Nước mắt thật, nước mắt giả của quan chức

Bùi Hải |

(Soha.vn) - Trong phiên họp báo cuối cùng trên cương vị cũ, một Bộ trưởng Việt Nam đã rơi nước mắt khi nói về sự vô cảm, vô trách nhiệm của một số người.

Khoảnh khắc ấy đã khiến nhiều nhà báo có mặt trong khán phòng hôm đó, lặng người đi. Lâu lắm, họ mới thấy một vị lãnh đạo thể hiện sự xúc động cao độ giữa chốn đông người.

Sau đó ít ngày, tại Hội nghị Biến đổi khí hậu ở Ba Lan, một quan chức Philippine đã khiến cả thế giới ứa lệ chết lặng khi đưa tay lên gạt nước mắt và cất tiếng kêu thay hàng triệu đồng bào đang quằn quại giữa hoang tàn sau siêu bão.

Nước mắt thật, cảm xúc thật của những con người tử tế thật dù rơi trong hoàn cảnh nào, cũng chạm tới những trái tim.

Nhưng cũng có những giọt nước mắt nhân tạo, dù nó vẫn chảy ra từ khóe mắt.

 

Phiên tòa xét xử vụ đại án tham nhũng ở Công ty cho thuê tài chính 2 thuộc NHNN&PTNT, dù chưa kết thúc, đã thấy có khá nhiều nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy những ông quan dính chàm ấy khóc xin giảm án, những người dự phiên xử lại bất giác nhếch mép cười chua chát.

Nếu các ông quan này biết nhỏ nước mắt trước các cụ già bới rác kiếm ăn, những em nhỏ vùng cao phải ăn thịt chuột để có protein cắp sách đến trường, những thanh niên phải bán gan, bán thận cứu cha mẹ bị bệnh hiểm nghèo…, thì chắc chắn họ sẽ không hô biến 530 tỉ đồng tiền thuế của nhân dân nhanh như thế.

Nếu ví cuộc sống như vô số bàn cờ số phận, thì “quân tướng” Nguyễn Thanh Lèo - PGĐ Sở GTVT Sóc Trăng - chỉ chịu khó bớt đi một nước cờ, là cả ngàn “tốt đen” éo le, nghèo khổ có thể được cứu vớt. Lèo đặt thắng thua đến 5 tỉ đồng cho một ván cờ tướng, để rồi nợ Trần Văn Tân - Giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp phép lái xe hạng 3 – đến 22 tỉ đồng. Ra tòa, Lèo cũng khóc như mưa như gió để xin giảm án. Nước mắt ấy hoàn toàn khác nước mắt trong vắt của nhóm thanh niên công giáo Hải Phòng 7 năm miệt mài nhặt ve chai bán lấy tiền làm từ thiện.

Mấy năm trước, phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng 535.000 USD ở Xí nghiệp liên doanh dầu khí, cũng được chứng kiến nhiều nước mắt của chức sắc. Sau khi quanh co chối tội không xong, các bị cáo khóc nấc. Trong vụ án chấn động Vinashin, Trịnh Thị Hậu, nguyên TGĐ Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy, cũng khóc nấc tại tòa. Nhưng các quan tòa không hề nao núng. Trên công đường họ đã quá quen với những “màn bi thương” vào phút chót.

Chảy nước mắt không phải là một việc khó đối với quan chức. Nhưng phải hiểu rằng, khi nhìn quan chức khóc, nhân dân muốn biết giọt nước mắt ấy có chảy ra từ sự đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và tấm lòng vì họ hay không.

Chẳng ai cảm động khi nhìn vào mắt một con cá sấu!

LTS: Mời Quý độc giả bình luận, phản hồi về vấn đề này. Xin gõ ý kiến vào ô Viết bình luận cuối bài báo. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại