Nhóm bạn ăn tất niên, hôm sau 1 người mãi mãi không tỉnh lại: Gia đình nạn nhân kiện ra tòa và cái kết

Thùy Anh |

Chỉ vì niềm vui nhất thời, chàng trai trẻ đã phải trả giá bằng mạng sống.

Tháng 12 năm 2022, tại một quán ăn ở Hạ Môn, Phúc Kiến (Trung Quốc), một nhóm 5 người cùng ngồi ăn tất niên. Trong đó, Tiểu Quân (tên nhân vật đã được thay đổi) liên tục rót rượu ra chén và uống cạn. Những người khác cảm thấy không ổn đã khuyên can anh nên uống bớt lại.

Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của mọi người, Tiểu Quân vẫn tiếp tục uống. Một lúc sau, anh đã say đến nỗi không thể đứng dậy. Nhìn thấy Tiểu Quân nằm trên bàn nói nhảm, 4 người còn lại không biết phải xử lý như thế này. Lúc đó đã hơn 1 giờ sáng nên không thể đưa anh về nhà. Cuối cùng, họ chọn cách để Tiểu Quân ngủ lại nhà của một người ở gần đó.

Trên đường về, Tiểu Quân không ngừng nôn mửa.

Vốn dĩ họ định để Tiểu Quân ngủ trên giường, nhưng lại lo anh say rượu sẽ ngã xuống đất. Vì 4 người để anh ngủ dưới xuống sàn, đắp chăn cho anh rồi rời đi. Nhưng có một điều không ai ngờ đến đó là chỉ sau một đêm mọi chuyện đã thay đổi.

9 giờ sáng hôm sau, Tiểu Quân vẫn chưa tỉnh dậy. Mọi người tưởng rằng hôm qua anh uống quá chén nên không dậy sớm. Mãi đến 15h40, họ mới cảm thấy sự bất thường. Một người kiểm tra thấy Tiểu Quân đã không còn thở, vội vàng gọi cứu thương.

Các bác sĩ cho biết Tiểu Quân đã tử vong. Gia đình anh báo cảnh sát để điều tra nguyên nhân cái chết. Cơ quan chức năng kết luận, anh qua đời do ngạt thở sau khi uống rượu.

Nhóm bạn ăn tất niên, hôm sau 1 người mãi mãi không tỉnh lại: Gia đình nạn nhân kiện ra tòa và cái kết- Ảnh 1.

Ảnh: 163

Các chuyên gia giải thích, khi say rượu rất dễ bị nôn mửa, lúc này cơ họng được thả lỏng và phản xạ nuốt cũng dần yếu đi. Nếu nằm ngửa trên giường như nạn nhân sẽ khiến chất nôn rất dễ trào ngược vào khí quản, từ đó làm tắc khí quản và ngạt thở dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, việc nằm ngửa sau khi say rượu còn có thể khiến chất nôn bị hút vào đường thở qua mũi, đồng thời sẽ làm tắc đường thở và gây ngạt thở.

Tuy nhiên người nhà của Tiểu Quân không muốn chấp nhận kết quả này và yêu cầu 4 người còn lại phải chịu trách nhiệm về cái chết của con trai mình. Họ đâm đơn kiện, ra tòa và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Sau khi xét xử, tòa án kết luận: Tiểu Quân uống rượu vào đêm ngày 17 tháng 12 năm 2022 và qua đời vào chiều ngày hôm sau. Bệnh viện chẩn đoán anh đột tử, ngừng hô hấp và ngừng tim.

Cuộc gặp gỡ giữa Tiểu Quân và nhóm 4 người kia chỉ là một cuộc giao lưu bình thường. Bằng chứng trong vụ án không cho thấy 4 người này có bất kỳ hành vi nào như cưỡng ép thuyết phục nạn nhân uống rượu.

Hơn nữa, nhóm bạn còn có trách nhiệm gọi cấp cứu. Tòa cho rằng, nguyên đơn là bố mẹ của Tiểu Quân đã mất đi đứa con trai yêu quý nhưng việc xét xử vụ án vẫn phải dựa trên tình tiết thực tế và pháp luật. Bị cáo là 4 người bạn kia không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Tòa án bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Từ câu chuyện này, mọi người nên tự biết cách bảo vệ mình, tránh vì niềm vui nhất thời để rồi gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Theo 163, QQ


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại