Tình yêu nào cơ? Giữa Mourinho và Chelsea giờ chẳng còn gì nữa

Hải Đoàn |

Giữa tuần qua, Van Persie có nói rằng trở về Old Trafford như trở về nhà. Đêm nay, đến lượt Mourinho trở về Stamford Bridge. Nhưng cảm xúc của ông lại hoàn toàn trái ngược.

1. Stamford Bridge là nơi gắn liền với nhiều vinh quang trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho. Mặc dù chưa cùng Chelsea giành Champions League nhưng chính tại đây, chiến lược gia người Bồ mới khẳng định thương hiệu Người đặc biệt.

Nhà thơ Chế Lan Viên đã có đôi câu thơ lay động lòng người: "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn". Thế nhưng, trả lời phỏng vấn trước cuộc đối đầu với đội bóng cũ, Mourinho đã khiến cổ động viên nửa xanh thành Luân Đôn không khỏi chạnh lòng, nhất là mối quan hệ giữa ông và ông chủ đội bóng Abramovich:

"Tỷ phú Abramovich chính là người đuổi tôi. Không hề có sự đồng thuận nào ở đây cả. Nhưng tôi ra đi với cái đầu ngẩng cao. Phận người làm thuê nên tôi chỉ nhận được thông tin sau khi có quyết định.

Thật sự tôi không quan tâm lắm vì khi bước vào trận đấu, tôi chỉ muốn tập trung làm nhiệm vụ của mình mà thôi. Tôi mong đợi điều gì ư? Chẳng biết nữa. Có lẽ họ (người hâm mộ Chelsea) sẽ nghĩ về tôi, nhớ về những ký ức đẹp và có những phản ứng tốt. Sau đó, họ sẽ nghĩ rằng, trong 90 phút, tôi là HLV của Manchester United. Do đó, tôi không còn là người mà họ được yêu mến chẳng hạn."

Tình yêu nào cơ? Giữa Mourinho và Chelsea giờ chẳng còn gì nữa - Ảnh 1.

Mối quan hệ giữa Abramovich và Mourinho đã xấu đi rất nhiều.

Chelsea và Abramovich đã trải thảm đỏ chào mời Mourinho không chỉ một mà đến hai lần. Ở nhiệm kỳ nào, thành tựu mà Mourinho mang về cho Chelsea cũng đầy ấn tượng.

Chiến lược gia người Bồ là huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử The Blues, đó là điều không cần bàn cãi. Đáng lý ra, ông phải xem đó như ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng không, như Mourinho thừa nhận, ông chỉ là "phận làm thuê".

Abramovich chỉ là một đại diện đơn lẻ cho những ông chủ tài phiệt đang sở hữu những tập đoàn, tổng công ty hay những câu lạc bộ bóng đá danh tiếng trên thế giới.

Họ có tiền, có quyền và đương nhiên nắm trong tay tương lai của hàng trăm, hàng nghìn nhân viên thuộc quyền. Abramovich có thể cho Mourinho nhiều tiền, đưa về hàng loạt ngôi sao để ông xây dựng đội bóng theo ý muốn nhưng chỉ cần không làm thỏa mãn niềm vui thích của ông chủ, Mourinho ngay lập tức bị "trảm".

2. Cổ động viên Chelsea có thể xem Mourinho là "đấng cứu thế" nhưng Abramovich thì không. Ở Stamford Bridge, không ai là không thể thay thế. Chiều ngược lại, với một con người như Mourinho, ông cũng không cần những thứ không thể cân đo đong đếm mà người ta vẫn gọi là tình yêu.

Tình yêu nào cơ? Giữa Mourinho và Chelsea giờ chẳng còn gì nữa - Ảnh 2.

Mourinho giờ là một Quỷ đỏ.

Mọi đội bóng ông đặt chân đến đều đầy ắp những vinh quang. Còn tình yêu ư? Chỉ có Mourinho mới biết được. Như ông đã thổ lộ: "Chỉ có vinh quang mới khiến những huấn luyện viên có được sự đồng cảm và yêu mến đến từ người hâm mộ. Tôi đang có bản hợp đồng 3 năm với Man United và và mọi người sẽ biết tôi luôn cống hiến hết mình vì đội bóng. Đơn giản vì tôi là một người chuyên nghiệp và sẵn sàng làm việc 24 tiếng đồng hồ/ngày cho Quỷ đỏ".

Chelsea, Real Madrid hay Man Utd hiện tại, họ cần Mourinho để gặt hái danh hiệu. Mourinho cần họ để tung hoành trong sự nghiệp và tất nhiên đi kèm với đó là rất nhiều tiền.

Mà suy cho cùng, danh hiệu cũng chỉ là phương tiện để thu về nhiều lợi nhuận hơn thôi. Nếu Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich hay bất cứ đội bóng nào khác, liệu họ có thu về những khoản lợi nhuận khủng như thế nếu hàng hàng năm họ không kiếm nổi một danh hiệu.

Còn nhớ, cuối năm ngoái, khi Mourinho bị sa thải. Trên khắp các khán đài Stamford Bridge, trên các diễn đàn, người hâm mộ Chelsea vẫn giành cho Người đặc biệt sự tôn trọng tuyệt đối và sự thông cảm sâu sắc.

Trước đó, khi dẫn dắt Inter Milan, Mourinho đã trở về Stamford Bridge và loại đội bóng cũ của mình khỏi đấu trường Champions League 2010 nhưng những cổ động viên của Chelsea vẫn không ngừng ca ngợi Người đặc biệt. Mourinho vẫn được đón tiếp nồng nhiệt khi tên của ông được đọc trên sân vận động với một tiếng hô dài.

Tình yêu nào cơ? Giữa Mourinho và Chelsea giờ chẳng còn gì nữa - Ảnh 3.

Còn ai ở Chelsea chào đón Mourinho?

Nhưng đêm nay, trên cương vị thuyền trưởng Man United, đã có rất nhiều đề nghị yêu cầu biểu ngữ "Special One" sẽ không được xuất hiện trên khán đài.

Thay vào đó, các cổ động viên sẽ tập trung vào sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày mất của cựu giám đốc Matthew Harding bằng một biểu ngữ dài 30,5m ở trận đấu tới. Thế mới thấy, tình yêu mà người hâm mộ Chelsea giành cho Mourinho có lẽ cũng đã đi đến hồi kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại