hai dù bị cẩu xe, nộp phạt, nhưng vẫn lên tiếng ủng hộ việc làm của ông Đoàn Hải.

"Dù sao thì em vẫn sẽ ủng hộ bác Hải như đã từng ủng hộ bác trước đây. Việc dọn dẹp vỉa hè sạch sẽ cho người đi bộ là đúng và việc tuân thủ theo pháp luật nhà nước cũng là điều cần làm, miễn sao pháp luật được đưa ra phù hợp với từng giai đoạn phát triển của xã hội...", người mẫu Thùy Linh viết trên facebook cá nhân.

Trên góc độ khách quan, việc đánh giá thái độ người thực thi công vụ từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói..., để hợp lý nhất thì thuộc về chính những người dân, những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ chiến dịch dẹp vỉa hè ở Sài Gòn.

Tờ VOV thông tin, những ngày gần đây, Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải đã "mềm dẻo và linh động" hơn trong việc xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè và hầu hết người vi phạm vui vẻ chấp hành.

Những người dân khi thấy ông Hải xuất hiện trên các tuyến phố của quận 1 trong buổi tối ra quân dẹp vỉa hè đã bủa vây để selfie, quay clip phát trực tiếp chia sẻ với bạn bè. Họ thích thú với hình ảnh vị Phó Chủ tịch quận quyết liệt chứ không phải là sự e ngại hay dè dặt...

Tờ Vietnamnet đã quay trở lại những điểm nóng mà ông Hải và đoàn kiểm tra từng xuất hiện, kết quả ghi nhận cho thấy tín hiệu rất khả quan:

Vỉa hè đường Nguyễn Huệ thông thoáng do người dân chủ động tháo dỡ những công trình lấn vỉa hè; vỉa hè trụ sở khu phố 3 phường Tân Định thông thoáng; nhiều bậc tam cấp trên đường Phạm Hồng Thái, quận 1 được xây lùi vào phía trong; đường Hải Triều không còn cảnh nhếch nhác do hàng ăn lấn chiếm vỉa hè...

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại