Ở Everton "trừng phạt" Man City, Rooney vẫn không quên tính toán cho Man United

Triệu Mẫn |

Dù đã rời xa Old Trafford và cống hiến vì một đội bóng khác, Man United vẫn luôn chiếm một vị trí cực quan trọng trong tim Wayne Rooney.

"Đó là một khoảnh khắc ngọt ngào. Tôi chắc chắn nửa đỏ của thành Manchester cũng thích điều này" - Wayne Rooney hồ hởi phát biểu sau khi ghi bàn vào lưới Man City, giúp Everton có kết quả hòa 1-1 ở trận đấu muộn vòng 2 Premier League.

Pha lập công này giúp Wazza cán cột mốc lịch sử ghi được 200 bàn thắng tại Premier League. Hiện anh chính là chân sút ghi bàn số 2 lịch sử giải đấu, chỉ thua Alan Shearer với 260 bàn.

"Trong trận đấu, chúng tôi cho rằng có được 1 điểm là đã tốt lắm rồi nhưng sau đó lại cảm thấy thất vọng quá. Chúng tôi nghĩ có thể kết liễu trận đấu với một bàn thắng nữa nhưng lại để Man City có cơ hội giành điểm" - Rooney bộc bạch.

Ở Everton trừng phạt Man City, Rooney vẫn không quên tính toán cho Man United - Ảnh 2.

Wayne Rooney là cái tên lập công duy nhất cho Everton trong cuộc đối đầu với Man City.

Trận đấu giữa Everton và Man City, HLV ĐT Anh Gareth Southgate cũng có mặt trên khán đài. Ông đang trong công tác chuẩn bị tập trung cầu thủ cho trận đấu vòng loại World Cup với Malta và Slovakia thời gian tới.

"Hãy cùng chờ xem, tôi sẽ nói chuyện với Gareth Southgate trong vài ngày tới nhưng hiện tại tôi chỉ tập trung vào Everton thôi".

Về phần Pep Guardiola, ông vô cùng bực bội khi vị vua áo đen đuổi Kyle Walker khỏi sân ở phút 44.

"Tất cả mọi người hãy hỏi câu khác. Tôi không có gì để nói về trọng tài hết. Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Tất cả đều thấy được. Tôi không muốn nhắc đến họ hôm nay".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại