"Nhìn HLV Park đứng sau khung sắt chỉ đạo, mới thấy ông tâm huyết với Việt Nam thế nào!"

Đoàn Dự |

Những phút cuối trận U23 Việt Nam vs U23 Syria, HLV Park Hang-seo rất nhiệt tình chỉ đạo học trò, song có vẻ ông cũng vô cùng hồi hộp nên không đứng sát biên mà lấp sau khung sắt.

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria

U23 Việt Nam vừa tạo nên kỳ tích là cầm hòa U23 Syria 0-0 để đoạt vé vào tứ kết U23 châu Á. Như lời HLV Lê Thụy Hải nói thì tại Đà Nẵng các khung đường rất vắng khi trận đấu diễn ra, vì NHM đều đang tập trung theo dõi U23 Việt Nam thi đấu.

Và khi trọng tài nổi hồi còi hết giờ, những lời khen ngợi, chúc mừng tới tấp gửi về U23 Việt Nam cùng HLV Park Hang-seo. Ở cuối trận đấu, có một hình ảnh được ống kính máy qua ghi lại, đã để lại dấu ấn trong lòng nhiều NHM Việt Nam

Đấy là hình ảnh HLV Park Hang-seo dù rất nhiệt tình chỉ đạo các học trò lùi về phòng ngự, nhưng thay vì đứng sát biên như mọi khi, ông lại đứng lép sau khung sắt của cabin huấn luyện.

"Nhìn cái cách huấn luyện viên Park Hang-seo hồi hộp núp sau khung sắt mới hiểu được ông hết lòng với bóng đá VN như thế nào. Cảm ơn chiến lược gia của U23 VN" - bạn Hoàng Nguyễn Thanh viết.

HLV Park Hang-seo nấp sau ghế, không dám nhìn Xuân Trường đá phạt góc

Ở trận tứ kết, U23 Việt Nam sẽ đụng độ U23 Iraq, một đối thủ cực mạnh và khả năng chiến thắng cho chúng ta là rất thấp. Tuy nhiên, ngay từ lúc này đã có NHM mơ mộng, hóm hỉnh nghĩ về khả năng đi tiếp của chúng ta.

"Tuyệt vời. Kịch bản sẽ là tứ kết gặp Iraq, hòa 1-1, sút pen thắng 5-3; Bán kết "hấp" Palestine 2-0; chung kết Công Phượng đứng ngoài chỉ đạo đồng đội, Đức Chinh ghi bàn quyết định trong hiệp phụ là vô địch" - bạn Nguyễn Ngọc Thi nói vui theo kịch bản mà Bồ Đào Nha của Ronaldo từng vô địch Euro 2016.

Tuy nhiên, với việc chơi phòng ngự trước U23 Syria, U23 Việt Nam vẫn phải chịu những tranh cãi của một bộ phận NHM, cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu không thật sự "đã mắt".

Dĩ nhiên là những ý kiến này đã chịu sự phản đối kịch liệt của phần đông đang yêu mến và cảm thấy hạnh phúc vì chiến tích của U23 Việt Nam.

"Nhiều người lạ nhỉ. Trước giải thì nói VN lót đường, ôm rổ bóng về nước sớm. Giờ vào được tứ kết thì quay sang chê, trình độ mình thấp hơn họ bao lâu nay, đâu phải vài tháng vài năm mà nâng tầm được mà đòi đá áp đảo, đẹp mắt, tấn công ào ào. Đến lúc đá đôi công rồi thua 5, 6 trái, rồi vào chửi bóng đá VN thế này thế nọ" - bạn Hoàng Huy viết.

Những pha cản phá xuất thần và những tình huống "thót tim" của U23 Việt Nam trước U23 Syria

"Hòa rồi, vô tứ kết rồi, không chúc mừng thì thôi, sao cứ soi mói chê trách, người ta thi đấu bằng cả cơ thể và tâm hồn, cống hiến hết mình cho mọi xem, mấy người chửi rủa không thấy hổ thẹn sao? Xấu tính vừa thôi. Chúc mừng U23 Việt Nam và HLV, mọi người đã làm rất tốt rồi, trời lạnh lắm hãy giữ gìn sức khỏe nhé" - bạn Kada viết.

Trước mắt U23 Việt Nam vẫn là trận đấu rất khó khăn gặp Iraq và có lẽ chúng ta cũng sẽ lại cần đá phòng ngự phản công để mong làm được điều gì đó lịch sử nữa. Và trong bóng đá, tấn công hay phòng ngự chỉ là chiến thuật để đạt tới kết quả cuối cùng.

Miễn là chúng ta không đá xấu, không câu giờ, ăn vạ thì lối đá của chúng ta luôn đáng tự hào. Nên biết ở trận vừa rồi, trong khi Quang Hải bị đau thì đội bạn vẫn tấn công, còn khi đối phương bị đau, Xuân Trường lại chủ động đá bóng khỏi sân để cầu thủ Syria được chăm sóc y tế. Đấy mới thật sự là đá đẹp!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại