"Bố thà rằng con không lấy vợ": Bức thư "ngược đời" của ông bố gửi con trai 30 tuổi khiến nhiều người phải suy ngẫm về hôn nhân thời nay

Trung Hạ |

Mới đây, một lá thư gây ấn tượng đã được lan truyền rộng rãi khắp mạng xã hội Trung Quốc bởi một nam thanh niên 30 tuổi ở Hồ Bắc.

Đó là bức thư của bố gửi cho anh với tiêu đề vô cùng đơn giản: "Bố thà rằng con không lấy vợ".

Người bố tên Lý Cường, là một công nhân bình thường. Lẽ ra ông nên vui mừng vì con trai mình đến tuổi nên gia lập thất nhưng thay vào đó ông lại lo lắng. Ông viết trong thư: "Con trai, bố biết con đã đến tuổi kết hôn, nhưng bố thực sự mong con có thể tạm gác lại ý định này. Con có biết không? Hôn nhân không phải là tất cả trong cuộc sống, và đôi khi nó có thể trở thành gánh nặng rất lớn".

Những lời này chắc chắn khiến nhiều người khó hiểu, hôn nhân chẳng phải là chuyện đương nhiên trong đời sao? Tại sao một người bố lại có quan điểm trái ngược như vậy về điều này?

Truyền thông đã liên hệ và phỏng vấn trực tiếp ông bố Lý Cường.

"Bố thà rằng con không lấy vợ": Bức thư "ngược đời" của ông bố gửi con trai 30 tuổi khiến nhiều người phải suy ngẫm về hôn nhân thời nay- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lý Cường cho biết ông không phản đối việc con trai lập gia đình nhưng lo lắng về tình trạng hôn nhân hiện tại. Ông tin rằng xã hội ngày nay đã thay đổi và quan niệm về hôn nhân cũng đã khác. Ông lo lắng con trai sẽ gặp phải nhiều vấn đề trong cuộc hôn nhân tưởng chừng như đẹp đẽ nhưng thực chất lại nguy hiểm, thường xuất phát từ những tranh chấp về tiền bạc, quyền lợi.

Ông đưa ra một ví dụ, sau khi con trai của một người bạn kết hôn, gia đình vợ có điều kiện tốt hơn, tuy nhiệt tình nhưng lại thường xuyên trách móc con rể. Thậm chí, có lần thanh niên này bị bố mẹ vợ đuổi ra khỏi nhà vì một trận cãi vã nhỏ nhặt khiến Lý Cường bị sốc. Ông tin rằng những ví dụ như vậy không phải là hiếm, hôn nhân hiện đại thiếu đi rất nhiều yếu tố cơ bản, thậm chí còn trở thành sự trao đổi tiền bạc và lợi ích.

Lý Cường viết trong thư: "Con trai, ta thà rằng con không lấy vợ, hy vọng con có thể chăm sóc bản thân thật tốt, hiểu được hạnh phúc thực sự là gì. Hạnh phúc không nhất thiết phải có hôn nhân mà là sự bầu bạn, đồng hành của nhau và sự hài lòng bên trong của chính mình". Ông hy vọng rằng con trai có thể theo đuổi cuộc sống mà bản thân mong muốn thay vì mù quáng lao vào một cuộc hôn nhân kém lý tưởng để bằng bạn bằng bè.

Sau khi bức thư này được đăng tải lên WeChat, nhanh chóng làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa đông đảo cư dân mạng. Có người cho rằng Lý Cường đang đi ngược với quan niệm truyền thống, xét cho cùng, hôn nhân là một phần quan trọng trong cuộc sống. Nhưng một số người ủng hộ quan điểm của của người cha này và cho rằng quan niệm hôn nhân trong xã hội hiện đại cần phải được xem xét lại.

"Bố thà rằng con không lấy vợ": Bức thư "ngược đời" của ông bố gửi con trai 30 tuổi khiến nhiều người phải suy ngẫm về hôn nhân thời nay- Ảnh 2.

Về vấn đề này, nhà hoạt động nữ quyền Tiểu Lý cho biết: “Là phụ nữ, tôi hoàn toàn hiểu những lo lắng của Lý Cường. Quan điểm về hôn nhân ngày nay nhìn chung thiên về những giao dịch và mai mối. Cả nam và nữ đều nên tìm kiếm tình yêu đích thực từ trái tim mình, chứ không phải về chung một nhà bởi áp lực và ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài”.

Không chỉ Tiểu Lý mà ngày càng có nhiều bạn trẻ bắt đầu nghi ngờ và lo lắng về chuyện hôn nhân. Họ hy vọng không còn bị ràng buộc bởi những quan điểm truyền thống về hôn nhân mà sẽ theo đuổi tự do và hạnh phúc đích thực. Họ tin rằng hôn nhân không phải là con đường tất yếu trong cuộc đời, mà là cách mỗi người lựa chọn.

Tuy nhiên, trong xã hội lấy hôn nhân làm trung tâm này, quan điểm của Lý Cường đã gây ra nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng ông không nên can thiệp vào quyền tự do kết hôn của con trai và nên tôn trọng quyết định của con. Có người còn cho rằng đây chỉ là chuyện gia đình, không cần phải ầm ĩ.

Dù thế nào đi nữa, quan điểm của Lý Cường vẫn đáng để chúng ta xem xét. Trong xã hội hiện đại, ý nghĩa của hôn nhân không còn đơn giản nữa. Đối với nhiều người, hôn nhân có thể chỉ là một bản sắc, một hình thức của xã hội. Trên con đường mưu cầu hạnh phúc, chúng ta cần phải luôn giữ một cái đầu tỉnh táo và không mù quáng tuân theo những quan niệm “được cho là nên có và đúng đắn” nào cả.

"Bố thà rằng con không lấy vợ". Đây là bức thư của một người cha Hồ Bắc gửi cho con trai mình. Nhưng chúng ta không thể bỏ qua ý nghĩa ẩn giấu đằng sau điều này. Bất kể có chọn kết hôn hay không, trước tiên chúng ta phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình và không bị lung lay bởi dư luận.

Lý Cường khuyên con trai: “Con ơi, hãy suy nghĩ thật kỹ và tìm ra hạnh phúc thật sự phù hợp với con nhé”. Câu nói này tuy đơn giản nhưng nó thể hiện điều mà mỗi chúng ta nên theo đuổi. Dù có chọn kết hôn hay không thì dù mọi người xung quanh có nghĩ gì đi chăng nữa, chúng ta vẫn nên theo đuổi ước mơ và hạnh phúc chân thật nhất của mình. Đây là điều quan trọng nhất trong cuộc sống.

Hy vọng mọi người đều có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, dù đó là hôn nhân hay những hình thức đồng hành khác. Suy cho cùng, hạnh phúc là quyền của mỗi chúng ta và không thể bị người khác phán xét.

Nguồn: Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại