Nước mắt Trấn Thành và lời xin lỗi muộn của những vị chủ nhà

AQ |

Vào thời điểm nước chủ nhà giải U19 châu Á là Bahrain lấy làm tiếc về việc bố trí sân tập tồi tàn cho U19 Việt Nam, Trấn Thành cũng nói lời xin lỗi đối với cô người yêu Hari Won...

1. Không dễ để tin vào sự thành thật trong lời xin lỗi của Bahrain. Bởi lịch sử bóng đá đã chứng kiến quá nhiều những trò "khủng bố tinh thần" mà chủ nhà tạo ra nhằm gây khó khăn cho đội khách.

Ví dụ, ở giờ giải lao của cuộc đối đầu tại vòng 1/8 Copa America 2015, các CĐV Boca Juniors đã ném hạt tiêu vào phòng thay đồ River Plate khiến các cầu thủ đội khách giàn giụa nước mắt.

Mà chẳng cần nhìn đâu xa, chính tại Việt Nam cũng có vô vàn những màn tiếp đón cực kỳ "kinh dị". Còn nhớ vào buổi trưa trước trận cầu đinh thuộc vòng 6 V-League 2014 giữa chủ nhà Thanh Hóa và Hà Nội T&T, một nhóm CĐV Thanh Hóa đã kéo đến nơi đóng quân của đội khách. Họ khua trống, gõ chiêng, bật loa hết công suất để phá giấc ngủ của cầu thủ Hà Nội T&T.

Rồi tại Đồng Tháp dạo nọ, mọi đội bóng hành quân xuống sân Cao Lãnh đều phát cáu với hiện tượng cứ giữa trưa là... bị cúp điện. Không thể chợp mắt vì nóng, đội khách lúc ra sân cứ vừa chạy vừa ngáp.

Trở lại với câu chuyện tại Bahrain. Theo bố trí ban đầu, đội U19 Việt Nam sẽ tập buổi cuối cùng trước trận tứ kết gặp Bahrain ở sân của CLB East Riffa, cách nơi đóng quân của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khoảng 25km.

Nước mắt Trấn Thành và lời xin lỗi muộn của những vị chủ nhà - Ảnh 1.

U19 Việt Nam chuẩn bị cho trận tứ kết trên sân tập rất xấu.

Nhưng đến phút chót, U19 Việt Nam phải mất thêm quãng thời gian tương đương 1 hiệp đấu để tìm tới sân bóng xa hơn, xấu hơn. Thêm một chi tiết không thể bỏ qua nữa, đó là các chàng trai của chúng ta chỉ được tập ở một nửa sân, vì nửa sân còn lại đang bị CLB chủ quản Al Hidd trưng dụng.

Nhưng thôi, "nhập gia thì phải tùy tục". Than vãn chẳng ích gì mà chỉ tổ mệt thêm.

2. Trong những năm chưa có trò chơi điện tử hay mạng internet, trẻ em Việt Nam vẫn dùng que vạch xuống đất cùng lời "tuyên chiến" nhẹ tênh là "Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng". Sau này, tầm quan trọng của khả năng thích nghi trong mọi hoàn cảnh đã được tô đậm bởi tỷ phú Bill Gates, người luôn dạy thế hệ trẻ rằng "Cuộc sống vốn không công bằng, hãy chấp nhận điều đó".

Vậy nên, khỏi cần bận tâm tới lời xin lỗi của Bahrain. Nếu có gì đáng bàn luận, đấy chính là lời xin lỗi kèm theo những giọt nước mắt của Trấn Thành khi đứng trước Hari Won.

Tại buổi họp fan đầu tiên tại TP.Hồ Chí Minh vào tối 22/10 với sự tham gia của hàng ngàn người hâm mộ, nam danh hài bật khóc và thủ thỉ: "Hari, cảm ơn em và xin lỗi vì đã yêu em".

Không biết nữ ca sỹ gốc Hàn Quốc nghĩ thế nào về lời xin lỗi có vẻ rất "chân thành" ấy, nhưng nhiều cô gái khác có thể sẽ nổi điên một khi nghe thấy câu nói tương tự.

Nước mắt Trấn Thành và lời xin lỗi muộn của những vị chủ nhà - Ảnh 2.

Trấn Thành và Hari Won.

Bởi lẽ yêu nhau có nghĩa là sẽ luôn hết mình vì nhau và không bao giờ làm những việc khiến đối phương bị tổn thương. Còn bỗng dưng bảo xin lỗi, ắt phải có cái gì đó bất thường.

Nhân nói về hành động xin lỗi, chắc chắn không ở đâu người ta nói "Sorry" nhiều như tại các nước phương Tây. Ấy thế mà trong bộ phim kinh điển "Love Story", câu thoại đắt nhất lại là "Yêu có nghĩa không bao giờ nói từ xin lỗi" (nguyên văn là "Love means never having to say you're sorry").

Ngôn ngữ đích thực của tình yêu nằm ở những cụm từ khác, yêu không hối tiếc và thắng thua không đổ lỗi. Một chút suy ngẫm rút ra từ trường hợp của Trấn Thành, Bahrain và U19 Việt Nam, trong một thế giới đang ngập tràn những lời xin lỗi không cần thiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại